Nghề "buôn cô dâu" ở Ấn Độ

11:20 13/03/2015
Tháng 3, trong khi cả thế giới rộn ràng đón chào ngày Quốc tế phụ nữ với những bài báo ca ngợi về thành công trong việc bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ… thì tại Ấn Độ, cuộc sống của nữ giới vẫn đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, từ việc bị cấm học hành, bị làm nhục, cưỡng hiếp cho đến việc bị bán như một món hàng.

Để tìm hiểu rõ hơn về những thông tin xung quanh nghề buôn cô dâu ở Ấn Độ, tờ The Guardian của Anh đã cử một nhóm phóng viên đến tìm hiểu. Theo đó, "thủ phủ" của ngành này ở khu vực Tây Bắc Ấn Độ, nơi chỉ cách thành phố Gurgaon, trung tâm của ngành công nghệ thông tin với sự tham gia của các hãng nổi tiếng thế giới như Google, Microsoft có 90 phút xe chạy.

Hari Singh Yadav không thể tìm được vợ vì quá nghèo. Ảnh: The Guardian.

Tiếp đón nhóm phóng viên là một nông dân có tên là Hari Singh Yadav, anh cả trong một gia đình có 7 anh em trai. Hari Singh Yadav cho biết,  trong làng và khu vực xung quanh không có đủ phụ nữ để đàn ông lấy làm vợ. Năm nay Singh Yadav 34 tuổi, nhưng cũng chưa kiếm được vợ vì anh quá nghèo. Cả gia đình nhà Hari Singh Yadav chỉ có 3 anh em trai là tìm được một người vợ qua môi giới và mua với giá 1.500 USD/người. Hari Singh Yadav không có tiền nên đành phải sống độc thân.          

Từ câu chuyện của Hari Singh Yadav, nhóm phóng viên đã tìm hiểu và được biết, tại vùng Tây Bắc Ấn Độ, đặc biệt là ở bang Haryana, trung bình cứ 1.000 nam giới thì mới có 830 nữ giới (cả già lẫn trẻ). Các cô gái đến tuổi lấy chồng thường đi làm xa tại các thành phố lớn và vì thế cơ hội cho những người đàn ông như Hari Singh Yadav ngày càng xa vời.

Ghaushia Khan đang nỗ lực giúp đỡ các cô dâu bị bán thay đổi cuộc đời. Ảnh: The Guardian.

Những gia đình có máu mặt ở Haryana thường tìm vợ cho con trai họ từ khi chúng mới 10 tuổi và con dâu ở độ tuổi từ 8 trở lên. Thống kê của một tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc hồi năm 2013 cho biết, tại 92 làng ở Haryana, cứ 10.000 nữ giới thì có tới 9.000 bị mua bán để làm cô dâu cho các gia đình giàu có. Bashir, một thanh niên ở Tijara, bang Rajasthan cho biết, tại khu vực anh ở, các gia đình giàu có thường mua cô dâu được sinh ra và lớn lên trong các gia đình nghèo ở vùng sâu vùng xa với giá từ 70-100 USD. Đó là những người may mắn.

Còn có những cô dâu không may mắn thì bị mua đi bán lại không biết bao nhiêu lần. Như Sahiba chẳng hạn. Mới 16 tuổi nhưng cô gái này đã bị bán cho một người họ hàng xa ở Assam để làm dâu. Sau đó, người này lại bán cô cho một thanh niên ở cùng làng. Sau khi làm nhục và cưỡng hiếp cô hai lần, người thanh niên này lại bán cô cho một gia đình ở Palwal, Haryana, cách thủ đô New Delhi 60km. Tại đây, cô được biết, chị em dâu với mình cũng đã được mua với giá gần 200 USD để làm vợ của người chồng bị tâm thần.

Farida (trái) đã phải trở thành vợ của một người đàn ông 70 tuổi khi mới có 11 tuổi. Ảnh: The Guardian.

Nhà hoạt động xã hội, Chủ tịch Tổ chức Từ thiện Empower People, Shafiq ur-Rehman cho biết, hoạt động kinh doanh cô dâu được thực hiện ở 10 bang trên đất Ấn Độ. Những cô dâu này khi bị bán cho nhà chồng còn bị bóc lột sức lao động, thậm chí còn bị chồng chia sẻ với những người đàn ông khác trong gia đình. Một tình nguyện viên của tổ chức Empower People là Ghaushia Khan (40 tuổi) cũng từng trải qua cuộc hôn nhân kiểu vậy.

Munni phải chấp nhận làm vợ chung của hai anh em ruột. Ảnh: Reuters.

Cô cho biết, năm 1992, cô đã bị bán và kể từ đó cô phải sống cuộc đời ô nhục cho đến khi trốn thoát và tham gia tổ chức Empower People. Ghaushia Khan đã nỗ lực rất nhiều để giúp đỡ các cô gái cùng hoàn cảnh. Mới đây, cô đã giúp Farida trốn thoát sau 20 năm bị bán làm vợ cho một ông già 70 tuổi. Khi đó, cô mới 11 tuổi.

Châu Anh (theo báo nước ngoài)

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文