Karyna Shuliak - Người thừa kế “đảo tội ác” của Epstein
Trong khi cả thế giới bàng hoàng trước những hồ sơ phơi bày sự đồi bại của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, thì cô gái Belarus Karyna Shuliak lại khẳng định “anh là người thuần khiết nhất”. Quen biết nhà tài phiệt suốt một phần tư thế kỷ, Karyna Shuliak đã chọn ở lại thay vì quay lưng như những kẻ khác. Cho đến phút cuối của cuộc đời “kẻ phản chúa”, Shuliak vẫn luôn là bóng hồng trung thành nhất.
Nữ sinh đến từ Belarus
Trong giới thân cận của Jeffrey Epstein, Karyna Shuliak thường được gọi bằng biệt danh "Thanh tra viên", bởi cô gần như xuất hiện bên cạnh Epstein mọi nơi mọi lúc. Cô có mặt trong các cuộc họp kinh doanh, bay trên chiếc chuyên cơ "Lolita Express" đầy tai tiếng, tạo dáng trong nhiều bộ trang phục tại các dinh thự của y, và chưa một lần hoài nghi về tình yêu mà y dành cho mình. Nhưng đi kèm với đó là một sự ghen tuông dữ dội, chính điều này đã khiến cô luôn tìm cách ở bên cạnh y.
Karyna Shuliak sinh ra ở Belarus khoảng năm 1989 hoặc 1990 gì đó. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô vào học khoa Răng Hàm Mặt của Trường Đại học y. Năm 2009, Karyna sang Mỹ theo chương trình “Work and Travel”. Có lẽ, chính lúc bấy giờ, cô đã gặp Jeffrey Epstein. Không lâu sau khi về nước, Karyna nhận được thư của người đàn ông lúc đó đã 57 tuổi. Y đã ngay lập tức sử dụng "chiêu bài" cũ từng giúp y chiêu mộ không biết bao nhiêu cô gái trẻ.
Epstein hỏi Karyna có muốn làm nha sĩ ở Mỹ nếu y giúp làm thị thực và chi trả toàn bộ học phí không. Tất nhiên, cô rất muốn. Hơn nữa, trong những bức thư của mình, Epstein - người tự xưng là "Gấu Nga Vasily Malikov" - không ngần ngại tán tỉnh bằng vẻ ngoài hào hoa và ga lăng. Kết quả là vào năm 2010, Karyna đã rút hồ sơ ở trường đại học để lên đường theo đuổi "giấc mơ Mỹ" của mình.
Mối quan hệ của họ bắt đầu như thế nào vẫn còn là một ẩn số. Jeffrey Epstein không công khai tình cảm của mình với Karyna, nhưng y không chỉ chu cấp cho cô mà còn hỗ trợ cả cha mẹ cô đang ở Belarus. Y đã trả toàn bộ chi phí phẫu thuật cho mẹ Karyna khi bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, mua bất động sản cho gia đình cô, và đều đặn mỗi tháng gửi về Minsk khoảng 25.000 USD.
Karyna nhận được sự hỗ trợ và chăm sóc toàn diện của Epstein. Y đã giúp cô có được thị thực, sau đó dàn xếp một cuộc hôn nhân giả (với một người phụ nữ) để cô có thể nhập quốc tịch Mỹ. Không dừng lại ở đó, y cũng thực hiện lời hứa về việc học tập tại Hoa Kỳ như đã viết trong lá thư năm nào. Mới đây, hai nhân viên của Đại học Columbia - nơi Karyna Shuliak nhận bằng nha sĩ - đã bị sa thải vì liên quan đến vụ việc này.
Theo truyền thông Mỹ, vào tháng 2/2012, Karyna Shuliak nhận được một lá thư “từ chối” thông báo rằng cô không được nhận vào trường vì nhu cầu học nha khoa đặc biệt cao. Thế nhưng, chỉ 3 tháng sau, người ta lại thấy cô xuất hiện trong buổi lễ trao áo blouse trắng truyền thống - nghi thức đánh dấu sự bắt đầu của quá trình đào tạo. Mẹ của cô cũng có mặt tại sự kiện này.
