Chuyện con trai của một trùm mafia

09:25 21/06/2014

Luigi Di Cicco là con trai của trùm mafia Italia khét tiếng Giuseppe Di Cicco. Sau khi Giuseppe bị bắt, Luigi được mẹ một mình nuôi lớn. Không đi vào con đường tội lỗi - giết người, bắt cóc, mua bán hêrôin… - như cha, mẹ Luigi nỗ lực hướng con trở thành một công dân lương thiện. Đây là một trường hợp rất hy hữu trong xã hội mafia Italia.

Thị trấn Camorra nằm gần Naples - nơi được xem là thủ phủ của mafia có nguồn gốc từ Tây Ban Nha bởi vì cả vùng này có nhiều người Tây Ban Nha đến định cư sinh sống bằng việc buôn bán từ thế kỷ XV, kéo dài quyền lực trên thương trường cho đến thế kỷ XIX mới chịu sự chi phối của dân bản xứ nói tiếng Italia và sống theo phong tục tập quán của người Italia.

Nhà tù khét tiếng Camorra hiện nay là nơi giam giữ đủ các loại tội phạm của Naples, mang dấu ấn kiến trúc của người Tây Ban Nha. Chính quyền hiện nay vẫn giữ lối kiến trúc cũ, chỉ tu sửa những chỗ bị hư hỏng vì thời gian.

Luigi sinh năm 2003, trong khi người cha Giuseppe đang thụ án trong tù. Với các tội buôn lậu ma túy, rửa tiền và âm mưu giết người, Giuseppe bị tuyên án 18 năm tù vào năm 2002. Guiseppe chỉ nhìn thấy mặt cậu con trai kháu khỉnh mới 2 tuần tuổi được mẹ bồng trên tay đứng bên ngoài song cửa nhà giam. Khi biết đấy là con trai mình, mắt ông ta sáng lên: "Ôi, con tôi là trai, ơn Chúa!". Chỉ có thế thôi.

Giuseppe Di Cicco.

Vợ của Giuseppe quyết định nuôi dạy con trai theo chuẩn mực đạo đức của những gia đình nề nếp. Bà không cho con lui tới với những bạn bè trong giới mafia của chồng. Mỗi ngày, chính bà đưa đón Luigi đến trường học và trở về nhà, tuyệt đối không cho giao du với bất kỳ trẻ em nào có dính dáng đến gia đình mafia.

Để con trai có kiến thức về những gia đình mẫu mực, khi Luigi lên 6, bà đã nói cho con biết việc làm tội lỗi của cha, của bọn mafia ở vùng Naples và mafia Italia. Là gia đình Thiên Chúa giáo, mỗi tối bà bắt Luigi đọc kinh trước khi đi ngủ, còn mỗi tuần hai lần bà đều đưa con đi lễ ở nhà thờ địa phương.

Luigi Di Cicco lúc nhỏ.

Nhờ sự uốn nắn, dạy bảo nghiêm khắc và có phương pháp ấy của mẹ, Luigi trở thành là một cậu học trò ngoan, giỏi, có đạo đức. Thật ra việc giáo dục Luigi không phải dễ dàng gì. Vì hầu như tất cả anh em, họ hàng của cha Luigi đều là những trùm mafia tầm cỡ, vì thế, mỗi ngày mẹ Luigi phải lo canh giữ con, không cho con tiếp xúc với họ.

Năm Luigi 7 tuổi, một lần cảnh sát đến bắt một người anh của Giuseppe vì tội buôn hêrôin, lúc đó Luigi đang ở trong phòng tắm. Cậu đã thoáng nhìn thấy cảnh ông bác bị cảnh sát còng tay dẫn đi. Lúc đó, bà mẹ giải thích cho Luigi biết rằng buôn bán ma túy, hoặc làm giàu bằng con đường phi pháp, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt, bị tù.

Nhà tù khét tiếng Camarro - hiện đang giam giữ Giuseppe.

Chi tiết này bà cũng đã kể lại cho nhà văn John Dickie và được ông đưa vào tiểu thuyết “Cộng hòa mafia”  (Mafia Republic) xuất bản cuối năm 2013, đã nhanh chóng trở thành sách bán chạy nhất. Đây là cuốn sách tác giả viết rất thật về những trùm mafia Italia, trong đó có cả Giuseppe cùng những anh em, bà con trong dòng tộc.

Được biết, thị trấn Camorra có khoảng 3.500 dân, nhưng hơn 1/3 là mafia và những người có dính líu đến ma túy. Để con trai sống trong môi trường như thế, rất khó dạy dỗ, nhưng mẹ Luigi đã rất kiên nhẫn, lại có phương pháp dạy con thành một người tốt. Nay mới 12 tuổi, nhưng Luigi đã bắt đầu viết sách về cuộc đời của cha mẹ cậu và chính bản thân cậu.

Sống bình thường làm một người tốt, đã là không dễ, huống hồ như cậu phải sống trong môi trường hầu như xung quanh mọi người đều buôn ma túy, làm một công dân tốt lại càng khó hơn. Nhưng mẹ Luigi và Luigi đã làm được. Hiện hai mẹ con cậu đang mong chờ ngày cha mãn hạn tù trở về với gia đình

Lê Miên Tường (tổng hợp)

Chiều 14/4, tại Hội trường Công an TP Cần Thơ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an chủ trì Hội nghị Giao ban công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ tài nguyên khoáng sản.

Trận động đất có độ lớn 3.0 độ richer vừa xảy ra ở xã Thác Bà, tỉnh Lào Cai. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Công an tỉnh Điện Biên vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 55 đối tượng người Việt Nam, 4 đối tượng người Trung Quốc, trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu, bóc gỡ toàn bộ “ổ nhóm” tội phạm hoạt động tinh vi trên không gian mạng tại bản Phiêng Ngam, huyện Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo, CHDCND Lào.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành thông báo hướng dẫn phân luồng, tổ chức giao thông nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25–27/4/2026) và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 (từ 30/4–3/5/2026).

Bằng thủ đoạn tạo lệnh chuyển tiền thành công giả để mua bán tóc, một đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 2,1 tỷ đồng của bị hại người nước ngoài và đã bị Cơ quan CSĐT (Văn phòng Cơ quan CSĐT) Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đó là những cuộc gọi đến trung tâm Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh trong tâm trạng gấp gáp, lo lắng hoang mang đến tột cùng khi người thân của họ không may gặp nạn... Mỗi khi nhận tin, cán bộ chiến sĩ Công an gấp rút lên đường làm nhiệm vụ với ước mong cứu được nạn nhân nhanh nhất...

Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở trường học thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong quản lý bữa ăn bán trú. Từ nguồn cung nguyên liệu, quy trình chế biến đến công tác giám sát, tất cả đang đặt ra nhiều thách thức cần sớm được tháo gỡ để bảo đảm an toàn cho hàng triệu học sinh.

Các tư tưởng chiến lược của Anh hùng Lao động (AHLĐ) Thái Hương đã được lãnh đạo Tập đoàn TH chia sẻ tại Hội nghị quốc tế "Đổi mới sáng tạo trong phát triển bền vững thuốc từ dược liệu" tổ chức ngày 8/4 tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm hình thành và phát triển Viện Dược liệu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文