Cơ quân tình báo đầy tội ác của Kosovo

14:45 26/04/2011

Cho đến tận bây giờ, thế giới mới được biết Kosovo từng có một cơ quan bí mật có chức năng vừa là tình báo vừa như mật vụ, nhờ cuộc điều tra của Liên minh châu Âu nhằm vào tội ác của các thành viên KLA trước đây. Dù là tổ chức non trẻ và hoạt động trong một phạm vi nhỏ hẹp như Kosovo, nhưng mức độ "ác" của K-SHIK thì khó có tổ chức tội ác nào bì kịp.

Theo tờ Global Post, Cơ quan Tình báo Quốc gia Kosovo, viết tắt theo tiếng Albania là K-SHIK, được thành lập từ sau cuộc chiến tranh Nam Tư năm 1999 như một cơ quan tình báo bí mật phục vụ các lợi ích chính trị của Quân đội Giải phóng Kosovo (KLA) và các đảng phái của người Albania chủ trương ly khai, tách khỏi Serbia. Một báo cáo của Tình báo Đức (BND) cho biết cụ thể là K-SHIK ra đời khoảng nửa cuối năm 1999 ở Pristina và do các thủ lĩnh KLA là Hashim Thaci và Ramush Haradinaj đồng sáng lập.

Nhân sự chủ yếu của K-SHIK là thành phần phiến quân KLA và một số phần tử tội phạm có tổ chức ở vùng Balkans và Đông Âu cũ. Bọn ô hợp này được huấn luyện rất bài bản theo đúng nghĩa một cơ quan tình báo thứ thiệt, và các tay súng của K-SHIK đã trở thành những sát thủ đáng sợ cho bất cứ ai dám chống lại KLA.

Ban đầu, K-SHIK chịu sự quản lý trực tiếp của KLA, nhưng về sau này, khi KLA bị buộc phải giải tán theo thỏa thuận đình chiến năm 1999, K-SHIK chuyển sang nằm dưới sự điều hành của đảng Dân chủ Kosovo (DPK) do Thủ tướng Hashim Thaci lãnh đạo. Cho tới nay, cơ cấu tổ chức cũng như cách thức hoạt động đặc trưng của K-SHIK vẫn còn là một ẩn số, vì các nhân chứng - những cựu thành viên và cựu chỉ huy tổ chức này đều không đồng ý tiết lộ.

Nazim Bllaca, một cựu sát thủ của K-SHIK hiện đang chuẩn bị hầu tòa ở châu Âu với các cáo buộc "giết người, âm mưu giết người và tham gia tội phạm có tổ chức", đã tiết lộ trên báo chí rằng ngay khi được thành lập (sau cuộc chiến Nam Tư 1999), K-SHIK đã tiến hành một chiến dịch "ám sát chính trị" nhằm vào các chính khách người Serbia hoặc thành phần Albania thân Serbia ở Kosovo, những người bị nghi ngờ hợp tác với Tổng thống Slobodan Milosevic hoặc thành viên đảng đối lập chống KLA.

Bllaca không nhớ rõ đã có bao nhiêu người là nạn nhân bị giết trong chiến dịch tội ác này, nhưng ông ta khẳng định, các vụ giết người đó do Azen Syla - một chỉ huy cao cấp của KLA và là chiến hữu thân cận của ông Thaci - chủ mưu, còn những người như Bllaca chỉ thi hành mệnh lệnh. Những lời khai của Bllaca được xác nhận bởi các cựu chính khách từng suýt bị K-SHIK giết.

Vậy ai đã đứng sau lưng hỗ trợ cho K-SHIK và tổ chức này lấy nguồn kinh phí từ đâu để hoạt động trong khi Kosovo luôn phải vay mượn để trang trải chi phí? Kadri Veseli, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Thaci và là một cựu chỉ huy K-SHIK, tiết lộ trên tờ Global Post rằng: "Chúng tôi có rất nhiều đối tác, khoảng 25 cơ quan tình báo nước ngoài. Trong đó, Mỹ giúp chúng tôi rất nhiều".

Trong một báo cáo tình báo năm 2004 được Global Post trích dẫn, CIA được nêu đích danh là cơ quan chủ lực cung cấp các hỗ trợ về mọi mặt cho K-SHIK, từ huấn luyện kỹ thuật tình báo ban đầu cho đến tài trợ kinh phí và trang bị kỹ thuật chuyên nghiệp, vũ khí chiến đấu và chia sẻ thông tin tình báo. Điều này được các cựu quan chức Mỹ tại Kosovo xác nhận.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton được Thủ tướng Hashim Thaci tiếp đón trong một chuyến thăm hồi tháng 10/2010.

Còn một cựu điệp viên K-SHIK thì cho báo chí biết ông ta cùng với các đồng nghiệp trong K-SHIK từng được các chuyên gia CIA đưa đi huấn luyện tại Mỹ và các cơ sở CIA ở Đức. Florin Krasniqi, một cựu thành viên cao cấp của KLA và hiện đang là nghị sĩ Quốc hội Kosovo, khẳng định ông Veseli có quan hệ rất chặt chẽ với người Mỹ và người Anh, là người trực tiếp nhận hỗ trợ tài chính, trang bị kỹ thuật và huấn luyện của họ.

Từ năm 2008, K-SHIK đã không còn được nhắc đến như một cơ quan tình báo chuyên nghiệp nữa, vì buộc phải giải thể theo một điều khoản trong Quy chế đặc biệt dành cho Kosovo do Liên Hiệp Quốc bảo trợ.

 Tuy nhiên, nhiều cựu quan chức Mỹ tại Kosovo, những người từng là nạn nhân của K-SHIK và cả một số cựu thành viên tổ chức tội ác này đều khẳng định rằng K-SHIK vẫn tồn tại, chỉ có điều nó không hoạt động công khai như một cơ quan tình báo thông thường mà đã chuyển thành một tổ chức trong bóng tối, hoạt động hoàn toàn bí mật, xuất quỷ nhập thần. Các cựu quan chức Mỹ tại Kosovo khẳng định, K-SHIK vẫn sẽ tồn tại chừng nào người bảo trợ chủ yếu của nó - Thủ tướng Thaci vẫn còn tại vị.

Chính trong giai đoạn hoạt động ngầm này, K-SHIK biến thành một tổ chức tội phạm, chuyên thực hiện các vụ ám sát, khủng bố các đối thủ chính trị của Thủ tướng Thaci và những thành phần nào không trung thành với ông Thaci. Theo một số nhân chứng, K-SHIK hiện nay tìm kiếm nguồn tài chính hoạt động bằng cách dùng vũ lực để "tống tiền" giới doanh nghiệp làm ăn tại Kosovo vì khoản tài trợ của Chính phủ Kosovo không thể đảm bảo cho mọi hoạt động.

Một cựu quan chức Mỹ từng biết rành rẽ về K-SHIK cho báo chí biết, K-SHIK ngày nay thậm chí còn mạnh hơn thời trước, và do nằm ngoài vòng pháp luật, không thể chạm đến nên việc điều tra và truy xét tội ác của tổ chức này hiện nay gặp rất nhiều khó khăn

Nguyên Khang (tổng hợp)

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文