Mafia Nga: Hình xăm là biểu tượng của “thành tích”

04:45 18/12/2012

Với rất nhiều người, những hình xăm trên cơ thể chỉ là biểu hiện cho một ý thích, một kỷ niệm hoặc để chứng tỏ bản thân hay đẳng cấp của mình - nhất là với giới "xã hội đen". Tuy nhiên, với mafia Nga thì những hình xăm trên cơ thể lại có một ngôn ngữ riêng: Đó là những thành tích mà anh ta đã đạt được trong cuộc sống chỉ biết đến bạo lực, đổ máu, chết chóc... - một cuộc sống không có chỗ cho lòng nhân ái và đạo đức. Những hình xăm ấy có giá trị như một bản sơ yếu lý lịch nhưng không phải ai cũng "đọc" được.

Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, nhiếp ảnh gia người Nga Sergei Vasiliev, sau khi được phép vào thăm một số nhà tù nghiêm ngặt nhất nước Nga, đã thực hiện một album ảnh về những hình xăm trong giới mafia Nga. Ông nói: "Họ bị bắt trong những cuộc chiến băng đảng tàn khốc nhất sau sự tan rã của Liên bang Xôviết".

Suốt nhiều tháng trời, vừa chụp ảnh, vừa hỏi han, ghi chép, Sergei Vasiliev đã đọc được những thông điệp từ mỗi hình xăm. Hầu hết mafia Nga đều xăm mình ngay sau khi bị kết án. Sergei Vasiliev chia sẻ: "Con cọp há miệng, nhe nanh như đang rống lên có nghĩa là trước khi bị bắt, tôi đã bắn lại cảnh sát. Con dao găm xuyên qua cổ cho thấy người xăm hình này đã giết một bạn tù và sẵn sàng giết thêm nữa nếu được thuê. Hình quả chuông trên bàn chân có nghĩa là "tôi đã hết lòng phục vụ tổ chức", còn xiềng xích trên mắt cá chân chỉ ra rằng người ấy đã ở tù hơn 5 năm.

Với các tù nhân bị kết án về những tội liên quan đến ma túy, họ xăm trên cả hai cánh tay. Hình ảnh ma quỷ và quái vật hàm ý "đừng ai đụng đến tôi". Một vòng tròn nghĩa là "đừng hỏi han gì về tôi". Con thuyền buồm trên cánh tay khẳng định "tôi sẽ vượt ngục". Khi được hỏi về hình xăm lưỡi dao găm ở cổ, Alexei Druganov, tù chung thân, giải thích: "Hình đó có nghĩa là tôi đã giết một người. Nếu có thêm một giọt máu nhỏ xuống là hai người, ba giọt là ba người". Vẫn theo nhiếp ảnh gia Sergei Vasiliev, bất cứ tù nhân nào bị kết án 18 năm đều xăm một cánh hoa hồng trên vai.

Luật nhà tù không cấm xăm mình nên mafia Nga tự do sáng tác, nhưng là sáng tác theo một quy định bất thành văn. Khi bị bắt và khi cảnh sát yêu cầu anh quỳ xuống để khám xét mà anh không quỳ, thì anh được quyền xăm một ngôi sao lên đầu gối. Với những tù nhân cấp cao - thường là lãnh đạo của những băng nhóm, họ xăm hình con nhện trên vai để khẳng định vị trí của mình. Riêng Anton Bukharin - một tù nhân hàng “chiếu trên” - thì ngoài hình con nhện, hắn ta còn xăm những cây thập tự trên những đốt ngón tay. Nó mang ý nghĩa tất cả nhà tù này là của hắn, và hắn có quyền không phải làm việc.

Những hình xăm kể lại “thành tích” và lý lịch của mafia Nga.

Tuy nhiên, cũng có khá nhiều mafia xăm hình chân dung người thân cùng một văn bản với những dòng chữ mập mờ nằm ẩn hiện trong những đám mây. Vaxili Petrovit, một tù nhân có thâm niên, giải thích: "Đó là những kẻ phản bội hàng ngũ. Hình xăm ấy có nghĩa là "cho tôi tự do, tôi sẽ sống trung thực hơn". Tù nhân xăm những loại hình này thường bị cô lập, bị bạn tù ức hiếp, đánh đập và đôi khi còn bị giết.

