Một trò hề mới của Lý Tòng Bá

09:30 31/07/2008
Ngày 28/6 vừa qua, tại hội trường Civic Center, thành phố Westminster, miền Nam bang California, Mỹ, đã diễn ra một trò hề gọi là “Đại hội Việt Nam Cộng hòa”, do cựu chuẩn tướng Lý Tòng Bá, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 25 quân đội Sài Gòn, người cầm đầu cái gọi là VNCH Foundation (Tổ chức VNCH), đứng ra tổ chức.

Trong đại hội ấy, Lý Tòng Bá cùng những kẻ theo đóm ăn tàn đã trình diễn một màn kịch mà xem ra, ý đồ của Bá cũng chẳng khác gì nhóm khủng bố Việt Tân: Ấy là… kiếm tiền!

Vài nét về Lý Tòng Bá

Sinh năm 1931, sau khi học xong khóa 3 Trường Võ bị Đà Lạt do thực dân Pháp tổ chức, Bá trở thành sĩ quan trong quân đội Liên hiệp Pháp từ năm 1952.

Năm 1955, Ngô Đình Diệm thành lập Quân đội Việt Nam Cộng hòa (VNCH) rồi đến năm 1963, Lý Tòng Bá là chỉ huy đầu tiên của binh chủng thiết giáp với chức vụ Chi đội trưởng Chi đội 7, M113.

Năm 1965, Bá là Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng tỉnh Bình Dương. Đến năm 1972, Bá là Tư lệnh Sư đoàn 23 và cũng trong năm này, Bá được phong hàm chuẩn tướng. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Mỹ buộc phải rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam, Bá về làm Tư lệnh Sư đoàn 25 bộ binh, căn cứ đặt tại Củ Chi.

Xế chiều ngày 29/4/1975, Sư đoàn 25 do Lý Tòng Bá chỉ huy, có trách nhiệm phòng thủ phía tây bắc Sài Gòn, bị Quân giải phóng đánh cho tan tác. Bá bị du kích Củ Chi bắt sống, rồi vào trại học tập cải tạo.

Khi ra khỏi trại và được cho đi định cư ở Mỹ, Lý Tòng Bá đã tự mình viết vào sổ cảm tưởng, trong đó ca ngợi sự đối xử nhân đạo của cán bộ, quản giáo trại, cũng như cam kết khi sang Mỹ, sẽ không có hành động, lời nói chống đối lại nhân dân và Nhà nước Việt Nam.

Lời cam kết chưa ráo mực, trên đất Mỹ Lý Tòng Bá đã lập tức viết ngay một cuốn hồi ký, mà Bá đặt tên là “25 năm khói lửa” trong đó có đoạn mô tả trận Ấp Bắc như một chiến thắng lẫy lừng, phần lớn do tài chỉ huy lực lượng thiết giáp M113 của ông ta.

Thực tế thì trong trận này, chỉ với một đơn vị bộ đội địa phương và du kích  quân số chưa đầy một tiểu đoàn, đã đánh tan một đội quân hùng hậu gồm 1 tiểu đoàn của Sư đoàn 7, 2 đại đội lính bảo an, 2 đại đội bộ binh lúc đầu làm trừ bị, cộng thêm 1 tiểu đoàn nhảy dù cùng 1 chi đội thiết giáp M113, 16 trực thăng H21, UH1, 8 máy bay ném bom, 13 tàu thuyền vũ trang các loại, 1 tiểu đoàn pháo binh...

Chỉ 5 phút đầu tiên của trận đánh, 4 máy bay trực thăng đã bị bắn rụng. Kết thúc trận đánh, quân Sài Gòn chết hơn 400 người – trong đó có 19 lính và cố vấn Mỹ, 8 trực thăng cùng 3 thiết giáp M113 bị phá hủy.

Và cái gọi là “Đại hội Việt Nam Cộng hòa”

Trong những năm từ 1978 đến 1988, trên đất Mỹ đã mọc ra vô số tổ chức chống Cộng của một nhóm người Việt - phần lớn là sĩ quan tướng tá, hoặc các chính trị gia “sa lông” của chế độ Sài Gòn.

Thoạt đầu, Lý Tòng Bá cùng cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh gia nhập “mặt trận” của Hoàng Cơ Minh. Tuy nhiên, cái danh xưng “thiếu tướng” của Lý Tòng Bá bị nhiều người nghi ngờ vì cho đến chiều ngày 29/4/1975, khi Bá bị du kích Củ Chi bắt, ông ta vẫn chỉ là chuẩn tướng.

Lý Tòng Bá (x) trong "Đại hội".

Lên tiếng với một số tờ báo của người Việt hải ngoại, lúc thì Bá nói được Nguyễn Văn Thiệu đặc cách vinh thăng tại mặt trận, lúc thì cho rằng cấp hàm thiếu tướng do Trần Văn Hương phong. Có lúc, Lý Tòng Bá lại nói là được Dương Văn Minh đích thân gắn sao lên ve áo.

Thế nhưng, khi gia nhập “mặt trận” Hoàng Cơ Minh, Lý Tòng Bá  chẳng được Minh ban cho một chức vụ gì nên chỉ một thời gian ngắn, Bá lặng lẽ rời bỏ.

Tiếp theo, Bá về đầu quân cho “chính phủ” của chú Chánh “bịp”, nhưng Bá nhanh chóng nhận ra là chẳng xơ múi gì vì “chính phủ” của chú Chánh bị cộng đồng người Việt liên tiếp vạch trần những thủ đoạn bịp bợm. Bá nhảy sang theo nhóm Nguyễn Xuân Vinh, cựu đại tá không quân chế độ Sài Gòn, lúc đó là “Chủ tịch tổ chức VNCH” (VNCH Foundation).

