Người Công an viên gần 30 năm bền bỉ vì sự bình yên của quê hương

08:44 17/02/2022

Ông Phan Văn Tiết (còn gọi là Tư Tiết) có gần 30 năm son sắt với “màu áo” Công an xã. “Có lúc chú cũng tính nghỉ rồi nhưng vì yêu nghề nên lại vượt khó để gắn bó với công việc, dù tuổi đã 65”. Hiện ông Tư Tiết vẫn đang là Công an viên phụ trách ấp Vĩnh Hưng (xã Long Đức, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh).

Ông Tư Tiết chuyển cho tôi xem quyết định của UBND xã Long Đức vào năm 1993, điều động giữ chức vụ Trưởng Công an ấp Vĩnh Hưng. Cha ông là cán bộ cách mạng 2 thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, bản thân ông luôn muốn bảo vệ điều chính nghĩa, đấu tranh với cái xấu, cái sai nên dù trải qua nhiều gian nan, ông luôn ra sức góp phần bảo vệ bình yên nơi xóm, ấp. Những đồng đội cùng thời với ông đều nghỉ việc, chuyển sang làm kinh tế vì cuộc sống quá khó khăn.

Thời điểm bấy giờ, cán bộ Công an viên không có bất kỳ khoản trợ cấp nào. Những người bám trụ được như ông, chỉ đơn giản là vì yêu nghề. Chuyện bỏ cuốc giữa ruộng rồi lập tức đi giải quyết vụ việc liên quan đến an ninh trật tự đối với ông là chuyện thường xuyên, hay giữa đêm bị đập cửa gọi đi can ngăn chuyện chồng nhậu say về đánh vợ đối với ông cũng không có gì lạ.

Theo ông Tư Tiết, không có việc gì người dân báo mà ông cho là nhỏ, bởi nếu việc nhỏ mà không giải quyết rốt ráo sẽ thành việc lớn. Thiếu tá Phạm Trọng Đại, Trưởng Công an xã Long Đức cho biết: “Là Công an viên có tuổi đời cao nhất và thâm niên lâu năm nhất của Công an xã hiện nay nhưng chú rất nhiệt tình, năng nổ. Nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn ấp, chú đều nhanh chóng có mặt tại hiện trường đầu tiên”.

Phóng viên trao đổi cùng ông Phan Văn Tiết, Công an viên phụ trách ấp Vĩnh Hưng (xã Long Đức).

Vĩnh Hưng là địa bàn khá rộng với trên 1.500 nhân khẩu và gần 600 công nhân tạm trú. Ông Tư Tiết có phương pháp “nắm hộ, nắm người” rất kỹ càng. Nhờ vậy, tệ nạn đá gà, đánh bài, thanh, thiếu niên tụ tập ăn nhậu gây rối trật tự công cộng trên địa bàn ấp đã giảm đáng kể. Không ít lần ông rơi vào tình huống nguy hiểm vì đối tượng dùng hung khí tấn công. Ông Tư Tiết đã khéo léo khống chế được đối tượng giao Công an xã xử lý. Có lần ông bị đối tượng dùng dao gây thương tích ở cánh tay, lần khác bị đối tượng dùng ống tuýp sắt đập hỏng nặng chiếc xe máy làm phương tiện đi lại. Nhưng ông vẫn không hề nao núng, càng tích cực phối hợp với Công an xã xử lý, răn đe số đối tượng càn quấy, bài trừ tệ nạn xã hội.

Ông Tư Tiết cũng kiên trì giáo dục, cảm hóa các đối tượng trong diện quản lý, nhiều trường hợp nhận ra được sai lầm, bỏ được tật rượu chè, hàn gắn với vợ con, góp phần yên ổn xóm làng. Uy tín của ông Tư Tiết còn thể hiện ở việc đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ trên 1.000 phần quà giá trị khoảng 600 triệu đồng tặng người nghèo và công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian giãn cách xã hội và trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tình cảm của nhân dân ấp Vĩnh Hưng dành cho ông Tư Tiết không chỉ từ việc ông không ngại gian nan, nguy hiểm, xông pha vì sự bình yên của bà con mà còn bởi lối sống mẫu mực của ông và các thành viên trong gia đình. Bà Phạm Thị Út (vợ ông) đã cáng đáng gia đình, chăm lo cho 3 người con trưởng thành và có công việc ổn định. Bà Út tâm sự có những lúc lo lắng, nhiều lần muốn khuyên ông nghỉ việc để về phụ giúp chăm lo cho gia đình nhưng thấy chồng quá đam mê, trăn trở với nghề nên lại thôi. Bà tiếp tục làm hậu phương vững chắc để ông an tâm công tác.

Nhìn các khung khen được treo trang trọng trên tường nhà, có Kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc do Bộ Công an tặng vào năm 2009 hay Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam do Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng vào năm 2017, đủ cho thấy sự đóng góp của ông Tư Tiết với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự. Hiện nay, chế độ chính sách với Công an viên cũng được quan tâm hơn, đó là điều khiến ông phấn khởi, đặc biệt là trước những đổi thay tích cực trong đời sống xã hội của Trà Vinh qua 30 năm tái lập tỉnh.

Mộng Tuyền

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文