Trò lừa đảo đội lốt “tình thương”
Nại ra lý do ốm đau, bệnh tật, những hoàn cảnh thương tâm, éo le… để móc tiền cư dân mạng không phải là thủ đoạn quá mới của bọn tội phạm. Tuy nhiên, những trò lừa đảo dưới lốt tình thương vẫn đang tiếp tục khuynh đảo thế giới mạng…
"Sói mắt xanh" đội lốt Việt kiều
Cách đây ít ngày, thành viên của một số diễn đàn yêu động vật, tình nguyện… tỏ ra khá vui mừng khi loan báo thông tin: đối tượng Đồng Phạm Nguyên (thường được gọi là “Sói mắt xanh”) đã bị cơ quan chức năng bắt giữ trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Họ hồ hởi cũng phải, bởi phần lớn nạn nhân của Nguyên đều là người có học thức, song đã bị hắn qua mặt một cách tinh vi, để lại nỗi ấm ức khôn nguôi.
Với tài liệu từ Cơ quan Công an cung cấp và theo sự tìm hiểu của chúng tôi, quả thật đối tượng “Sói mắt xanh” thuộc dạng có "năng khiếu" lừa đảo. Bên cạnh thủ đoạn cực kỳ tinh vi, hắn còn có cả khả năng diễn xuất vào hạng có nghề nên không biết bao nhiêu "cừu non" đã bị sập bẫy mà khi phát hiện thì đã quá muộn.
Theo lời kể của chị L.P., cách đây ít năm chị có quen với Nguyên qua một diễn đàn chuyên làm từ thiện. Ấn tượng ban đầu về Nguyên có thể nói là… không thể tốt đẹp hơn. Nguyên tự nhận mình là Việt kiều và đang là CEO (giám đốc điều hành) cho một doanh nghiệp nước ngoài tại TP HCM. Nguyên không quên trang bị cho mình những đồ hiệu như laptop xịn, điện thoại Iphone, máy nghe nhạc Ipod… Sau khi đã quen biết "cừu non" một thời gian, Nguyên bắt đầu mở lòng tâm sự về gia đình, về hoàn cảnh éo le của mình. Nào là Nguyên bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ, phải sống rất khổ cực. Nhưng bằng nghị lực, ý chí phấn đấu vươn lên mà Nguyên được đi du học và trở thành CEO.
Bên cạnh đó, Nguyên cũng từng có một tình yêu đẹp song trắc trở. Và hiện tại đã chia tay cô bạn gái… Từ đó trở đi Nguyên sống một cách thu mình, chỉ muốn làm bạn với chó mèo… và tham gia các tổ chức từ thiện. Tinh vi hơn, Nguyên còn lập hàng chục nickname, blog… trên mạng Internet để thỉnh thoảng comment vào blog của Nguyên, góp phần phụ họa cho những điều hắn nói. Chưa hết, Nguyên còn khoe là hắn chơi guitar rất cừ, và còn không quên gửi cho mọi người một bản nhạc tuyệt hay do hắn tự chơi.
|
| "Sói mắt xanh" siêu lừa từ Nam ra Bắc nhân danh tình thương. |
Chừng ấy thông tin mà Nguyên vẽ ra đã khiến cho rất nhiều cô gái, nhất là những cô gái mới lớn, có tâm hồn đa cảm "hoa mắt". Rất nhiều cô gái đã bày tỏ sự ngưỡng mộ lẫn thương cảm người đàn ông thành đạt, có em còn coi Nguyên là hình mẫu của chàng "hoàng tử bạch mã" trong mơ của mình. Mặc dù Nguyên không đẹp trai, và bị dị tật ở mắt bên trái màu xanh (sau này Nguyên bị lật tẩy và được cộng đồng mạng gọi là “Sói mắt xanh”).
Sau khi đã khoác cho mình một lý lịch siêu đẹp, siêu hấp dẫn thì Nguyên bắt đầu giở chiêu vòi tiền của những "fan" nữ. Nguyên bịa ra hắn bị… ung thư cột sống và cần phải thay tủy. Số tiền để chữa trị là vài trăm triệu nhưng hiện chỉ thiếu 16 triệu thôi. Dĩ nhiên hắn không xin xỏ và chỉ vay mượn thôi, vì "tài khoản ngân hàng của Nguyên đang trục trặc, chứ Nguyên không thiếu tiền". Các fan nữ hầu như không nghi ngờ gì về cái bẫy mà Nguyên giăng ra, và cứ thế đem tiền đưa cho hắn.
