Súng giả, mối nguy hiểm thật
Cùng với đèn ông sao, mặt nạ... thì gươm, đao, súng ống... là những thứ đồ chơi mà trẻ em rất thích trong mỗi dịp tết Trung thu. Nắm bắt nhu cầu ấy cùng với nền công nghệ tiên tiến, các loại đồ chơi bạo lực được người ta đầu tư sản xuất đến mức tinh xảo, y như thật. Gươm, đao, súng ống... không chỉ trở thành thứ đồ chơi nguy hại mà còn bị bọn tội phạm sử dụng để gây án...
Gây án bằng... súng nhựa
Hơn 20h ngày 27/8, ở xóm 12, thôn Hậu Ái, xã Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội) xảy ra một vụ cướp. Bà con trong xóm đang nghỉ ngơi trong nhà thì nghe tiếng kêu thất thanh “cướp, cướp” từ phía nhà chị Hoàng Thị Giang, 30 tuổi, trú trong xóm.
Vội đổ xô chạy sang, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng chẳng khác gì trong phim bạo lực của Mỹ, chị Giang bị một tên cướp đầu đội mũ tai bèo vải màu trắng, đeo khẩu trang che kín mặt, tay mang găng cầm một khẩu súng ngắn hung hãn gí vào đầu, khống chế bắt chị di chuyển ra phía cổng.
Thấy thế mọi người đóng sập cánh cổng nhà chị Giang lại. Một vài người dùng đèn pin soi thì phát hiện khẩu súng mà tên cướp đang cầm trong tay chỉ là súng nhựa, loại súng đồ chơi nên dùng đèn pin, gạch... ném tên cướp.
Bị ném trúng tay, khẩu súng nhựa rơi ra khỏi tay tên cướp. Chớp thời cơ, chị Giang vùng chạy thoát. Còn bà con thì đạp cổng xô vào tóm gọn tên cướp. Sau đấy, anh Lê Danh Quang, 32 tuổi, chồng chị Giang, hiện đang là Phó trưởng khoa Động lực sửa chữa ôtô của Trường cao đẳng Công nghiệp Thành Đô chạy về.
Anh hết sức ngỡ ngàng khi nhận ra tên cướp, hắn là sinh viên trong trường. Gã là Nguyễn Tài Quynh, 21 tuổi, quê ở Trung Tú (Ứng Hòa, Hà Nội), hiện là sinh viên hệ trung cấp của Trường cao đẳng Thành Đô.
Thì ra, trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, Quynh thi trượt mất 1 môn. Gã có ý định tìm đến nhà riêng xin thầy Quang nâng điểm. Nhưng cái cách mà Quynh “xin” điểm thì chẳng giống ai, gã định dùng hung khí để... “nói chuyện” với thầy. Nghĩ như thế nên Quynh chuẩn bị cho buổi “nói chuyện” khá chu đáo gồm 1 chiếc mũ tai bèo, 1 khẩu trang, 1 đôi găng tay len và 1 con dao nhíp.
Ra chợ Nhổn, Quynh tìm mua thêm một khẩu súng nhựa đồ chơi trông như súng thật. Tối hôm ấy, Quynh mò đến nhà thầy Quang nhưng thầy không có nhà mà chỉ có chị Giang, vợ thầy ở nhà. Sẵn hung khí trong tay, Quynh thay đổi ý định. Khi chị Giang vừa mở cửa, gã xô vào gí súng đe dọa, đòi chị phải nộp 15 triệu đồng.
Chị Giang hô hoán, khiến Quynh hốt hoảng, buộc chị phải đi ra cổng để gã tìm đường tẩu thoát. Tuy nhiên, bà con ập đến quá nhanh và khẩu súng giả bị lật tẩy khiến gã sa lưới pháp luật.
Vụ tên Trần Trọng Linh, 19 tuổi, trú ở Hòa Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) ngang nhiên xông vào Công ty TNHH chế biến thức ăn gia súc (viết tắt là CPI) đóng trên địa bàn huyện Chương Mỹ ném quả nổ, định cướp tài sản nhưng không thành, cũng sử dụng súng nhựa đồ chơi làm vũ khí.
