“Đại ca” mặc áo giáp sắt tự chế
Đang yên đang lành thì sáng ngày 11/10/2012, Cao Quốc Huy (28 tuổi, ngụ Lý Thường Kiệt, phường 11, quận Tân Bình) bất thần hai tay hai dao nhào vào Trường Mầm non 1A (Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân Bình) khống chế hai cháu bé và đưa ra yêu sách “tiền, xe, súng”.
Sau hai giờ gây náo loạn, tạo ra tâm lý hoang mang cho hàng trăm phụ huynh có con em đang theo học tại trường mầm non này, Cao Quốc Huy đã bị lực lượng cảnh sát khống chế và bắt giữ. Các cháu được giải cứu an toàn trong niềm vui vỡ òa của người thân lẫn đám đông đang nín thở theo dõi vụ việc.
Cuộc đấu trí căng thẳng
8h20’ ngày 11/10/2012, Cao Quốc Huy lăm lăm dao trên tay xông vào Trường Mầm non 1A. Thấy cô hiệu trưởng đang đứng trong phòng làm việc, gã một tay kéo ngược tóc, tay còn lại kê dao vào cổ cô để uy hiếp. Bị tấn công bất ngờ, nhưng cô hiệu trưởng vẫn bình tĩnh giằng co được với gã để thoát thân. Đồng thời, la lớn lên để cảnh báo cho toàn thể giáo viên, học sinh trong trường.
Mất dấu cô hiệu trưởng, gã lao vào lớp Chồi 1. Lúc này, trong lớp có cô giáo và 30 cháu đang sinh hoạt. Cặp lấy hai cháu bé dồn vào một góc phòng để khống chế, miệng không ngớt gào lên: "Đứa nào vào đây là tao giết hai đứa nhỏ liền". Tất cả các giáo viên, bảo vệ trong trường hoàn toàn thụ động trước tình huống chỉ có trong phim ảnh này, không khí cực kỳ căng thẳng.
Vài phút sau khi Huy xông vào lớp Chồi 1, lực lượng Công an phường 10, Công an quận Tân Bình lẫn lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP HCM đã có mặt, phong tỏa hiện trường nhằm đảm bảo sự an toàn cho các cháu bé. Quan trọng hơn là các anh đã vạch ra phương án để có thể giải cứu hai cháu bé đang nằm trong tầm khống chế của Cao Quốc Huy. Trực tiếp hai đồng chí Trưởng và Phó Công an quận Tân Bình chỉ đạo giải quyết, xử lý các tình huống ngay tại hiện trường.
Gần như là nguyên tắc bắt buộc trong giải cứu con tin, là phải tuyệt đối tuân thủ các yêu sách của kẻ khủng bố. Người được tin tưởng giao nhiệm vụ thương thuyết với Cao Quốc Huy là Trung tá Đào Xuân Trì, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Bình.
Trung tá Trì kể lại, các phương án như leo tường tiếp cận đối tượng hay bắn hơi cay để trấn áp… đều đã được vạch ra. Tuy nhiên, gần như là không thể lựa chọn các phương án này, vì hai cháu bé bị đối tượng khống chế còn quá nhỏ, không có cơ hội để phản kháng trong tình huống xấu nhất. Cuối cùng, quyết định được đưa ra là một mình Trung tá Trì sẽ bước vào phòng học, thương lượng với Cao Quốc Huy.
"Chú là Trì, cháu cũng biết chú là công an. Chú đến đây để đáp ứng mọi yêu cầu của cháu. Cháu tên gì?", Trung tá Trì hỏi.
"Nói nhiều làm gì. Khóa cửa lại, mấy ông mà xông vào là tui đâm hai đứa chết liền", gã lầm lì đáp.
"Cháu bình tĩnh, khóa cửa thì khóa thôi. Cháu muốn gì?", Trung tá Trì kiên nhẫn vận động đối tượng chờ thời cơ.
"Súng, một xe 26 chỗ có tài xế và 3,5 triệu đồng. Nhanh", gã gọn lỏn.
Mọi yêu sách của Cao Quốc Huy đều được đáp ứng, xe đã được điều đến, súng không đạn được quẳng về phía gã, tiền sẵn sàng… Đổi lại, Trung tá Trì chỉ khẩn khoản yêu cầu: "Hai cháu bé khóc nhiều, khản đặc cổ nhìn thương quá. Cháu làm dữ quá, hai đứa bé chết khiếp...”. Phát hiện gã hơi lỏng tay khống chế hai cháu bé, nhận được mật hiệu của Trung tá Trì, trinh sát đã khống chế được gã. Ngay lúc này, hàng chục trinh sát đang mật phục xung quanh lớp học ùa vào giải cứu hai cháu bé, đồng thời áp giải Cao Quốc Huy về trụ sở Công an phường 10, quận Tân Bình để tiến hành điều tra.
![]() |
| Cao Quốc Huy bị dẫn giải khỏi trường mầm non. |
Mọi việc xong hết thì thấy có vẻ đơn giản, trên thực tế ở thời điểm đó, mọi thứ rất hoảng loạn. Hàng trăm phụ huynh đứng chật kín trước cổng trường, có người khóc, người cầu nguyện, người ngất xỉu… vì lo lắng cho con em mình, các cháu còn quá nhỏ để có thể bảo vệ mình. Sắc xanh của quân phục cảnh sát ngập phố, chưa bao giờ người ta thấy nhiều công an đến như vậy, một khu vực rộng được căng dây giới hạn để đảm bảo công tác thương thuyết, giải cứu con tin diễn ra an toàn… Chỉ đến khi Cao Quốc Huy bị trùm đầu, dẫn giải ra khỏi trường thì đám đông mới vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa vỗ tay hoan nghênh lực lượng giải cứu con tin.
