Thắm đượm nghĩa tình, nhân văn hiến máu cứu người

05:54 20/12/2022

Từ 7h sáng 19/12, hơn 1.200 cán bộ, giảng viên, sinh viên Học viện CSND đã đến hiến máu tại chương trình “Chủ nhật Đỏ” do Học viện CSND phối hợp với Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Việt Đức, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Báo Tiền phong tổ chức.

Là một trong những cơ sở đào tạo đi đầu trong khối trường CAND về hiến máu nhân đạo, từ rất nhiều năm nay, Học viện CSND đã tổ chức và tham gia hàng chục chương trình hiến máu, thu được nguồn máu cực kỳ lớn cho công tác cấp cứu và điều trị.

Chỉ mong có sức khoẻ mỗi năm hiến máu 2-3 lần

Vừa họp giao ban xong, Đại uý Đào Văn Tuân, Khoa Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Học viện CSND tới Nhà thi đấu đa năng để tham gia hiến máu. Chia sẻ với chúng tôi, Đại uý Tuân cho biết: “Đây là lần hiến máu thứ 20 của em. Em thấy hiến máu không bao giờ đủ với mình, trong xã hội có rất nhiều người cần máu, có thể là đồng chí, đồng đội, người thân của mình, người bệnh khác, giọt máu của mình có ý nghĩa với họ”.

Nhiều cán bộ, giảng viên, học viên Học viện CSND hiến máu tại chương trình “Chủ nhật Đỏ”.

Đại uý Tuân hiến máu lần đầu tiên vào năm 2009, khi đó là sinh viên năm thứ nhất Học viện CSND. Từ đó trở đi, năm nào chàng sinh viên cũng hiến máu cho đến khi tốt nghiệp và về nhận công tác tại Học viện. Theo chia sẻ của Đại uý trẻ, ngoài thời gian hiến máu ở Học viện CSND và các chương trình do Đoàn thanh niên Học viện tham gia, anh có 2 năm đi luân chuyển tại Công an phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Tại đây, mỗi dịp UBND phường phát động phong trào hiến máu tình nguyện, anh đều tham gia.

“Gia tài” 13 năm hiến máu của Đại uý Tuân là 20 lần hiến máu tình nguyện và nhiều kỷ niệm thú vị. Sau mỗi lần hiến máu, anh thấy sức khoẻ đều tốt, đặc biệt là tinh thần thoải mái khi đã làm được điều ý nghĩa cho cuộc đời. Theo chia sẻ của anh, trong một lần đi du lịch ở TP Hạ Long, Quảng Ninh, tình cờ anh thấy một điểm hiến máu ở gần khách sạn nơi mình lưu trú, thấy nhiều người sức khoẻ không bằng mình cũng đến hiến máu. Thế là, dù đang đi du lịch, nhưng Đại uý Tuân đã đến đăng ký tham gia.

Đại uý Đào Văn Tuân hiến máu tại chương trình Chủ nhật Đỏ.

Tuy nhiên, khi tới nơi thì chương trình đã kết thúc, nhân viên đang thu dọn đồ đạc, thấy anh nhiệt tình muốn hiến máu, một nhân viên hướng dẫn anh đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Không ngần ngại, Đại uý Tuân bắt taxi tới bệnh viện xin hiến máu. Nhân viên y tế thấy vậy đã nói: “Có nhiều người tìm đến hiến máu như em”. Trong thâm tâm Đại uý khi ấy có một niềm vui nho nhỏ, đó là trong xã hội còn có nhiều người làm việc thiện, mong muốn hiến máu để mang lại sự sống cho nhiều người hơn.

Không chỉ tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, Đại uý Tuân còn vận động người thân, bạn bè, đồng đội tham gia hiến máu. Vợ anh hiện đang công tác tại Công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã 6 lần hiến máu. “Máu hiện rất quý và rất thiếu cho điều trị, em mong muốn có nhiều người hiến máu để khi người bệnh nguy kịch có máu để cứu tính mạng, không phải vì thiếu máu mà bệnh nặng hơn”, Đại uý Tuân mong mỏi.

