Xung quanh vụ truyền máu nhiễm HIV tại Trung Quốc

11:25 07/02/2010
Không chỉ cư dân ở thị trấn Hồ Tứ, khu Giang Hạ, Vũ Hán, mà dư luận Trung Quốc đều đang bất bình, bàng hoàng và lo sợ sau khi biết tin, anh Trương Khải (tên đã được đổi) đã bị nhiễm HIV vì những sơ suất của bác sĩ, y tá tại Bệnh viện số 2, thành phố Đại Dã.

Họa vô đơn chí

Để có được sự thừa nhận "đây là trường hợp nhiễm HIV qua truyền máu đầu tiên được phát hiện tại Bệnh viện số 2 kể từ năm 1996 đến nay", anh Trương Khải đã phải mất khá nhiều công sức, cho dù sức khỏe đang bị suy giảm nghiêm trọng. Cách đây gần 13 năm (28/3/1997), Trương Khải, cư dân ở thị trấn Hồ Tứ, khu Giang Hạ bị tai nạn giao thông khá nặng. Tuy may mắn được đưa vào cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện số 2, thành phố Đại Dã, nhưng anh lại bị mắc căn bệnh thế kỷ.

Nếu không có cuộc xét nghiệm máu hôm 15/9/2009 - do bị ho, tức ngực, ngất đột ngột, thì  anh không thể biết mình đã nhiễm HIV. Tới lúc này Trương Khải mới hiểu vì sao những chứng bệnh trước đây như viêm phổi, cảm cúm, kết hạch chữa mãi không khỏi sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện số 2. Mặc dù đã chi hơn 70.000 NDT, nhưng sức khỏe của anh ngày càng suy giảm cho dù mới 38 tuổi.

Trương Khải trước ống kính phóng viên.

Kể từ khi biết mình mắc bệnh, vợ chồng Trương Khải đã nhiều lần tới gặp lãnh đạo Bệnh viện số 2 để nói chuyện. Mặc dù Bệnh viện số 2 đồng ý bồi thường cho Trương Khải 100.000 NDT, cùng cam kết chữa bệnh miễn phí cho anh, nhưng mọi việc đến nay vẫn chưa ngã ngũ.

Bởi anh muốn Bệnh viện số 2 trả thêm 600 NDT/tháng và sắp xếp công việc cho cậu con trai mới 15 tuổi. Được biết, anh Trương Khải là lao động chính và kinh tế của gia đình đã giảm đáng kể sau vụ tai nạn hồi đầu năm 1997. Sở dĩ anh Trương Khải đưa ra yêu cầu kể trên bởi Bệnh viện số 2 từng phải bồi thường 190.000 NDT và 500 NDT/tháng cùng cam kết chữa bệnh miễn phí và bố trí việc làm cho con cái của một nạn nhân trước đó. Vì không đạt được thỏa thuận nên anh Trương Khải đã cầu cứu tới báo chí.

Trong buổi làm việc với báo Vũ Hán buổi sáng hôm 18/1, Phó giám đốc Bệnh viện số 2 Từ Xuân Dương cho biết, vì không biết có nhiều người nhiễm HIV do truyền máu tại bệnh viện nên họ mới chấp nhận bồi thường cho nạn nhân kể trên. Nhưng nay số người nhiễm HIV khá lớn nên kể từ giữa năm 2007 đến nay, Bệnh viện số 2 chỉ chấp nhận bồi thường từ 90.000 đến 100.000 NDT/một bệnh nhân.

Đến nay đã có gần 40 bệnh nhân chấp nhận phương án bồi thường của Bệnh viện số 2 bởi con số này cao hơn rất nhiều địa phương khác của thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, Phó giám đốc Từ Xuân Dương cũng thừa nhận, hiện chưa thể xác định có bao nhiêu bệnh nhân đã bị nhiễm HIV vì những bất cẩn của họ. 

Những con số báo động

Phó giám đốc Từ Xuân Dương cho biết, có khoảng 80 bệnh nhân nhiễm HIV do bị truyền máu có loại virus này. Trong những năm 90 thế kỷ trước, Bệnh viện số 2 đã mua máu của nhiều người dân ở thành phố Đại Dã, trong đó có máu bị nhiễm HIV. Được biết, có một số người dân ở thị trấn Kim Ngưu thường xuyên bán máu cho Bệnh viện số 2 và họ đã nhiễm HIV sau khi tới bán máu ở tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân cần truyền máu tại bệnh viện này đã bị truyền loại máu không được kiểm tra lại theo đúng quy trình. Theo thống kê, đã có hơn 80 người nhiễm HIV sau khi truyền máu tại Bệnh viện số 2 trong thời gian 1996-1997. Điều đáng nói là một số người đã truyền bệnh cho vợ và con, khiến con số thực tế lên tới hơn 100 người.

Hầu hết số người nhiễm HIV sống tại thị trấn Kim Ngưu và những vùng xung quanh thành phố Đại Dã. Vì số người nhiễm HIV nhiều, lượng tiền phải bồi thường lớn nên Bệnh viện số 2 không thể đảm trách nổi. Do đó, chính quyền thành phố Đại Dã, thị trấn Kim Ngưu và khu Giang Hạ đã họp với những cơ quan chức năng để bàn biện pháp khắc phục. Chính quyền thành phố Đại Dã đã đề nghị cung cấp 20 triệu NDT để điều trị và bồi thường cho các nạn nhân. Được biết, Đại Dã là địa phương đầu tiên của Trung Quốc có khu điều trị tổng hợp căn bệnh thế kỷ.

Tháng 4-2005, cảnh sát từng bắt giữ 15 người trong vụ bê bối bán máu bất hợp pháp, làm lây nhiễm HIV cho nhiều người khác. Những người này có liên quan tới 106 trường hợp truyền máu không an toàn. Đến cuối năm 2005, một người đàn ông nhiễm HIV đã lây bệnh cho ít nhất 18 người sau khi nhiều lần hiến máu mà không biết mình nhiễm bệnh. 3 người được truyền máu đã thiệt mạng vì nhiễm HIV. Được biết, người đàn ông này đã hiến máu 15 lần ở tỉnh Cát Lâm (từ đầu năm 2003, đến 6/2005) nhưng không hề được xét nghiệm HIV. Một số quan chức địa phương đã bị kỷ luật và vài người bị bắt vì việc này.

Theo Luật Hiến máu (có hiệu lực từ tháng 10/1998), nghiêm cấm việc bán máu và yêu cầu kiểm tra HIV với mọi loại máu được cung cấp. Nhưng đến năm 2004, Trung Quốc lại thông qua Luật Cấm mua và bán máu do lo sợ phải đối mặt với đại dịch HIV. Việc bán máu trái phép bị coi là nguyên nhân khiến nhiều nông dân  bị nhiễm HIV ở tỉnh Hà Nam hồi giữa thập niên 90

Nguyễn Thị Lân (tổng hợp)

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文