Chân dung kẻ đại náo trường mầm non
Bị dẫn giải về Cơ quan Công an, Huy lầm lì, hỏi gì cũng chỉ đáp: "Tên là Hoàng Minh" và… ngậm miệng câm như hến sau câu nói đó. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, điều tra viên mới lấy được thông tin cơ bản về nhân thân của gã, như: tên thật là Cao Quốc Huy, 28 tuổi, quê quán Quảng Ngãi, hộ khẩu thường trú tại Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình, TP HCM.
Cho đến tận đêm 11/10, Cao Quốc Huy vẫn không khai động cơ gây án. Xâu chuỗi lại toàn bộ vụ việc, có thể nhận thấy gã đã chuẩn bị cẩn thận mọi thứ cho "hành trình tấn công trường mầm non". Gã mang hai con dao, rất sắc bén, một dài, một ngắn. Quái đản hơn, để tránh sự tổn thương (nếu bị chống trả), gã chế ra hai miếng thiếc, đục lỗ, một miếng gã đeo trước ngực, miếng còn lại đeo sau lưng, kiểu áo giáp sắt chống đạn như trong phim ảnh. Vật nối trung gian cho hai miếng sắt giữa trước và sau là… dây ny-lông. Thú thật là khi ở trụ sở Công an phường 10, nhìn thấy điều tra viên đo đo ghi ghi hai mảnh "áo giáp" của Cao Quốc Huy, tôi cứ tưởng đó là dụng cụ để làm việc trong phòng chụp X-quang. Mãi sau mới biết đó là áo giáp tự chế của gã.
![]() |
| Hung khí và áo giáp sắt của hung thủ. |
Cao Quốc Huy có khuôn mặt khá hiền lành, nước da ngăm, tóc dài… nhưng độ lì lợm thì thuộc dạng "lâu lâu mới gặp được một lần". Y như có ai đó đổ keo dán sắt vào miệng, sau khi nói ngắn gọn thông tin, gã hoàn toàn không nói thêm gì cả.
Lần theo thông tin về nơi cư trú của Cao Quốc Huy, PV Chuyên đề ANTG cùng các đồng nghiệp khác đã tiếp xúc được với mẹ của hắn.
Nhà Huy có lẽ là khá giả, căn nhà nằm ở vị trí mặt tiền trên con đường sầm uất bậc nhất quận Tân Bình, đường Lý Thường Kiệt. Mẹ của Huy kể, bà có hai con trai, Huy là út. Ngày còn bé, Huy rất ngoan ngoãn, chỉ đi học rồi về nhà. Tuy nhiên, khi đang theo học lớp 10 thì Huy có biểu hiện của người tâm thần. Thi thoảng, lại lên cơn cáu gắt, không điều khiển được hành vi của mình.
Năm 2000, Huy từng sát hại một người khác do mâu thuẫn tiền bạc. Tuy nhiên, do tâm thần nên Huy không bị xử lý hình sự, mà bị bắt buộc đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai).
Năm năm sau, Huy được gia đình đón về chăm sóc sau khi bệnh tình có vẻ đã thuyên giảm. Vẫn là lời kể của mẹ Huy, từ ngày được về nhà, Huy chỉ thích đọc truyện tranh, xem phim và chơi đồ chơi trẻ em chứ cũng không làm phiền gì đến ai. Phải chăng, xem phim nhiều quá nên Huy mới nảy ra ý tưởng chế tạo "áo giáp sắt" và khống chế con tin trong trường học đòi tiền, súng, xe… một mô-típ điện ảnh rất quen thuộc trong các bộ phim của Hollywood (?). Vì vậy, gia đình bà cũng tạm yên tâm.
Khi Huy đi điều trị tâm thần bắt buộc được ít lâu, thì bố của Huy bị bệnh mất. Một tay bà quán xuyến mọi việc trong nhà. "Giá mà nó lên cơn đập người này, đánh người kia, cấu xe quần áo, đồ đạc… thì tui đã đưa nó đi điều trị gấp rồi. Đằng này, nó ngoan hiền quá mà", mẹ Huy khóc.
Trưa cùng ngày Huy đại náo trường mầm non, bà nhận được tin mời hợp tác điều tra từ Cơ quan Công an, bà bất ngờ lắm. Bởi bà không bao giờ hình dung ra cảnh con trai bà lại có thể tấn công trường mẫu giáo, khống chế con tin đòi này kia kia nọ. “Tui sẽ nộp các giấy tờ cần thiết cho Cơ quan Công an ngay trong ngày hôm nay. Tui cứ tưởng nó chỉ vào trường mẫu giáo quậy một chút, ai ngờ nó gây ra chuyện tày đình như vậy", bà nói.
Bà tổ trưởng tổ khu phố cũng đã xác nhận lời mẹ Huy về chứng bệnh tâm thần lẫn hành vi sát hại người khác vào năm 2000. Bà nói, Huy lễ phép, gọi dạ đáp thưa, hỏi gì cũng nói rất trơn tru. Thi thoảng, Huy cũng có vài biểu hiện khác thường, như "đang điều khiển xe máy, bất thần dừng lại, đá chống xe để máy nổ rồi… đi bộ về", lời của bà tổ trưởng khu phố.
Đương nhiên, đây chỉ là thông tin từ phía gia đình và phía khu phố, còn kết luận cuối cùng hoàn toàn phụ thuộc vào chứng cứ lẫn lời khai của Cao Quốc Huy trong quá trình làm việc với Cơ quan điều tra

