Trưởng Công an xã cải trang thành người buôn bò, phá án trộm cắp

07:05 30/05/2022

Ông Nguyễn Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Quang 1 (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) phấn khởi nói rằng, hơn hai năm qua, sau khi Công an chính quy về cơ sở,  địa bàn Xuân Quang 1 đã được ổn định về ANTT, góp phần xây dựng diện mạo nông thôn mới và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Trong thành tích đó, có sự nỗ lực tích cực của Đại úy Trần Tuấn Minh Vương, Trưởng Công an xã. Người dân và các già làng nơi đây đều bày tỏ sự cảm phục về tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Xuân Quang 1…

Đại úy Trần Tuấn Minh Vương.

Thượng tá Nguyễn Quang Thắng, Trưởng Công an huyện Đồng Xuân cho biết, Đại úy Trần Tuấn Minh Vương là một điển hình tiêu biểu. Tuy nhiên khi gặp chúng tôi, anh khiêm tốn nói rằng, thành tích anh gặt hái được là nhờ có sự giúp đỡ rất nhiều từ nhân dân và đồng chí, đồng đội. Anh kể, năm 2011, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát Nhân dân II, anh được điều động về nhận công tác tại Công an thị trấn La Hai, đảm trách nhiệm vụ Cảnh sát khu vực 4 năm thì được điều về làm trinh sát hình sự Công an huyện Đồng Xuân.

Cùng với việc nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu một số hồ sơ trinh sát, kết hợp học tập, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ, pháp luật và những tình huống thực tế từ nhiều đồng đội, mỗi khi được phân công nhiệm vụ trinh sát, truy xét hành tung nghi can trong các chuyên án, anh luôn cẩn trọng rà soát mối quan hệ sinh hoạt của từng đối tượng, không ngại khó khăn gian khổ khi ngày đêm bám sát địa bàn nhiều thôn xóm, buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi xa xôi, cách trở. Không ít lần anh cải trang từ người mua bán bò đến tay “săn” xe máy cũ và cả dân chơi cờ bạc... để tiếp cận những nhóm trộm cắp, tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp nhằm xác minh thông tin, thu thập chứng cứ, đề xuất phương án mai phục, truy bám nghi can góp phần cùng động đội đấu tranh khám phá nhiều vụ án mờ đảm bảo các yếu tố bí mật, bất ngờ, nhanh gọn.

Đại úy Trần Tuấn Minh Vương kể về kỷ niệm đáng nhớ của anh khi còn làm trinh sát hình sự là cuộc truy xét nhóm trộm bò chuyên nghiệp đến từ Bình Định. Trong vai người mua bò, hai ngày liền, anh lái xe máy chở ông Hồ Ngọc Sơn (SN 1962, trú ở thôn Long Thạch, xã Xuân Long) theo dấu vết một xe ôtô trung tải từ huyện Đồng Xuân đến huyện An Lão (Bình Định). Từ kết quả nhận dạng hai con bò “biến mất” khỏi chuồng lúc nửa đêm, 3 đối tượng gồm: Lê Công Lê, Lê Công Thức, Đinh Ngọc Phương bị bắt giữ khi đang gạ bán bò cho chính anh. Chiếc xe tải do bọn chúng thuê rồi tự lái từ An Lão vào Đồng Xuân chỉ để… trộm bò.

Sau hơn 4 năm làm trinh sát hình sự, anh đã phối hợp cùng đồng đội điều tra làm rõ 57 vụ cố ý gây thương tích, truy xét 27 vụ trộm cắp tài sản, vây bắt 15 tụ điểm đánh bạc dưới các hình thức đánh đề, xóc đĩa. Đặc biệt đã tham gia đấu tranh khám phá 8 chuyên án trinh sát và truy xét… Trong thời gian công tác, anh tích cực vừa làm vừa học, nâng cao trình độ nghiệp vụ tại Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân chuyên ngành điều tra hình sự. Đến tháng 3/2020, anh được cấp trên bổ nhiệm Trưởng Công an xã Xuân Quang 1…

Cũng theo Đại úy Trần Tuấn Minh Vương, Xuân Quang 1 là địa bàn vùng cao có 1.631 hộ, với 5.550 nhân khẩu; trong đó có gần 20% đồng bào dân tộc Chăm Hroi. Khi được điều động về cơ sở, đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, song anh cùng 4 CBCS Công an xã đã nỗ lực vượt khó, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, nắm rõ đường ngang lối tắt, rà soát và thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn kết xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả mô hình “Khu dân cư tự quản về ANTT”; “Giáo dục trẻ em làm trái pháp luật tại cộng đồng dân cư”.

Cùng với đó, triển khai nhiều đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng đến từng thôn xóm, trường học, kết hợp thông tin về những thủ đoạn hoạt động tội phạm trộm cắp, cướp giật, lừa đảo... để người dân chủ động cảnh giác, hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, anh thường xuyên tiếp xúc tạo mối quan hệ thân thiện để tranh thủ uy tín của các già làng La Lan Hái, La O Chạy, La Công Đoàn vận động người Chăm HRoi đẩy lùi tập tục lạc hậu mê tín dị đoan, không nghe lời kẻ xấu dụ dỗ, kích động thực hiện những hành vi phạm pháp, ngăn chặn phá rừng làm nương rẫy…

Sau hơn 2 năm về xã, anh cùng đồng đội phát hiện, xử lý 16 vụ việc cờ bạc, ẩu đả, gây rối trật tự, trộm cắp, hủy hoại tài sản, xử lý hành chính 48 đối tượng, chuyển hồ sơ cho Công an huyện Đồng Xuân điều tra, xử lý hình sự 1 vụ đánh bạc gồm 5 đối tượng, truy bắt 21 vụ gồm 14 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép, phối hợp kiểm lâm, dân quân địa phương tuần tra truy dọn 34 lò than củi trong rừng, truy thu và vận động người dân giao nộp 4 khẩu súng tự chế để săn bắn thú rừng, 5 quả đạn M79 rơi vãi trong chiến tranh; phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể hòa giải ổn thỏa 85% vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự, cảm hóa giáo dục 87 đối tượng có tiền án, tiền sự, vi phạm pháp luật…

Ngoài ra, anh cùng đồng đội thực hiện hiệu quả việc rà soát, đối chiếu, cập nhật dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” và phối hợp Công an huyện Đồng Xuân đến từng thôn, xóm làm căn cước công dân cho gần 90% số người trên 14 tuổi.

Được biết, Đại úy Trần Tuấn Minh Vương là điển hình tiêu biểu 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Với thành tích đó, anh đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên tặng 16 bằng khen, giấy khen.

Hữu Toàn

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文