Hé lộ những bức ảnh chụp nơi trúng siêu bom Mỹ ở Afghanistan

06:35 05/05/2017
Những hình ảnh về khu vực trúng bom khổng lồ GBU - 43B, hay còn gọi là "Mẹ của các loại bom", lần đầu tiên được hé lộ sau hơn 10 ngày Mỹ thả xuống tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan.

Quả bom GBU-43B khổng lồ có biệt danh "Mẹ của những loại bom". Mục tiêu nhắm đến là các hang động, đường hầm của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Theo nguồn tin của Reuters, không có "miệng núi lửa" hay hố bom lớn nào để lại trên mặt đất. Cách khu vực trúng bom vài trăm mét, lính Afghanistan tìm thấy một ngôi nhà dẫn xuống đường hầm còn nguyên vẹn.

Quân đội Afghanistan tìm thấy một đường hầm nguyên vẹn dưới lòng đất.

Đường hầm đủ cao cho một người lính đứng thẳng bước xuống, bên trong được trang bị đường dây điện, bóng đèn và các vật dụng sinh hoạt. Một số binh sĩ cho biết, đây là nơi giam giữ tù nhân nhưng bị bỏ hoang lúc xảy ra cuộc tấn công. Với trọng lượng 9.797 kg, GBU-43B được coi là quả bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí của quân đội Mỹ, sức hủy diệt của nó tương đương với 11 tấn thuốc nổ TNT.

Trước đó quan chức Afghanistan đã đưa ra con số thương vong là 100 tay súng khủng bố, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis cho biết: "Tiến sâu vào các đường hầm để đếm con số thương vong không phải là hành động phù hợp lúc này, nhất là khi chiến đấu vẫn còn tiếp tục". 

Cuộc tấn công của Mỹ vào khu vực tỉnh Nangarhar, Afghanistan diễn ra hôm 13-4 là một phần trong chiến dịch phá hủy căn cứ của các tổ chức khủng bố thuộc vùng núi dọc biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Trong tháng 3-2017, quân đội Mỹ đã tiến hành 79 cuộc tấn công chống IS tại Nangarhar, giết chết 200 tay súng khủng bố. Các chỉ huy quân đội Mỹ ước tính có khoảng 600 đến 800 tay súng IS ở Afghanistan, chủ yếu ở Nangarhar và tỉnh lân cận Kunar.

Rất đông người Afghanistan đã tập trung ở thủ đô Kabul, mang hình ảnh, biểu ngữ biểu tình phản đối trước việc  này. Các quan chức Afghanistan nói, rất nhiều chiến binh IS chết khi Mỹ dùng Mẹ của bom GBU-43/B thả xuống miền Đông nước này. 

Sau cuộc không kích của Mỹ, người dân Afghanistan đã bày tỏ sự tức giận của họ trên các phương tiện truyền thông xã hội và biểu tình chống lại việc sử dụng bom trái phép có trọng lượng gần mười tấn và gây ra các tác động môi trường dài hạn có thể xảy ra.

Văn Nguyễn-D.T. (tổng hợp)

Chiều tối 1/5, sau kỳ nghỉ lễ 30/4 kéo dài, dòng người từ các tỉnh miền Đông, miền Tây sử dụng phương tiện cá nhân, đi xe khách… bắt đầu trở lại TP Hồ Chí Minh làm việc. Không như những ngày đầu nghỉ lễ, ghi nhận trong chiều tối 1/5, dòng người di chuyển trên đường khá lớn nhưng không gây ùn ứ nghiêm trọng…

Việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) đáp ứng nhu cầu phát triển điện sạch, sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời) mà Việt Nam có nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để việc cung cấp điện cho các hộ sử dụng điện có đầu tư ĐMTMN ổn định, thì phải tính đến hoạt động của ĐMTMN trong hoạt động chung của toàn hệ thống điện.

Ngày 1/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, trái với dự đoán về tình hình ùn tắc có thể xảy ra thì giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô lại rất thông thoáng. Người dân trở về Hà Nội di chuyển một cách thuận lợi qua các "điểm nóng".

Quá trình ông N.V.C. đốt lửa lấy mật ong rừng, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các bụi cây rậm dẫn đến cháy rừng. Vụ cháy rừng khiến ông C. bị bỏng nặng và người này được lực lượng chữa cháy cõng ra khỏi rừng để đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội cho biết, qua xác minh, chưa có cơ sở xác định người phụ nữ bán hàng rong trên phố cổ “chặt chém” du khách nước ngoài với việc bán 3 quả dứa giá 500.000 đồng (như mạng xã hội và báo chí phản ánh mấy ngày qua), tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng đã lập biên bản xử phạt hành chính 150 nghìn đồng đối với người này về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文