Án mạng vì chuyện đá gà
Ngày 3/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự hai nghi can là anh em ruột Nguyễn Bá Thiên (24 tuổi) và Nguyễn Bá Thừa (20 tuổi, cùng ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người.
Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2/9, nhân được nghỉ lễ, nhiều thanh niên trong xã Xuân Hưng tụ tập tại khu vực ấp 2 để đá gà. Biết tin này, anh Hoàng Văn P. (22 tuổi) cùng bạn là Trương Văn T. (24 tuổi, ngụ cùng xã) và một số người bạn nữa chạy xe lên xem.
Khi đến nơi, anh P. thấy hai anh em Thiên, Thừa đang ngồi mài chiếc cựa sắt (chiếc cựa này thường dùng để gắn vào hai chân gà lúc chọi nhau nhằm sát thương đối thủ) nên vui miệng nói: “Cái cựa gà này phải mài thật bén vào, chứ nếu không cũng chẳng ăn thua gì đâu”. Tưởng chỉ nói cho vui ai ngờ khi nghe vậy, Thừa lại tỏ ra khó chịu rồi nghênh mặt đáp trả: “Mày thì biết gì mà nói, cả đời không có gà đá mà bày đặt nói linh tinh”.
Bị chạm tự ái, anh P. “cự” lại rồi cả hai to tiếng với nhau. Cứ thế, hai bên lời qua tiếng lại, hai anh em Thiên, Thừa liền lao vào đánh anh P. nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó anh P. được bạn là anh T. chở về nhà. Tuy nhiên vì quá tức tối chuyện bỗng dưng bị Thiên, Thừa đánh chửi mình, anh P. đã cả giận mất khôn, cầm dao quay lại gặp anh em Thiên để “nói chuyện”.
Khi anh P. chạy đến nơi thì mọi người đã giải tán hết. Anh P. đi được một đoạn nữa thì thấy Thiên, Thừa đang đi cùng nhóm bạn, anh P. liền chạy đến nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Thiên, Thừa rút dao từ trong người ra tấn công. Do vết thương quá nặng, anh P. đã tử vong vào lúc 17 giờ cùng ngày tại bệnh viện.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường và điều tra sự việc, Thiên và Thừa cũng bị bắt giữ ngay sau đó.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù còn ít tuổi nhưng lâu nay, anh em Thiên, Thừa được người dân trong ấp 2 đánh giá là những thanh niên “có máu mặt”. Thiên đã có vợ nhưng vẫn thường xuyên lêu lổng, tham gia đá gà ăn tiền. Đặc biệt, em trai của Thiên là Thừa đã từng “bóc lịch” trong tù vì tội cờ bạc. “Danh tiếng” của anh em Thiên, Thừa “nổi” đến mức… chả ai muốn dính vào.
“Trong ấp này, ai cũng biết hai anh em nhà đó suốt ngày lông bông, cờ bạc, đá gà, không chịu làm ăn gì, tính tình lại hung dữ, nên chẳng ai muốn dây dưa với chúng. Chỉ có cha mẹ chúng là khổ sở và đau đớn thôi, vì họ cũng là người tử tế, chẳng hiểu sao lại sinh ra hai đứa con ngỗ nghịch như vậy”, một người hàng xóm của nhà Thiên, Thừa lắc đầu cho biết.
Cái chết đột ngột, oan uổng của anh P. khi tuổi đời còn quá trẻ mà nguyên nhân xuất phát chỉ từ mâu thuẫn nhỏ nhặt đời thường, thêm một lần nữa như một tiếng chuông cảnh báo cho những thanh niên mới lớn có cái đầu nóng, không kiềm chế được sự hung hăng, nóng nảy