Theo Thượng tá Ngô Xuân Lung, Phó Công an huyện Chương Mỹ thì khẩu súng nhựa gây án, trên đường chạy trốn, Linh vứt xuống sông mất. Tuy nhiên tại hiện trường, các anh còn thu giữ được một hộp tiếp đạn bằng nhựa, bên trong có 2 viên đạn nhựa màu hồng.
![]() |
| Tống Văn Hậu và Trần Trọng Linh. |
Qua xác minh thì đây là loại súng đồ chơi mang tính bạo lực do Trung Quốc sản xuất có bán trên thị trường. Loại súng này được sản xuất trông không khác gì súng thật, có đạn, hộp tiếp đạn và khi bắn có khả năng sát thương nhẹ trong khoảng cách gần. Còn chị em Phòng thu ngân của Công ty CPI thì cho biết, khi vụ việc xảy ra, trong phòng có khoảng 10 chị em nhưng toàn phụ nữ.
Sau khi nghe tiếng nổ ngoài sân, bất ngờ các chị thấy một tên cướp vai đeo balô, mắt mang kính mát màu đen, đầu đội mũ bảo hiểm, tay cầm súng ngắn đạp cửa xông vào Phòng thu ngân.
Các chị nhìn thấy tên cướp túm lấy chị Bùi Thị Thanh Tâm, nhân viên kiểm toán, gí súng vào đầu chị, bắt phải mở két để cướp tiền. Hốt hoảng chị em bỏ chạy ra ngoài, có người chạy vào phòng toalét... Trong cơn hoảng hốt, ai cũng nghĩ đấy là khẩu súng thật, nào có ai biết đấy lại là khẩu súng nhựa đồ chơi!
Giống như trường hợp gây án của Quynh, trước khi xông vào tấn công, cướp tài sản của Công ty CPI, Linh và đồng bọn có bước chuẩn bị khá chu đáo. Vốn là những thanh niên mới lớn thích ăn chơi đua đòi, hư hỏng, do thiếu tiền tiêu xài, Linh cùng với nhóm bạn “bất hảo” gồm: Bùi Văn Tuấn, 19 tuổi; Hoàng Văn Phú, 18 tuổi, cùng trú ở Hòa Sơn (Lương Sơn); Nguyễn Văn Tuyền, 18 tuổi và Vương Như Lê, 22 tuổi, cùng trú ở Nhuận Trạch (Lương Sơn) bàn nhau tổ chức cướp tiệm vàng dọc quốc lộ 6.
Bọn chúng mò lên Thái Nguyên tìm mua thuốc nổ, kíp mìn... mang về chế biến thành mìn. Cẩn thận, bọn chúng còn mang ra cho nổ thử. Những thứ này vào việc đe dọa, khống chế chắc không thể hiệu quả bằng trong tay có khẩu súng ngắn.
Vậy là cả bọn kéo nhau ra chợ Xuân Mai và bọn chúng đã chọn mua được 1 khẩu súng đồ chơi như ý muốn. Sau khi trang bị khá đầy đủ vũ khí thì Linh và đồng bọn lại thay đổi mục tiêu.
Theo Bùi Văn Tuấn, kẻ từng có thời gian làm công nhân trong Công ty CPI thì “mục tiêu” là CPI tuy có các quy định bảo vệ chặt chẽ nhưng ngon ăn hơn, bởi lẽ Phòng thu ngân đông khách ra vào, dễ dàng tiếp cận mà không bị nghi ngờ. Không những thế, đây lại là khu vực có nhiều sơ hở.
Trong phòng có gắn camera bảo vệ nhưng chỉ cần che kín mặt thì có trời mới phát hiện được. Vậy là bọn chúng chọn CPI. Sau khi tung 2 quả nổ ngoài sân, Linh xông vào Phòng thu ngân, gí khẩu súng nhựa vào đầu nhân viên đe dọa, bắt mở két bạc.