Một bị hại khác của Nguyên cũng từng lên mạng tố cáo về trò lừa đảo nhân danh tình thương bỉ ổi của hắn. Chị N.T.V. (hiện đang công tác tại TP HCM) là một tình nguyện viên của RHFH (Restored Hope Foster Home - Ngôi nhà Yêu thương dành cho chó mèo) được một người bạn giới thiệu về Nguyên và sau đó thấy hắn chủ động liên lạc. Nguyên bày tỏ là người rất yêu động vật và muốn ủng hộ tiền cho RHFH. Khi gặp chị V., Nguyên tự nhận là James (Việt kiều Pháp) và ủng hộ 2 triệu đồng tiền mặt. "James" còn nhiều lần bày tỏ muốn đến dọn dẹp vệ sinh tại RHFH…
Ít lâu sau thì chị V. nhận được một tin nhắn từ Nguyên, ý muốn vay chị tiền. Lên mạng tìm hiểu lai lịch của chàng Việt kiều, chị V. mới tá hỏa bởi hắn vốn là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Một loạt bạn bè của chị V. (chủ yếu là nữ) đều bị cái mác Việt kiều cùng những lớp gia đình hoàn cảnh, yêu động vật của Nguyên làm cho hoa mắt, và cũng đều sập bẫy hắn. Khi bị cộng đồng mạng phát hiện, Nguyên lập tức lặn không sủi tăm.
Hành tung của tên “Sói mắt xanh” chỉ bại lộ khi hắn mò ra Hà Nội định tiếp tục sử dụng chiêu bài cũ thì bị tóm gọn. Trung tá Mạc Đình Thắng, Trưởng công an phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội cho chúng tôi biết: Đầu tháng 11/2012, Cơ quan Công an nhận được một nguồn tin về một đối tượng lừa đảo qua mạng, có khả năng sẽ xuất hiện tại địa bàn phường. Chị N.T.L. sinh viên (quê ở Mê Linh) cho biết vài tháng trước Nguyên chủ động làm quen với chị trên mạng.
Nguyên đã tự đánh bóng bản thân khi kể với chị L. rằng đang sống ở Mỹ, hoàn cảnh gia đình rất éo le, bố mẹ bỏ nhau, mồ côi từ nhỏ. Do chí thú học hành, vươn lên không chịu gục ngã, Nguyên được đi du học và hiện đang là giám đốc một công ty chứng khoán lớn tại Hà Nội. Không chỉ tự nhận là một Việt kiều, giám đốc, Nguyên còn nói rất thích nuôi chó mèo, coi chúng như những người bạn thân. Tất cả những điều tốt đẹp nhất về một người đàn ông Nguyên đều "vơ" vào mình.
Sau khi đã chiếm được thiện cảm của chị L., Nguyên mới nói đang cần tiền để mổ u não. Do tài khoản trong ngân hàng hiện đang tạm khóa vì nhiều lý do nên cần sự giúp đỡ, hỗ trợ từ bạn bè. Tin lời đối tượng, chị L. đã nhiều lần chuyển tiền cho Nguyên qua tài khoản. Mỗi lần chuyển số tiền từ 5 đến hàng chục triệu đồng.
Nhận được tiền nhưng lòng tham của Nguyên chưa dừng lại, y liên tục bảo chị L. chuyển thêm tiền. Đến khi chị L. nói đã hết tiền, Nguyên còn giục chị L. mang chiếc máy tính xách tay đi bán. Chị L. đã bán chiếc máy tính và trước khi mang tiền đến cho Nguyên, có lên mạng tìm hiểu lúc này mới vỡ lẽ rất nhiều nạn nhân đã bị Nguyên lừa đảo, tố cáo đối tượng trên mạng.
Công an phường đã tổ chức một tổ công tác tiến hành mật phục và bắt quả tang đối tượng Đồng Phạm Nguyên (26 tuổi, quê ở Tân Dân, Nhơn An, Bình Định) đang nhận 12,5 triệu đồng của chị L. tại một quán cà phê trên phố Xuân Thủy.
Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan điều tra, với thủ đoạn trên Nguyên đã lừa được hàng chục nạn nhân tại TP HCM với số tiền lên tới hơn 240 triệu đồng. Có một bị hại ở bên Nhật do quá tin vào vỏ bọc của Nguyên tạo ra mà đã chuyển cho hắn hàng trăm triệu đồng.
|
| Hình ảnh được admin sử dụng để câu view trên mạng. |
Đủ loại bẫy "tình thương"
Còn nhớ trong một thời gian dài, cư dân mạng ở Việt Nam từng bị lừa bởi những dòng message (tin nhắn) trên phần mềm chat Yahoo Messenger. Những thông tin này đều có nội dung là kêu gọi mọi người gửi tiếp tin nhắn này cho nhiều người khác, để ủng hộ một cá nhân đang mang trọng bệnh.
Đơn cử một trong số đó: "Hãy bỏ ra 5 giây để gửi tin nhắn này đi bạn nhá "Xin chào, tên tôi là Hạnh và tôi mới sinh con, tên là Huỳnh Dư Hữu Thịnh. Cậu bé là cả thế giới đối với tôi. Nhưng thời gian vừa rồi bác sĩ phát hiện cậu bé bị ung thư não. Thật không may, vợ chồng tôi không có đủ tiền để trả viện phí. Vợ chồng tôi đã thiết tha nhờ tới yahoo và tổ chức AOL và họ đã đồng ý trợ giúp chúng tôi 200 đồng lẻ cho mỗi người khi nhận được tin nhắn này. Vì vậy, bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách gửi tin nhắn này đến những người mà bạn biết. Tôi chân thành cám ơn". Dĩ nhiên là chẳng có tổ chức nào trả một xu khi phát tán những tin nhắn kiểu như thế cả.
