Một người Nhật giết cô giáo Anh
Tatsuya Ichihashi, người Nhật Bản bị buộc tội giết chết cô giáo người Anh Lindsay Hawker ở Chiba, gần Tokyo, năm 2007. Trong phiên tòa đầu tiên tại Tòa án thành phố Chiba, Tatsuya Ichihashi cũng thừa nhận đã cưỡng bức Hawker tại căn hộ của mình ở Ichikawa, vùng ngoại ô Chibam phía đông Tokyo.
Lindsay Ann Hawker, 22 tuổi, quê ở thị trấn nhỏ
Ngày 4/7/2011, luật sư biện hộ nêu lên một điểm là Ichihashi đã cố gắng làm hồi sinh Hawker sau khi vô tình làm nạn nhân ngạt thở vì sợ tiếng la thét của cô gái sẽ làm kinh động mọi người. Ichihashi nói trước tòa án: "Tôi không có ý định giết chết Hawker, song tôi vẫn chịu trách nhiệm về cái chết của cô giáo. Chỉ có tôi và Lindsay Hawker biết được chuyện gì thật sự đã xảy ra vào ngày đó. Tôi rất hối tiếc về tội lỗi mình đã gây ra”.
![]() |
|
Lindsay Hawker ở Hồng Công 2 tuần trước khi bị giết chết. |
Ở Nhật Bản, tội của Ichihashi có thể bị lĩnh án tử hình nhưng hiện thời công tố viên chưa quyết định bản án.
Sau khi phát hiện án mạng, Cảnh sát Nhật Bản phát lệnh truy nã trên toàn quốc đối với hung thủ, đồng thời treo giải thưởng 10 triệu yen cho thông tin dẫn đến sự bắt giữ hung thủ. Ichihashi lẩn trốn lệnh truy nã trong hơn 2 năm, sử dụng nhiều tên giả và thậm chí trải qua vài lần phẫu thuật tạo hình. Ichihasdhi, 32 tuổi, bị bắt giữ tại thành phố
Tháng 10/2006, sau khi tốt nghiệp Khoa Sinh học Đại học Leeds, Hawker đến Nhật Bản để dạy tiếng Anh, và ngày 25/3/2007, cô đi taxi đến căn hộ của Ichihashi để làm gia sư theo thỏa thuận giữa hai người vào hôm trước đó tại một quán cà phê. Theo luật pháp Nhật Bản, gia đình Hawker được phép đặt câu hỏi đối với bị cáo trong suốt phiên tòa xét xử. Đồng thời họ cũng được quyền đề nghị về mức án trừng phạt kẻ đã gây ra cái chết của người thân.
![]() |
|
Cha mẹ nạn nhân và poster truy nã Tatsuya Ichihashi. |
Ông Bill, cha của nạn nhân, tuyên bố với phóng viên báo chí: "Chúng tôi có mặt ở đây (phiên tòa) để giành công lý cho Lindsay. Tôi đã chờ đợi rất lâu rồi. Tôi cảm ơn cảnh sát và mọi người quan tâm đến vụ án". Trong thời gian bị giam giữ, Ichihashi viết một bức thư xin lỗi gửi đến gia đình của Hawker song họ đã cự tuyệt vì cho rằng đó là âm mưu nhằm tìm kiếm một bản án khoan dung.
Vào đầu năm nay, Ichihashi xuất bản cuốn sách tựa đề "Trước khi bị bắt giữ", trong đó kể chi tiết về thời gian chạy trốn pháp luật dài 2 năm 7 tháng của hắn ta. Ichihashi mô tả cuốn sách là "biểu hiện của sự ăn năn", đồng thời bày tỏ mong muốn trao toàn bộ số tiền nhuận bút cho gia đình nạn nhân hay một tổ chức từ thiện nào đó.
Theo những gì mô tả trong cuốn sách, Ichihashi thay đổi chỗ ở thường xuyên ở Aomori, đảo cận nhiệt đới nằm ở miền Bắc Okinawa của Nhật Bản. Ichihashi còn kể chi tiết việc hắn ta xóa nốt ruồi trên mặt để thay đổi diện mạo trước khi dùng số tiền kiếm được trong 13 tháng làm việc tại một công trường xây dựng ở Okinawa để thực hiện phẫu thuật tạo hình tại các bệnh viện ở Fukuoka và Nagoya. Ichihashi cũng tiết lộ chuyện hắn ta tham gia một đoàn hành hương đến một số ngôi chùa ở đảo
Trong thời gian làm công nhân xây dựng ở
![]() |
|
Bìa cuốn sách của Ichihashi. |
Vụ án mạng đã gây chấn động Nhật Bản, đất nước hãnh diện vì có tỷ lệ tội phạm tương đối thấp, và trở thành cuộc điều tra lớn nhất ở nước này. Sau khi lệnh truy nã hung thủ Ichihashi được phát đi, cảnh sát đã nhận gần 30.000 thông tin từ người dân. Trước sự biến mất lạ lùng của Ichihashi, rất nhiều giả thuyết được đưa ra, như là có khả năng hung thủ đang sống trong khu đèn đỏ của
Theo thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Masaya Hotta, bản án còn tùy thuộc vào việc hội đồng thẩm phán có tin Ichihashi cố ý sát hại Hawker hay không. Phiên tòa hôm 4/7 thu hút rất đông người đến tham dự, ông Bill và bà Julia Hawkwe, cha mẹ của nạn nhân, không bộc lộ cảm xúc gì. Nhưng trong phần biện hộ của luật sư, ông Bill lắc đầu còn bà Julia Hawker chỉ khóc. Dự kiến bản án sẽ được tuyên vào cuối tháng 7 này. Cha mẹ của Hawker mong muốn có một bản án nghiêm khắc dành cho Ichihashi theo luật pháp Nhật Bản