![]() |
| Hộp tiếp đạn nhựa, thuốc nổ, kíp, lựu đạn mà tên Linh dùng gây án. |
Thật rủi cho Linh và đồng bọn, thời điểm ấy, chị em Phòng thu ngân đang kiểm điếm tiền. Trên bàn có tới trên 11 tỉ đồng. Vậy mà Linh có mắt như mù lại bắt chị Tâm tìm mở két sắt.
Bởi lo camera bảo vệ gắn trong phòng ghi được hình nên Linh phải đeo kính mát màu đen, đội mũ bảo hiểm, loại mũ che kín cả gáy, cằm. Linh bị cận thị nặng nên việc đeo kính mát, đội mũ bảo hiểm đã hại gã, cả đống tiền trên bàn nhưng gã không nhìn thấy gì cả. Không cướp được tiền, Linh tính bài... chuồn.
Trong khi cầm khẩu súng nhựa chạy ra ngoài, bởi là hàng “đểu” nên hộp tiếp đạn rơi ra nhưng Linh cũng không dám quay lại nhặt và đương nhiên hắn không thể thoát khỏi.
Cách đây hơn 3 năm, trên địa bàn TP Hà Đông xảy ra vụ bắt cóc con tin, tống tiền gây xôn xao dư luận. Tống Văn Hậu, 39 tuổi, trú ở Ái Mộ 2, Gia Lâm (Hà Nội), thủ phạm của vụ án cũng sử dụng súng giả uy hiếp nạn nhân đòi 100 triệu đồng tiền chuộc cùng 1 xe ôtô 4 chỗ để hắn tẩu thoát. Nhưng hắn đã không thoát khỏi sự bủa vây của Lực lượng Công an TP Hà Đông.
Nỗi lo từ súng giả
Rõ ràng, bọn tội phạm sử dụng súng giả gây án cũng nguy hiểm chẳng khác gì trong tay bọn chúng có súng thật. Với ý đồ đe dọa, khống chế bị hại thì việc sử dụng súng giả tỏ ra khá hiệu quả, bởi trong lúc bị bất ngờ, hốt hoảng ít ai có thể phân biệt được súng giả hay súng thật.
Trong khi đó súng đồ chơi lại được sản xuất chẳng khác gì súng thật. Theo Thượng tá Nguyễn Danh Quảng, Phó trưởng phòng PC13 Công an TP Hà Nội thì đồ chơi bạo lực từ năm 1994 đã bị đưa vào danh mục các mặt hàng cấm buôn bán, sử dụng...
Thế nhưng vì lợi nhuận, đồ chơi bạo lực cùng với các loại hàng “nóng” như dao “phớ” (loại dao mạ inox, dài khoảng 60 cm) từ các tỉnh biên giới phía Bắc vẫn luồn lách tìm cách tràn vào thị trường nội địa.
Khi chúng tôi viết bài này thì có tin, ngày 4/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình qua công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện xe khách mang BKS 37H-8211 do anh Ngô Sỹ Hải (48 tuổi), trú ở TP Vinh (Nghệ An) điều khiển chở 1.050 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm, bắn đạn nhựa và đồ chơi trẻ em nhập lậu.
Hàng năm vào dịp trước tết Trung thu hoặc tết Nguyên đán, Công an các địa phương đều triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết không buôn bán, tàng trữ các loại đồ chơi bạo lực, đồng thời có biện pháp kiểm tra gắt gao.
Công an TP Hà Nội còn có biện pháp tổ chức cho các đơn vị kiểm tra chéo trên các địa bàn để phát hiện, xử lý việc buôn bán đồ chơi bạo lực. Nhằm phòng ngừa tội phạm sử dụng đồ chơi bạo lực gây án, trách nhiệm này không chỉ có lực lượng Công an mà rất cần sự tham gia của nhà trường, tổ chức Đoàn, Đội và mỗi gia đình

