Biến tướng của dịch vụ trò chuyện với nữ sinh

20:15 18/04/2017
Vào một đêm mưa gió lạnh lẽo ở Tokyo, một nhóm nữ sinh trong độ tuổi 16 mặc váy ngắn vẫn có mặt trên đường phố để phát những tờ bướm quảng cáo “dịch vụ làm bầu bạn” với những người đàn ông lớn tuổi hơn đang ngồi chờ trong những quán cà phê ấm áp. Những cuộc gặp gỡ bất ngờ có tính phí này được gọi là “joshi-kosei osanpo” (hay vắn tắt là “JK”) - loại hình văn hóa phổ biến ở Nhật Bản.

Honoka, 18 tuổi, cho biết phần đông đàn ông đến với JK ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ 30 đến 50. Những cô gái trẻ, đều mặc đồng phục nữ sinh trung học, kiếm được khoảng 8 USD/giờ và nhiệm vụ của họ là trò chuyện, phục vụ thức ăn và thức uống cho những người đàn ông bỏ tiền ra để tìm vui trong chốc lát, nhưng trên thực tế có những người đàn ông muốn “đi xa hơn cuộc trò chuyện thông thường”.

Một nữ sinh đứng trên đường phố Tokyo chờ khách hàng.

Hành nghề phải là “nai tơ” hoặc... giả nai

Phóng viên Simon Ostrovsky của hãng thông tấn Mỹ Vice News nhận nhiệm vụ lên đường đến quận Akihabara náo nhiệt của Tokyo để thu thập tư liệu cho một bộ phim tài liệu tựa đề “Schoolgirls for Sale in Japan” (tạm dịch: Những nữ sinh bị rao bán ở Nhật Bản). Anh nhanh chóng khám phá một thực tế là những nữ sinh ở Akihabara sẵn sàng đáp ứng nhiều loại hình dịch vụ cho khách đàn ông, từ bói toán, mát-xa và dạo bộ.

Trong khi một số quán cà phê - giống như quán mà Eli, 16 tuổi và Honoka phục vụ - cấm tiệt những vụ “hẹn hò” với khách nam ở bên ngoài thì vẫn có những nơi khác phát triển loại hình văn hóa giao tiếp “JK” một cách dễ dãi hơn nhiều. Người ta đã tìm thấy những nơi có nữ sinh trung học phục vụ mát-xa cho khách nam giới và có những doanh nghiệp bán đồng phục học sinh hay thậm chí đồ lót “đã sử dụng”.

Một phụ nữ Nhật Bản giấu tên từng được tuyển dụng cho công việc “hẹn hò trả tiền” với những người đàn ông lớn tuổi trước khi trở thành gái mại dâm ở tuổi thiếu niên đã cố lấy hết can đảm để tiết lộ sự thật tối tăm đằng sau dịch vụ kiếm tiền tưởng như vô hại của nữ sinh của nước này.

Người phụ nữ giấu tên này kể: chị bắt đầu tham gia những cuộc hẹn hò JK từ lúc 16 tuổi do người mẹ mắc bệnh tâm thần và gia đình rơi vào cảnh khốn khó. “Khi đứng phát những tờ bướm quảng cáo dịch vụ ở Akihabara, tôi có thể quên hết mọi chuyện trong cuộc sống thường nhật của mình”.

Hình ảnh những nữ sinh JK dán trên một bức tường ở Tokyo.

Người phụ nữ thừa nhận công việc JK của chị nhanh chóng mở rộng và sau đó chị trở thành gái mại dâm chuyên nghiệp khi chưa tròn 18 tuổi. Chị không bao giờ mặc những loại quần áo thời trang bởi lẽ khách nam giới chỉ thích những nữ sinh mặc đồng phục có gương mặt “non tơ”. Do đó, chị phải luôn khoác trên người bộ đồng phục học sinh của mình để đến những nơi “hẹn hò”. Simon Ostrovsky cho biết mặc dù tòa nhà trụ sở cảnh sát nhiều tầng chỉ cách quận Akihabara một khối nhà song những cơ sở phục vụ dịch vụ JK vẫn diễn ra một cách công khai.

“Mọi người đều biết nhưng chẳng một ai có hành động gì. Dễ hiểu là mạng lưới tội phạm cũng lợi dụng loại hình kinh doanh hẹn hò kiểu này”, ông nói. Trong thời gian làm việc ở quận Akihabara, đội của Simon bị những nữ sinh đang lượn lờ phát tờ rơi trên đường phố ngăn cản không cho quay phim. Thậm chí còn xuất hiện một số thiếu niên bặm trợn có vẻ như là ma cô đe dọa.

Loại hình dịch vụ JK xuất hiện từ thập niên 1990 và dần nở rộ như hiện nay. Trong bộ phim tài liệu, Simon Ostrovsky tìm đến một cơ sở JK nhỏ, được mời ngồi trò chuyện với một cô gái còn ở tuổi thiếu niên và coi bói với giá 3.000 yên (khoảng 30 USD). Khi nhóm thực hiện bộ phim tài liệu “Schoolgirls for Sale in Japan” cho Vice News sử dụng, camera được giấu kín để quay phim một người đàn ông tham gia cuộc “hẹn hò tính phí” và Simon nhận thấy người này cố “tấn công” cô gái còn ở tuổi thiếu niên. Rất nhiều nữ sinh trung học tham gia loại hình “hẹn hò tính phí” với những người đàn ông đủ mọi độ tuổi từ 40 đến 50.

Những nữ sinh phát tờ rơi quảng cáo JK trên đường phố Tokyo về đêm.