Một trong những nơi xăm hình nổi tiếng nhất là trại tù Urals, nơi quy tụ nhiều họa sĩ giỏi cùng những tay xăm mình tài hoa. Vì vậy, bọn mafia khi bị kết án, đều tìm cách để được chuyển đến trại tù này. Mikhail Kovanev, nhà thơ, nghệ sĩ và nhạc sĩ, chịu án 15 năm về tội giết người nhưng những hình xăm trên người ông lại mang ý nghĩa rằng ông vô tội. Bên cạnh đó, hình đôi mắt xăm trên bụng có nghĩa ông là người đồng tính. Ở tù được vài năm, Kovanev nghiện ma túy và sau đó đã bị giết.

Ở trại tù Urals, không có chỗ cho những hình xăm ngẫu hứng. Nhiếp ảnh gia Sergei Vasiliev nói: "Nếu bạn tự ý xăm một hình nào đó mà chưa được sự đồng ý của các ông trùm, bạn sẽ phải bỏ hình xăm đó". Phương pháp loại bỏ thường được áp dụng là lấy giấy nhám chà vào vùng da có hình xăm cho đến khi bề mặt lớp da bị bào mòn, hoặc dùng mảnh thủy tinh hay lưỡi dao cạo râu, khoét hết vạt da.

Alexei Druganov, cười: "Dĩ nhiên là không có thuốc tê. Tôi đã từng mài da cho một thằng vùng sông Đông. Phải có thêm 4 thằng nữa đè nó xuống, nhét giẻ vào miệng nó để nó khỏi la hét và phải mất gần 2 tiếng, mới mài sạch hình xăm một điếu thuốc lá cuộn". "Còn nếu nó chống cự thì sao?" - nhiếp ảnh gia Sergei Vasiliev, hỏi. Alexei Druganov đáp: "Nó sẽ bị những thằng đồng tính hãm hiếp hoặc bị giết".

Bên cạnh đó, hình xăm còn là sự trừng phạt vì một lỗi lầm. Bolkov, tù 20 năm vì tội cướp của giết người, chỉ vào hình xăm một cái lưỡi lè ra ngay trên ngực: "Lần đó, khi Yakolev bị biệt giam vì tội đánh nhau, người đưa cơm đã lén gửi cho hắn một miếng pho mát. Lúc Yakolev bị phát hiện đang ăn miếng pho mát, tôi bị hỏi cung vì tôi ở cùng buồng giam với người đưa cơm, tôi đã lỡ miệng khai ra anh ta. Sau đó, ông trùm đã bắt tôi phải xăm cái hình này. Nó có ý nghĩa rằng tôi là kẻ lẻo mép".

Vừa qua, Nhà xuất bản Damon Murray đã cho phát hành một loạt 3 cuốn sách mang tên "Bách khoa toàn thư Nga hình xăm hình sự", trong đó trình bày nhiều bức ảnh của nhiếp ảnh gia Sergei Vasiliev. Ông nói: "Nếu bạn mở được khóa mã, bạn có thể đọc được lịch sử của từng tên tội phạm", đồng thời những hình ảnh về hình xăm mafia cũng được Sergei Vasiliev cho tổ chức triển lãm ở Saatchi, kéo dài đến ngày 5/5/2013.

Là một cảnh sát trước khi từ bỏ công việc để theo đuổi niềm đam mê chụp ảnh, Sergei Vasiliev đã thuyết phục được các cán bộ quản lý trại tù - mà nhiều người trước đó là cấp dưới của ông, cho ông được phép vào một số nhà tù cũng như các trại cải huấn ở Chelyabinsk, Nizhny Tagil, Perm và St Petersburg. Thái độ thân thiện, hiểu biết và khôn khéo của ông đã thuyết phục được các tù nhân chịu cởi bỏ quần áo cho ông chụp ảnh

V.C. (theo Daily News)

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Diễn ra từ ngày 13 tới ngày 18/4, Hội nghị Mùa xuân do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đồng tổ chức thu hút sự tham gia của hơn 190 bộ trưởng tài chính, thống đốc ngân hàng trung ương, cùng hàng nghìn đại diện các tổ chức quốc tế, học giả và doanh nghiệp. Những cuộc thảo luận của giới tài chính toàn cầu ở Washington lần này đã khép lại với những cảm giác ảm đạm, song hành với sự đồng thuận thay đổi rõ rệt trong nhận thức chung: Cộng đồng tài chính quốc tế đã và đang buộc phải chuyển sang chế độ quản lý khủng hoảng, trong khi guồng máy kinh tế thế giới đối mặt với sự rạn nứt cấu trúc sâu sắc, thay vì chỉ là một đợt suy thoái mang tính chu kỳ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文