Bê bối quấy rối tình dục trong trường đại học ở Uganda

20:37 29/03/2018
Hồi tháng 1-2018, báo cáo của một ủy ban điều tra độc lập do tổng thống Uganda – Yoweri Museveni - ủy quyền tiết lộ, hơn 50% nữ sinh viên và khoảng 49% nam sinh viên được phỏng vấn mô tả nạn quấy rối tình dục là nguyên nhân chính dẫn đến sự bất mãn của họ đối với hệ thống trường đại học nước này. 

Báo cáo còn tuyên bố nạn quấy rối tình dục “tăng mạnh” và thậm chí “trở thành chuẩn mực” – như trường hợp gọi là “đổi tình lấy điểm” khá phổ biến trên thế giới – tại một số khối trường đại học ở Uganda.

Khi trúng tuyển vào Đại học Makerere - một trong những trường danh giá nhất được mô tả là “Harvard hay Oxford của châu Phi” – ở thủ đô Kampala của Uganda, Monica (không phải tên thật) cảm thấy tương lai của mình hứa hẹn bừng sáng. 

Nhưng, niềm hy vọng của cô gái nhanh chóng vỡ vụn sau khi trở thành nạn nhân của hành vi mưu toan cưỡng bức từ một giảng viên nhà trường. Monica nhớ lại người giảng viên đề nghị được dạy kèm cô ngay tại nhà riêng của ông ta và sau đó có ý định thực hiện hành vi đồi bại. May mắn là Monica đã học qua khóa huấn luyện chống cưỡng bức nên nhanh chóng tấn công bất ngờ đối phương.

Mặc dù hoang mang và sợ hãi, Monica quyết định không âm thầm tự oán trách bản thân tại sao dễ bị gài bẫy mà phơi bày sự thật. Bất chấp sự đe dọa thường xuyên từ người giảng viên, Monica vẫn mạnh dạn kể câu chuyện xấu xa cho bạn đồng học nghe. 

Từ đó, Monica nghe được những câu chuyện quấy rối tình dục từ bạn học và nữ sinh viên trong nhà trường mà hung thủ cũng chính là người giảng viên đã tấn công cô. Điều không may là ít nhất một nữ sinh viên đã bị hắn cưỡng bức. 

Ông Barnabas Nawangwe.

Monica giải thích: “Phần đông các cô gái không báo cáo vụ việc bị cưỡng bức có lẽ vì sẽ không có ai tin họ. Mọi người có thể cho rằng chính bạn tự dấn thân vào chuyện đó”.
Do thiếu sự hỗ trợ từ nhà trường nên Monica không còn tinh thần tham dự những buổi học và việc học hành trở nên sa sút. Cuối cùng, Monica quyết định viết thư gửi đến phó chủ tịch Đại học Makerere. Sau đó, một ủy ban của ban giám hiệu được thành lập để điều tra vụ việc. 

Monica kể: “Họ yêu cầu tôi cung cấp bằng chứng về hành vi quấy rối tình dục. Tôi đưa cho họ những tấm ảnh chứng minh mà tôi đã chụp”. 

Theo chính sách trường đại học về những vụ việc như thế này phải được điều tra và xử lý trong vòng 3 tháng. Thế nhưng, gần 7 tháng trôi qua mà Monica vẫn chưa nhận được câu trả lời từ ủy ban giám hiệu Đại học Makerere. Điều đó có nghĩa là Monica đã thất bại trong vụ kiện chống người giảng viên đại học. Thậm chí, một số giới chức nhà trường còn bảo Monica nên bỏ học thay vì giúp đỡ cô.

Monica nhớ lại: “Họ lăng mạ tôi, gọi tôi là kẻ ngu xuẩn”. Cuối cùng, Monica nhận được kết luận điều tra từ ủy ban giám hiệu là thực sự “có môi trường quấy rối tình dục” trong Đại học Makerere. 

Với kết quả tích cực như thế, Monica được khuyến khích đi học trở lại và ban giám hiệu thông báo cô sẽ được học với giảng viên khác và những vụ quấy rối tình dục sẽ không tái diễn.

Đại học Makerere.