Thiếu tá Ngô Thị Huệ sau khi hiến máu.

Cũng đến từ sớm để hiến máu, Thiếu tá Ngô Thị Huệ, Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện CSND cho biết, đây là lần thứ 7 chị hiến máu. Lần đầu tiên chị Huệ hiến máu là vào năm thứ 4 đại học. Khi còn là sinh viên, trong một lần về quê nghỉ hè, chị đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên hiến máu. “Nếu có sức khoẻ em mong một năm hiến máu 3 lần, nhưng chỉ đặt ra mục tiêu được 2 lần thôi”, chị Huệ chia sẻ.

Theo nữ giảng viên, chị chỉ có một mong muốn duy nhất, giọt máu của mình mang lại sự sống cho người khác. Chính vì thế, khi nhà trường phát động chương trình hiến máu, chị đều tham gia. Trong gia đình, chồng của chị Huệ (giảng viên của Học viện CSND) và em gái (là giáo viên cấp 2) cũng đều tham gia hiến máu.

Đóng góp hàng nghìn đơn vị máu mỗi năm cho công tác cấp cứu

Theo Đại tá Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện CSND, hoạt động hiến máu nhân đạo do nhà trường phối hợp tổ chức đã thu hút rất đông cán bộ, giáo viên, học viên tham gia. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, xuất phát từ tinh thần, ý thức vì cộng đồng của cán bộ, giáo viên, học viên, lượng máu thu được đã góp một phần không nhỏ cho cấp cứu và điều trị bệnh. Chủ trương của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện tiếp tục tuyên truyền, lan toả chương trình hiến máu nhân đạo tới các cán bộ, giáo viên, học viên để nhân lên tinh thần nhân ái, cứu người bệnh khi nguy cấp.

Theo Phó Giám đốc Học viện CSND, mỗi năm, Học viện tổ chức từ 2-3 đợt hiến máu, mỗi đợt thu được khoảng 1.000 đơn vị máu – đây là số lượng máu lớn, vô cùng quý giá, giúp ngành y tế khắc phục kịp thời cho công tác cấp cứu và điều trị vào những thời điểm thiếu máu. Lượng máu thu được hàng năm của Học viện đều vượt chỉ tiêu đặt ra. Trong khối trường CAND, Học viện CSND là một trong những đơn vị luôn đi đầu trong hoạt động hiến máu nhân đạo. Theo Đại tá Nguyễn Đăng Sáu, truyền thống này rất đáng được ghi nhận và duy trì trong những năm tới đây.

Cán bộ, giảng viên, học viên Học viện CSND đăng ký hiến máu,

 Đại uý Bùi Hoàng Ly Ly, Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Học viện CSND cho biết, chương trình hiến máu “Chủ nhật Đỏ” thành công vượt ngoài mong đợi, Học viện đã phải chia thành nhiều điểm lấy máu. Đến 9h sáng đã có 1.200 cán bộ, giáo viên, học viên đăng ký hiến máu và tiếp tục còn tăng trong thời gian tới. Dự kiến trong ngày thu được 1.000 đơn vị máu.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Học viện CSND đã phát động 3 chương trình hiến máu lớn. Đó là vào tháng 1 năm nay, trước tình trạng khan hiếm máu vào dịp Tết Nhâm Dần, Học viện đã tổ chức một đợt hiến máu tình nguyện “Chủ nhật Đỏ”, thu về gần 1.000 đơn vị máu. Vào dịp hè vừa qua, khi tình hình khan hiếm máu đang diễn ra, Học viện CSND phát động cán bộ, giảng viên, học viện tham gia hiến máu nhân đạo. Chương trình đã thu được hơn 1.000 đơn vị máu cho ngân hàng máu quốc gia, góp phần ngăn ngừa, giải quyết tình trạng hiếm máu trong dịp hè.