Bất chấp mặt trái của loài hình “văn hóa nữ sinh”, chính quyền Nhật Bản có vẻ như chấp nhận cho nó tiếp diễn. Tuy nhiên, Simon lưu ý rằng, Nhật Bản là quốc gia phát triển và là thành viên Liên Hiệp Quốc có thỏa thuận chống tội phạm buôn người.

Những cô gái trẻ tham gia dịch vụ JK để kiếm tiền, miễn cưỡng bán thân xác một cách lén lút hơn là tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình và bạn bè. Yumeno Nito, nhà hoạt động bảo vệ những cô gái JK, thường xuyên đi rảo trên các đường phố Tokyo về đêm để tìm kiếm những cô gái JK cần được giúp đỡ. Kết quả là Nito cứu vớt được cuộc sống của khoảng 100 cô gái và mỗi tuần có đến hàng chục cô gái khác gọi điện đến bà nhờ giúp đỡ.

Khi còn ở tuổi thiếu niên, Yumeno Nito bị vài người đàn ông cố dụ dỗ vào mạng lưới nữ sinh bán dâm. Nito kể trong bộ phim tài liệu: “May mắn là tôi không rơi vào nghề mại dâm. Nhưng nhiều người bạn của tôi bị tổn thương đến mức cuối cùng phải tìm đến cái chết hay sa ngã. Điều khốn nạn là những cô gái như thế lại bị xã hội chỉ trích vì bán thân xác mình. Phần đông những cô gái này bị cô lập từ trong gia đình hay nhà trường trước khi đưa chân vào môi trường JK”.

Camera bí mật của nhóm Vice News quay phim một người đàn ông trò chuyện với nữ sinh trong một quán cà phê.

Mạng lưới tội phạm mại dâm tinh vi

Trong báo cáo mới nhất về nạn buôn người, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo “những mạng lưới tội phạm mại dâm tinh vi, có tổ chức chọn mục tiêu là phụ nữ và những cô gái gái trẻ yếu đuối của Nhật Bản”.

Báo cáo nhấn mạnh “Enjo Kosai”, hay “ dịch vụ hẹn hò trả tiền vẫn tiếp tục tạo thuận lợi cho môi trường khai thác tình dục trẻ em nở rộ ở Nhật Bản”. Mãi đến tháng 6-2014, chính quyền Nhật Bản mới chính thức có luật ngăn cấm sự sở hữu hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Tuy nhiên, các nhà hoạt động chỉ trích luật chỉ hạn chế đối với loại phim hoạt hình (anime) và sách truyện tranh (manga). Trong khi đó, cả một nền công nghiệp đằng sau anime và manga vẫn tiếp tục tồn tại.

Hiroshi Chiba - giám đốc nhà sản xuất manga Chiba Tetsuya Production - muốn loại hình văn hóa manga và anime tiếp tục tồn tại mặc dù thừa nhận ông và các đồng nghiệp đều cảm thấy chúng “đáng ghê tởm”!

Trong một hiệu sách manga tầm cỡ ở Tokyo, phóng viên hãng tin CNN quan sát thấy nội dung của những cuốn sách đều thể hiện hình ảnh nhân vật nữ mặc đồng phục nữ sinh trung học, mang kẹp tóc trên đầu và đều bộc lộ vẻ ngây thơ trong những cảnh quan hệ tình dục đôi khi hung bạo với nhân vật nam!

Những nữ sinh trang điểm chuẩn bị tiếp khách nam đến với loại hình JK.

Theo Sách Trắng năm 2014 của Cơ quan Cảnh sát quốc gia nhật Bản (NPA), con số nạn nhân trẻ em bị xâm hại tình dục tăng vọt lên 20% vào giữa hai năm 2011 và 2012. Số liệu NPA cũng tiết lộ vào năm 2013, hơn 6.400 trẻ em trở thành nạn nhân của tội phạm tình dục - trong đó bao gồm 1.644 vụ khai thác hình ảnh khiêu dâm trẻ em và 709 vụ trẻ em bị đẩy vào môi trường gái mại dâm. Có đến 85% số vụ khai thác hình ảnh khiêu dâm trẻ em liên quan đến Internet.

Phóng viên CNN cũng tìm thấy rất nhiều video bán tràn lan trong các cửa hàng dành cho “người lớn” ở Tokyo có bìa mô tả những nữ sinh trung học mặc đồng phục tươi cười trước ống kính. Tháng 10-2015, các tổ chức và nhà hoạt động chống văn hóa khiêu dâm trẻ em kêu gọi chính quyền Nhật Bản có nhiều hành động hơn để bảo vệ những nạn nhân trẻ tuổi đồng thời xử lý mạnh tay đối với những nhà sản xuất cũng như người tiêu thụ hình ảnh này. Họ cho rằng Nhật Bản vẫn còn khoan dung đối với loại hình văn hoá đồi trụy này.

Duy Minh (tổng hợp)

Rạng sáng 16/4 (giờ Việt Nam), Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất mùa giải khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3 ở lượt về tứ kết UEFA Champions League 2025/2026. Kết quả này giúp đại diện Bundesliga giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những “tấm lưới” chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

Hiện có 5 học sinh lớp 3 vi phạm đã bị giáo viên phạt bằng cách phải tự dùng kim chích vào tay mình. Đây là hình phạt do giáo viên đưa ra tại một lớp học ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh). Sự việc đang gây bức xúc trong dư luận và phụ huynh học sinh.

Chiều 15/4, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về việc 11 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Bizmax (đường An Phú Tây, ấp 16, xã Hưng Long) đi cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng của dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文