Ngày 20/7/2003, kỷ niệm 49 năm ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, mà chính quyền Sài Gòn gọi đó là ngày “quốc hận”, Nguyễn Xuân Vinh quy tụ một đám tay chân, gồm Nguyễn Bá Cẩn, cựu Chủ tịch Hạ nghị viện của chế độ Sài Gòn, đồng thời cũng là “thủ tướng 8 ngày”, Lý Tòng Bá, Nguyễn Văn Canh, kẻ cầm đầu Đại Việt ở Mỹ,  cùng một số nhân vật chính trị “sa lông” khác, thuê mướn hội trường Civic Center, thành phố Westminster, bang California để tổ chức hội thảo, phát động cái gọi là “yêu cầu Liên Hiệp Quốc bắt buộc Nhà nước Việt Nam thi hành Hiệp định Paris”.

Bản “thỉnh nguyện thư” lập tức đã gây ra một trận cười đến vỡ bụng - không những chỉ trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, mà ngay cả với các chính trị gia, học giả nước ngoài.

Tiến sĩ Charles Young, giảng viên môn Công pháp quốc tế tại Đại học Bristish Columbia đã viết một bài đăng trên tạp chí B.C Chronic, nội dung như sau: “Hiệp định Paris không phải là một hiệp định quốc tế, mà chỉ có 4 bên tham gia ký kết. Đó là Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn, Chính phủ Mỹ và nó đã được thi hành nên chẳng quốc tế nào có quyền xét lại. Hơn nữa, hiện nay Mỹ và Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao nên nếu có ai đó muốn can thiệp, thì can thiệp cái gì?”.

Nhà báo Tú Gàn, trong một bài báo đăng trên tờ Sài Gòn nhỏ, xuất bản ở California ngày 29/8/2003, đã gọi bản “thỉnh nguyện thư” này là một văn bản quái đản, được tạo ra bởi những kẻ mộng du.

Một người có tên Nguyễn Triều Hải, tự xưng là “đại úy quân lực VNCH”, viết trên tờ Dân Việt, mục góp ý: “Xin ông Tà Bóng (chữ Tòng Bá nói lái) dẹp cái trò hề ấy đi cho anh em cựu quân nhân tụi tui nhờ. Pháp lý ở đâu mà ông múa gậy vườn hoang dữ vậy?”.

Chẳng hiểu bản “thỉnh nguyện thư” ấy có được Nguyễn Xuân Vinh, Lý Tòng Bá, Nguyễn Bá Cẩn gửi đi hay không, và Liên Hiệp Quốc trả lời thế nào nhưng dư âm của đại hội nhanh chóng rơi vào quên lãng. Ấy vậy mà đã xong đâu.

5 năm sau, ngày 8/6/2008, dưới cái tên “Liên minh tự do Việt Nam”, Lý Tòng Bá tổ chức một “đại hội” tại Paris, Pháp, tổng số tham dự chưa đến 100 mạng và một lần nữa, Lý Tòng Bá lại kêu gào “Liên Hiệp Quốc xét lại Hiệp định Paris”.

Đặc biệt hơn, lời phát biểu của Bá cho thấy tham vọng của viên bại tướng này, là “liên kết bao trùm mọi tổ chức chính trị, các lực lượng quân nhân, cán bộ VNCH ở hải ngoại, gia nhập Liên minh tự do Việt Nam”. Bá nói: “Phải chuẩn bị để hình thành một nền đệ nhị cộng hòa với đầy đủ pháp lý...”.

Than ơi, cứ cho là cái nền “đệ nhị cộng hòa” ấy được hình thành đi, thì thủ đô của nó sẽ đặt ở đâu (chắc là tại Westminster), và hơn 100 mạng trong “liên minh”, ắt sẽ phải có tới 70, 80 mạng làm tổng thống, phó tổng thống, bộ trưởng, thứ trưởng.

Riêng cái “pháp lý” ấy, không biết Bá sẽ mò ở chỗ nào, khi mà “nền đệ nhị cộng hòa” chỉ còn là một bóng ma trong dĩ vãng kể từ trưa ngày 30/4/1975.

Luật sư Trịnh Thanh Truyền, hiện hành nghề ở Paris, Pháp, người đã tham dự “hội nghị” chua chát: “Tôi cùng đa số anh em khác, đều thấy đây là một vở kịch với diễn viên tồi vì những mục tiêu, điều kiện do ông Lý Tòng Bá nêu ra quá mơ hồ, mập mờ - nếu không muốn nói là ảo tưởng. Đại hội cũng như một vở tuồng mà ông Bá dựng lên, tiêu khiển cho qua ngày đoạn tháng”.

Xuyên suốt vụ việc, có lẽ chẳng cần bình luận gì thêm, mà chỉ cần ghi lại một nhận xét nhỏ của cộng đồng người Việt ở California về “đại hội”, trong đó Lý Tòng Bá cùng bộ sậu được gọi là “những hiệp sĩ dòng áo bó”(*).

(*): “Hiệp sĩ dòng áo bó” là chỉ những người mắc bệnh tâm thần, khi lên cơn phải dùng một chiếc áo đặc biệt bó chặt người lại để khỏi vùng vẫy, đập phá, la hét.

Hòa Xuân

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文