Quấy rối tình dục đang là “vấn đề cực kỳ nghiêm trọng” ở Đại học Makerere. Trong những tháng gần đây, báo chí Uganda thường xuyên đưa tin về vụ bê bối “đổi tình lấy điểm” xảy ra ở Đại học Makerere gây ảnh hưởng nặng nề đến danh tiếng nhà trường. 

Barnabas Nawangwe, người giữ chức phó chủ tịch Đại học Makerere từ tháng 6-2017, cam kết: “Chúng tôi có chính sách và Đại học Makerere sẽ không khoan dung cho hành vi quấy rối tình dục. Sự yếu kém duy nhất mà tôi nhận thấy là chưa có biện pháp trừng phạt rõ ràng đối với những đối tượng bị kiện. Đó là điều mà chúng tôi đang cố gắng giải quyết”. 

Nawangwe cũng cho biết thêm là từ khi ông nhậm chức phó chủ tịch nhà trường, có 5 nhà giáo thâm niên bị bị sa thải do có hành vi quấy rối nữ sinh viên.

Nhà báo và tác giả Joachim Buwembo cho rằng nạn quấy rối tình dục cũng như những vụ vi phạm nhân quyền thường xuyên xảy ra ở Uganda do xã hội nơi đây không tin sự tố cáo của nạn nhân. 

Nhà báo kể trường hợp vào năm 2014, lúc đó vài phụ nữ trẻ mặc váy ngắn ở khắp Uganda bị một số tên côn đồ quấy rối giữa ban ngày nhưng sau đó không tên nào bị chính quyền trừng phạt.

Theo Joachim Buwembo, chính vị trí của giảng viên và giáo sư đại học cho họ có trong tay quyền lực đối với sinh viên.

Diên San (Tổng hợp)

Ngày 3/5/2024, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik (quốc tịch Hàn Quốc) đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất đối với các nội dung liên quan đến vị trí HLV trưởng Đội tuyển Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia Việt Nam, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (từ 1/5/2024 đến 31/3/2026). 

Hàng ngàn mét vuông đất công bị lấy chiếm, quán cà phê chòi, xưởng sản xuất, nhà hàng…cùng hàng trăm ngôi nhà mọc lên từ nhiều năm nay trong khuôn viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Phân hiệu tại TP Hồ Chí Minh (261 Hoàng Hữu Nam, phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều người bức xúc.

Họ "bắt cặp" với nhau không cần tình yêu, cũng chẳng cần tiền. Chỉ cần trao đổi qua tin nhắn, gặp mặt, đi ăn uống đôi lần, hoặc ngay từ lần đầu tiên, sau khi ưng ý và thỏa thuận vài "điều khoản thuộc vùng cấm" trong mối quan hệ, thì giữa hai người đã có thể tiến tới bước quan hệ thể xác. "Phong cách bạn bè" này mới xuất hiện trong giới trẻ, mang cái tên rất Tây: "Friends with benefit".

Ba người đàn ông từ Thanh Hóa lên các huyện Quế Phong và Quỳ Châu (Nghệ An) để đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sau đó lên khu vực biên giới mua ma túy để sử dụng…

Trận gió lốc quét qua đã cuốn bay phần mái lợp 6 phòng học tại Trường tiểu học Phú Lương 1, làm hư hỏng 1 phòng học khác. Trong sáng 3/5, khi lực lượng các đơn vị tổ chức khắc phục thiệt hại, toàn bộ 263 học sinh của Trường tiểu học Phú Lương 1 phải nghỉ học.

Có một địa danh, nếu như vì một lý do khách quan hoặc chủ quan mà không đến thăm được, thì có lẽ ta sẽ phải trăn trở suốt đời. Với tôi, Điện Biên Phủ là một địa danh như vậy! Vậy mà mãi gần đây, tôi mới có dịp lên thăm chiến trường Điện Biên năm xưa, với tư cách là một cựu chiến binh, một thương binh, đã từng trải qua cuộc kháng chiến chống Mỹ cùng vị Tổng tư lệnh huyền thoại Võ Nguyên Giáp. Làm sao mà không cảm xúc dâng trào, mà không nghẹn ngào xao xuyến!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文