Cựu Thủ tướng Italia “chu cấp” mỗi năm 500 triệu euro cho mafia

13:30 17/09/2014

Giới truyền thông Italia trong ngày 30/8 vừa qua đồng loạt đăng tải nguồn tin gây chấn động, rằng nhà tài phiệt kiêm Thủ tướng Silvio Berlusconi từng chi trả số tiền khổng lồ để mafia "bảo kê" cho công việc làm ăn của mình. Vô hình trung vị chính khách kỳ cựu đã tiếp tay cho nạn tội phạm lộng hành.

Tuy các nhà điều tra Italia đã đặt nghi vấn từ lâu về việc S. Berlusconi được mafia "che chở", đổi lại nhà tài phiệt phải đóng "hụi chết" hàng năm nhưng không rõ số tiền cụ thể là bao nhiêu. Cho đến khi nhật báo La Repubblica tiết lộ khoản tiền bảo kê khổng lồ do Salvatore Riina, kẻ được mệnh danh là "ông trùm của các ông trùm" trên đảo Sicily - "căn cứ địa" của tổ chức tội phạm Cosa Nostra hùng mạnh nhất trong giới mafia Italia.

"Siêu bố già" S. Riina nổi tiếng qua biệt danh "La Belva" (Thú hoang) do bản tính cực kỳ man rợ, sẵn sàng hạ sát đồng loại không ghê tay đã bị cảnh sát bắt giữ vào đầu năm 1993 sau nhiều thập niên lẩn trốn. Hiện Riina đang thụ án chung thân, bị truất quyền ân giảm về tội tổ chức giết người hàng loạt, trong đó có 2 vị thẩm phán chống mafia hàng đầu là Giovanni Falcone (1939-1992) và Paolo Borsellino (1940-1992). Nơi hắn bị giam giữ là nhà tù Opera có mức độ an ninh tối đa ở ngoại vi thành phố Milan.

Trong những lần được ra ngoài hít thở khí trời, "Thú hoang" đã thổ lộ với một bạn tù về quãng đời vương giả trước kia, khi được S. Berlusconi cung phụng hàng năm số tiền tương đương 500 triệu euro tính theo thời giá hiện nay.

Siêu doanh nhân S. Berlusconi luôn đeo kính đen khi tiếp xúc với đại diện của mafia.

Phóng viên nhật báo La Repubblica đã bí mật tiếp xúc với người từng diện kiến S. Riina trong tù. Theo lời kể của người này thì trong thập niên 80, nghĩa là trước khi tham gia chính trường, S. Berlusconi đã chủ động gặp gỡ các đại diện có thế lực của mafia, tình nguyện đóng "hụi chết" hàng năm để được mafia bảo kê trong các hoạt động kinh doanh như siêu thị bán lẻ, bất động sản và truyền thông.

"Nhà tài phiệt S. Berlusconi, là Thủ tướng nổi tiếng sau này thường đeo kính đen khi đến gặp chúng tôi, chứng tỏ mình cũng là một nhân vật xã hội đen "chịu chơi" hẳn hoi", S. Riina hồ hởi khoe. Đồng thời cho biết người đứng ra làm trung gian môi giới, giúp S. Berlusconi tiếp xúc được với thế giới ngầm mafia là một nhân vật có thế lực trong chính quyền vùng tự trị Sicily, sau này trúng cử vào Nghị viện Italia qua nhiều nhiệm kỳ liên tiếp.

"Chính vị dân biểu tương lai đã đứng ra dàn xếp, thỏa thuận mức giá bảo kê, cũng như cách thức và địa điểm giao nhận tiền. Trung bình cứ 6 tháng một lần, lại có một chuyến hàng phát chuyển nhanh đặc biệt do S. Berlusconi gửi đến Palermo từ Milan, là 250 triệu euro không thiếu một xu", "Thú hoang" cho biết thêm.

Trùm bố già Salvatore Riin.

Còn Alberto Loruso, trùm mafia Costa Nostra ở địa bàn Puglia, phía nam Italia, từng khai với cảnh sát rằng, "Thú hoang" S. Riina tỏ ra rất coi thường S. Berlusconi khi gọi ông này bằng những từ đầy miệt thị như "Burlone" (thằng hề), "Perdente" (kẻ thua cuộc), thậm chí là "Disgraziato" (kẻ thất thế)…

Được biết ông S. Berlusconi từng làm Thủ tướng Italia 3 lần trong vòng 7 năm (từ 1994-2011), là một trong những doanh nhân giàu nhất Italia được tạp chí Mỹ Forbes định giá tài sản vào khoảng 9 tỉ USD.

Theo giới quan sát am hiểu với những tiết lộ động trời nêu trên, cựu Thủ tướng S. Berlusconi có thể bị cơ quan tư pháp truy tố về tội hợp tác với mafia, cùng mức án tối đa theo Bộ luật Hình sự Italia là 20 năm tù giam

Thu Hường (tổng hợp)

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文