Thái Lan: “Bố già” cựu nghị sĩ bị tuyên án 25 năm tù

09:15 18/03/2012

Theo tờ Bangkok Post số ra ngày 12/3, Tòa thượng thẩm Thái Lan đã giữ nguyên mức án dành cho "bố già" vào loại cộm cán hàng đầu nước này, chủ nhân của những khu resort rất đông khách tại Pattaya.

Với tội chủ mưu trong vụ sát hại đối thủ cạnh tranh nên Somchai Khunploem, biệt danh Kamnan Poh (trưởng thôn Poh), đã bị kết án 25 năm tù. Kamnan Poh (theo Bangkok Post hiện 73 tuổi, nhưng theo những nguồn tin khác, y sinh năm 1937) đã không có mặt trong phòng tuyên án vì hiện nay y đang lẩn trốn tại một quốc gia láng giềng với Thái Lan. Kẻ đồng phạm với y hiện cũng đang lẩn trốn.

Trong quá khứ, Kamnan Poh đã không chỉ rất ăn nên làm ra trong kinh doanh mà còn kiếm được vị trí nổi bật trên chính trường. Trong mấy chục năm liền, y vừa kết hợp hài hòa chức phận của một nghị sĩ Quốc hội Thái đại diện cho tỉnh Chon Buri với vai trò chủ nhân thủ lĩnh của băng đảng mafia hàng đầu đất nước. Và trong suốt một thời gian dài, không một lần nào y bị lộ diện bởi những hành vi vi phạm pháp luật. Theo tài liệu của Cảnh sát Thái, "bố già" Khunpluem từng kiểm soát lĩnh vực nhập lậu vào Thái Lan nhiên liệu, rượu, thuốc lá và đưa lậu ra nước ngoài các loại đá quý.

Kamnan Poh đã đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển Pattaya vào những năm 70-90 của thế kỷ XX, biến nơi đây thành trung tâm ăn chơi nhảy múa hoành tráng hàng đầu ở Thái Lan, rất hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế. Chính với sự hỗ trợ tích cực của nghị sĩ mafiosi Khunploem mà Pattaya đã dần dà gây dựng được danh tiếng của một thành phố cho phép người nước ngoài làm cả những việc mà Luật Lao động cũng như Luật Đầu tư nước ngoài của Thái Lan vốn vẫn nghiêm cấm.

Phải mất rất nhiều thời gian và công sức, Cảnh sát Thái mới "bắt quả tang" được Khunploem cùng một đệ tử là Passakom Homhual (44 tuổi), cựu thành viên Hội đồng thành phố Saensuk, tỉnh lị của Chon Buri, dính líu vào một vụ giết người. Hai đối tượng này bị buộc tội chủ mưu vụ sát hại một trùm mafia khác tên là Prayoon Sitthichuke, biệt danh Kamnan Yoon (trưởng thôn Yoon) cũng rất "cộm cán" ở vùng bờ biển phía đông Thái Lan.  Kamnan Yoon đã bị giết chết tại tỉnh lị  Chon Buri năm 2003 trong đám cưới của một người bà con. Cơ quan điều tra cho rằng, Kamnan Poh đã trả cho sát thủ tiền công 3 triệu bath (tương đương với 100 triệu USD).

Somchai Khunploem (đứng giữa) trong lễ sinh nhật 65 tuổi của mình.

Trong phiên tòa diễn ra ngày 21/6/2004, những kẻ sát nhân đã bị kết án mỗi tên 25 năm tù. Ngày 12/10/2006, tòa phúc thẩm cũng đã chuẩn y mức án này. Theo kế hoạch đã định, việc xem xét lại vụ án này tại Tòa thượng thẩm đã kết thúc vào ngày 12/1/2012. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, các bị cáo, được tự do sau khi trả tiền đặt cọc, đã không có mặt tại tòa. Chính vì thế nên chánh án đã quyết định tịch thu xung công tiền đặt cọc và chuyển phiên tòa sang ngày 12/3/2012.

Theo tài liệu của các chuyên gia độc lập trong lĩnh vực tội phạm có tổ chức, ở thời điểm hiện nay, Kamnan Poh thông qua các tay chân vẫn sở hữu nhiều bất động sản ở khu vực bờ biển phía đông Thái Lan, trong đó có cả ở Pattaya. Y là chủ của nhiều cơ sở massage, quán bar, khách sạn và các dịch vụ du lịch cũng như các công trình hạ tầng cơ sở khác.

Trước năm 2003, Kamnan Poh chỉ có độc một lần bị triệu tập tới tòa - khi đó, y đã bị kết tội để lộ thông tin mật liên quan tới một phi vụ mua bán đất đai ở Pattaya. Khu đất liên quan tới vụ án có giá 93 triệu bath (hơn 3 triệu USD), được mua để làm nơi xây dựng bãi chứa rác thải. Trong vụ án này, "bố già" đã bị kết án  5 năm 4 tháng tù giam. Tuy nhiên, y không phải ngồi tù ngày nào mà chỉ bị mất ghế nghị sĩ.

Theo một số nguồn tin, Somchai Khunploem còn dính líu tới một số vụ giết người khét tiếng khác ở Pattaya cũng như ở các tỉnh Chon Buri, Rayong, Chanthaburi, Trat trong suốt 40 năm qua. Tuy nhiên, bản thân "bố già" luôn bai bải chối bỏ tội lỗi của mình

M.H. (tổng hợp)

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文