Cho tới hiện tại, khi mạng xã hội Facebook bùng nổ thì chiêu cũ đã được biến hóa bằng việc tung những hình ảnh cực kỳ thương tâm và kêu gọi người thân, bạn bè chung tay góp sức giúp đỡ, hoặc ít nhất là ấn "like". Tuy nhiên có không ít những trường hợp chỉ là một trò lừa đảo núp bóng "tình thương" mà thôi.
Một độc giả đã phân tích: có nhiều admin (nhà quản trị) lập ra các fanpage trên facebook chỉ để bán… quảng cáo. Và muốn có nhiều quảng cáo thì fanpage này phải thu hút càng nhiều lượt truy cập càng tốt, càng nhiều người like (còn gọi là "câu like") càng tốt. Có rất nhiều chiêu để câu like như: lập event, bán áo facebook, post nhiều câu chuyện vui… Tuy nhiên, chiêu tung lên hình ảnh các em bé bị bệnh tật hiểm nghèo (đánh vào tình thương) là một trong những chiêu được sử dụng khá nhiều. Admin lập luận rằng mỗi một "like" thì người bệnh sẽ được một tổ chức ủng hộ một số tiền. Càng nhiều like thì người bệnh càng có cơ hội được chữa khỏi. Song thực chất đó cũng chỉ là trò lừa đảo không hơn không kém.
Đáng khinh hơn là trò giả vờ "có thai ngoài ý muốn" hay "bị Sở Khanh lừa"… để xin tiền của cư dân mạng. Cách đây chưa lâu, trên mạng web…com có một nickname là muadonghn (tên thật là T.A. 26 tuổi) lập một topic cho con rất thống thiết. Nội dung là: "Mình đang mang bầu tháng thứ 5. Trước mình cũng có ý rao cho con nhưng hiện nay đã xác định làm mẹ đơn thân. Song hoàn cảnh quá khó khăn quá, chưa biết lấy đâu ra tiền để nuôi dưỡng. Mẹ nào có quần áo sơ sinh cũ hay các vật dụng của bé không dùng đến thì cho mình xin".
Chị N.T.N. một thành viên trên trang này đọc được và rất thương cảm. Bởi vợ chồng chị N. lấy nhau đã lâu mà vẫn chưa có con. Dù đã chữa chạy khắp nơi nhưng hy vọng làm mẹ của chị rất mong manh. T.A còn hứa sẽ để lại đứa bé trong bụng cho chị N. chăm sóc vì nghĩ rằng một mình cô sẽ không thể nuôi con nên người. Chị N. kể: "Hồi đó tôi còn đồng ý nhận nuôi cháu vì thực sự vợ chồng tôi khó có thể đậu thai. Tôi cũng hứa với T.A. là sẽ để cô ta gặp con bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ cùng chia sẻ tình mẹ con thiêng liêng ấy".
Thế nhưng sau đó hơn 1 tháng, khi đã cầm trong tay số tiền quyên góp từ chính tay chị N. đưa cho thì T.A... bỏ đi mất tích. Chị N. và nhiều thành viên của site này hốt hoảng nhận ra mình chẳng có chút thông tin nào chính xác từ T.A., chủ nhà trọ nơi T.A thuê cũng không biết gì về cô này. Liên hệ nhiều bệnh viện để tìm kiếm vì cho rằng cô ta sắp sinh nên không thể đi xa, cũng chẳng có kết quả.
Cũng theo Trung tá Thắng, người dân hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, gian xảo trên mạng. Chẳng hạn như vụ MB24 đánh vào lòng tham, muốn nhanh giàu có của nhiều người. Rồi nhiều trường hợp giả vờ thương binh, tàn tật, và thủ đoạn mới đây của đối tượng Nguyên nhắm vào lòng thương người. Việc làm của các đối tượng là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị trừng trị thích đáng. Song nó ít nhiều còn gây ảnh hưởng đến niềm tin của cư dân mạng nói riêng và người dân nói chung. Vì cho dù là "ảo" trên thực tế đã nhiều trường hợp khó khăn, thương tâm cần giúp đỡ nhờ có mạng Internet mà được tan tỏa đến nhiều cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm.
"Người dân cần sàng lọc, thẩm định, xác minh thông tin qua chính quyền địa phương hay các tổ chức, cá nhân mà đối tượng từng cư trú, hoạt động trước khi muốn quyên góp, ủng hộ cho ai đó" - Trưởng Công an phường Dịch Vọng Hậu chia sẻ