Người đàn ông mặc áo dát vàng trị giá 5 tỷ đồng bị sát hại bởi 12 kẻ lạ mặt

10:30 30/08/2016
Triệu phú Datta Phuge, ở miền Tây Ấn Độ - người sở hữu nhiều vàng và có niềm đam mê với kim loại quý này vừa bị đánh chết bởi 12 người lạ mặt khi đang tham dự một bữa tiệc ở quê nhà.

Báo chí Ấn Độ vừa đưa tin, triệu phú Datta Phuge (48 tuổi) đã bị đánh đập đến chết bởi một nhóm 12 người. Sự việc đau lòng hơn khi con trai ông chứng kiến vụ việc, may mắn anh này được chúng tha mạng. 12 người tấn công nhà triệu phú ở một bãi đất trống bằng đá, vũ khí sắc như lưỡi liềm. Hiện nay cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.

Trước khi diễn ra sự việc, ông Phuge và con trai được mời đến ăn tiệc ở một gia đình quen biết. Sau đó, ông bị tấn công khi đứng ở bãi đất trống gần nơi diễn ra bữa tiệc.

Ông Datta Phuge.

"Theo thông tin sơ bộ, Phuge và con trai ông (22 tuổi) đã được mời tới một bữa tiệc sinh nhật tại nhà của một nghi phạm cũng là chỗ quen biết. Tuy nhiên, chúng tôi đang điều tra làm cách nào mà ông Phuge có thể chạy ra phần đất trống nơi ông ấy bị giết mà không có vệ sĩ nào đi kèm", thanh tra cảnh sát Navnath Ghogare của trạm cảnh sát Dighi nói. Cảnh sát nghi ngờ rằng, động cơ giết ông Phuge là tranh chấp về các khoản giao dịch tài chính.

"Chúng tôi đã bắt giữ 4 người (trong đó có cháu trai nạn nhân) và nghi ngờ giao dịch tiền bạc chính là động lực đứng sau vụ giết người đẫm máu này", ông Ghogare tiết lộ thêm.

Hồi năm 2012, vị thương nhân Ấn Độ gây sốt khi mặc chiếc áo làm hoàn toàn từ vàng bởi 15 người thợ kim hoàn tới từ Bengal, họ gia công 16 giờ một ngày trong khoảng 2 tuần lễ thực hiện chế tác. Chiếc áo nặng 3,5kg và có giá 1,27 triệu rupee (khoảng 5 tỷ đồng). Dù chiếc áo kỳ lạ nhưng Phuge cho hay, bản thân thấy thoải mái khi mặc nó.

Ông cũng nói sau khi khoác chiếc áo lên người: "Tôi biết tôi không phải là người đàn ông đẹp nhất thế giới, nhưng tôi dám chắc không người phụ nữ nào lại không bị lóa mắt bởi chiếc áo này". "Chiếc áo vàng là một trong những giấc mơ của tôi", ông nói với tờ báo Ấn Độ Pune Pimpri. "Nó là điều tôn tạo cho danh tiếng của tôi: Người đàn ông vàng của Pimpri".

Ông Phughe được nhiều người biết đến không chỉ bởi sở hữu số tài sản khổng lồ mà ông được mệnh danh là "người đàn ông vàng". Ông rất thích dùng các đồ vật dát vàng. Các ngón tay, cổ tay của ông lúc nào cũng chật ních vòng và nhẫn vàng khiến người đối diện cảm thấy lóa mắt. Chia sẻ với báo chí, ông từng cho hay, vàng là niềm đam mê của bản thân khi còn rất nhỏ đến bây giờ.

Hiện trường vụ giết hại ông Datta Phuge.

Ông cũng cho rằng, trong khi những người giàu có khác chi tiền mua xe Audi, Mercedes thì ông chi tiền mua vàng hay sở hữu các đồ dùng dát vàng. "Tôi đã làm gì nên tội, tôi chỉ thích vàng", ông chia sẻ hồi năm 2013.

Bản thân Datta Phuge xem mình là Maratha - người có vị trí cao, đẳng cấp trong xã hội. Theo ông, những người Maratha thích đeo vàng và bản thân ông cũng thế.

Nói về sở thích với vàng, khi còn đi học, mọi người thường cho rằng gia đình nào có vàng là gia đình giàu có. Cho nên lúc mới học xong trung học, Phuge đã đeo vàng lên người nhưng trọng lượng nhỏ hơn. Được biết Datta Phuge phất lên nhờ nghề buôn bán bất động sản, sau đó là cho vay tiền, tiếp đó là nhà đầu tư vàng.

Trong một lần chia sẻ về số vàng kiếm được, ông Phuge tiết lộ, hồi năm 2005 khi có thông tin về thành phố Pune sẽ xây sân bay, giá đất ở khu vực gần đó tăng cao. Ông đã bán ngay hai mẫu đất ở gần khu vực trên thu về số tiền lớn để đầu tư vào tài chính, cho vay tiền. Được biết, vợ ông là công chức bình thường cũng đam mê vàng.

Một số thông tin còn cho hay, cứ 6-8 tuần, ông lại mua gom vàng. Thậm chí, điện thoại di động của ông Phuge cũng được dát vàng sang chảnh. Ông Datta Phuge cũng là một chính trị gia. Ông trở thành thành viên của Đảng Sharad Pawar.

Tập tục "cưới trọng vàng" khiến Ấn Độ trở thành một trong hai quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất của thế giới (sau Trung Quốc), tiêu thụ khoảng 800 - 1.000 tấn vàng mỗi năm, trong đó có hơn 60% là dạng vàng trang sức.

"Không có đám cưới nào ở Ấn Độ mà không có vàng dù gia đình đó giàu hay nghèo, trong đám cưới, cô dâu phải chất lên người càng nhiều vàng càng tốt. Bởi vì vàng thể hiện sự giàu sang, của hồi môn, sự tự trọng của gia đình nhà gái"- Vithika Agarwal, người đồng sáng lập công ty tổ chức đám cưới Divya Vithika ở Bangalore giải thích.

Trong khi đó, có đến 20 triệu đám cưới được tổ chức mỗi năm tại đất nước tỷ dân này. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, với mức tiêu thụ khổng lồ trên, Ấn Độ có tác động rất lớn đến giá vàng thế giới. Vì của hồi môn mà nhiều nam giới nước ngoài đổ xô tới Ấn Độ kết hôn với phụ nữ sau đó lấy của hồi môn và bỏ chạy.

Văn Nguyễn-T.L. (tổng hợp)

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文