Trong những năm qua, cùng với sự phối hợp của các bệnh viện trong và ngoài ngành Công an, Học viện CSND đã thường xuyên phát động và tổ chức cho cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần bổ sung những giọt máu hồng quý giá vào ngân hàng máu quốc gia, đảm bảo nhu cầu sử dụng máu trong các bệnh viện nói chung và bệnh viện CAND nói riêng, cứu nhiều tính mạng người bệnh và những đồng chí, đồng đội điều trị khi bị thương trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm.

Trần Hằng

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh, có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã làm rõ thông tin một nam sinh học lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng mất tích cách đây 9 ngày. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Chỉ còn ít ngày trước thời điểm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời hết hiệu lực, các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran đang diễn ra trong bối cảnh vừa đối thoại vừa đối đầu. Trong khi các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy tại Islamabad, tình hình thực địa vẫn diễn biến phức tạp tại miền Nam Lebanon, còn eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng trọng yếu của thế giới – tiếp tục trở thành điểm nóng mới, làm gia tăng nguy cơ bất ổn khu vực và toàn cầu.

Ngày 19/4, các con đường tại khu kinh tế Yizhuang (phía nam thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc) đã chật kín khán giả đổ về theo dõi một cuộc đua vô tiền khoáng hậu. Tại đây, những vận động viên bằng xương bằng thịt đã có cuộc cạnh tranh trực tiếp – dù ở các làn đường riêng biệt để đảm bảo an toàn – với những đối thủ chạy bằng pin và mã code.

Hơn 130 tấn thịt lợn ôi thiu chuẩn bị “đội lốt” thực phẩm chế biến tại Hải Phòng; hàng trăm tấn giá đỗ “tắm” hóa chất cấm len lỏi chợ dân sinh ở Quảng Ninh… Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện tại Hải Phòng, Quảng Ninh không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo, mà còn đặt ra yêu cầu cấp bách: Phải siết chặt quản lý, xử lý đến cùng các hành vi trục lợi trên sức khỏe cộng đồng.

Cử tri các phường Vĩnh Tuy, Giảng Võ, Láng, Hoàn Kiếm, Cửa Nam vừa có kiến nghị UBND TP Hà Nội nghiên cứu triển khai các biện pháp quản lý hạn chế xe cá nhân vào một số khu vực trung tâm, điều chỉnh giờ làm, giờ học, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều tiết giao thông.

Sau hơn 9 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang đối mặt với bài toán thiếu cán bộ, công chức chuyên môn, nhất là tại khu vực miền núi. Không chỉ thiếu về số lượng, nhiều địa phương còn thiếu nghiêm trọng những vị trí đòi hỏi chuyên môn sâu như địa chính, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, nông lâm nghiệp, giáo dục… khiến không ít công việc phục vụ người dân bị chậm trễ.

Việc lần đầu tiên Hà Nội cho phép học sinh đăng ký cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập ở bất cứ trường THPT nào mà không theo khu vực tuyển sinh đã tăng cơ hội lựa chọn cho học sinh. Tuy nhiên, điều này cũng đã được cảnh báo trước về một số trường sẽ có số lượng đăng ký tăng mạnh dẫn đến tỷ lệ “chọi” cao hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn.

Sau thời gian dài thi công, cầu Vạn Xuân bắc qua sông Kẻ Vạn kết nối 2 phường Kim Long và Phú Xuân (TP Huế) hiện đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể đi lại được. Nguyên nhân là do tuyến đường dẫn lên cầu này chưa thi công vì vướng giải phóng mặt bằng khi một số hộ dân chưa bàn giao đất cho dự án.

Trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng, đặc biệt là giao thông tại Lâm Đồng đang bước vào giai đoạn “nước rút”, tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, giá cả leo thang cùng những vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng đang trở thành “nút thắt” lớn. Những khó khăn này không chỉ đe dọa tiến độ thi công mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của địa phương.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文