Một giảng viên không tham gia vào việc xét tuyển Karyna tại khoa Nha của trường đại học tiết lộ với báo giới rằng vào thời điểm đó, thông qua một người quen, Epstein đã đánh tiếng với ban giám hiệu nhà trường về việc sẵn sàng tài trợ từ 5 đến 10 triệu USD. Tuy nhiên, trên giấy tờ chính thức, khoản tiền tài trợ chỉ được ghi nhận là 100.000 USD. Số tiền còn lại được trao cho những người trực tiếp dàn xếp việc nhập học trái phép của nữ sinh ngoại quốc này. Dù sự việc đã trôi qua 14 năm, nhưng những cá nhân liên quan vẫn bị sa thải.
Đáng chú ý là Epstein thường xuyên làm quen với các cô gái trẻ bằng chính phương thức mà y đã dùng với Karyna Shuliak. Y hứa hẹn giúp đỡ, hỗ trợ tài chính và đưa họ vào giới thân cận của mình, nhưng sau đó, những mối quan hệ này thường biến tướng thành sự bạo hành và cưỡng bức. Tuy nhiên, Karyna rõ ràng đã chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc đời y. Điều này được thể hiện rõ qua những dòng tin nhắn qua lại giữa hai người cũng như những lời tỏ tình của cô.
Người vợ hụt
Tình cảm đặc biệt của Karyna Shuliak đối với Epstein còn được minh chứng qua việc y đã tặng cô một chiếc nhẫn kim cương 33 carat nạm bạch kim mà y coi là nhẫn đính hôn. Ngay cả khi đã ở trong tù, y vẫn tự tay viết: "Trước khi ký kết thỏa thuận ủy thác, tôi đã tặng Karyna Shuliak chiếc nhẫn kim cương kể trên với ý định sẽ kết hôn với cô ấy". Y luôn bảo ban, chăm sóc, thậm chí lo lắng cho cô; y ghi nhớ cả lịch hẹn của cô với luật sư di trú, những giấy tờ gì cô cần và ở đâu.
Karyna viết cho Epstein: "Em yêu anh nhiều, và em sẽ luôn ở bên anh dù có chuyện gì xảy ra, miễn là điều đó mang lại cho anh hạnh phúc". Ngoài ra, cô còn đảm nhận việc tổ chức các chuyến công tác của y, đảm bảo mọi thứ cần thiết, thậm chí đích thân giám sát việc vận chuyển chiếc thảm phòng tắm yêu thích của y từ New Mexico đến Paris. Tại căn hộ của cô, trong tủ lạnh luôn luôn dự trữ một lượng lớn đồ uống vị dâu tây mà y ưa thích.
Sau khi cô tốt nghiệp khoa Nha của Đại học Columbia, Epstein đã mở một phòng khám ngay tại nhà của cô ở vùng Caribbean. Chính y luôn sử dụng dịch vụ nha khoa của cô và thường xuyên đưa những phụ nữ trẻ quen biết của mình đến khám. Thời điểm đó, y cũng sắp xếp cho cô vào làm việc tại một phòng khám ở quần đảo Virgin. Sau này, Karyna còn hoàn thành chương trình bác sĩ nội trú cũng tại Đại học Columbia.
Epstein không hạn chế chi tiêu của Karyna; y trả tiền cho mọi thứ cô muốn: từ dịch vụ y tế, thẩm mỹ, spa, mua sắm tại những cửa hàng danh tiếng nhất cho đến việc đi nhà hàng và quán cà phê hàng ngày. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ không phải lúc nào cũng êm đềm. Y thường xuyên "giáo huấn" Karyna, không hài lòng với sự thiếu ngăn nắp của cô cả trong công việc lẫn cuộc sống. Ví dụ, năm 2014, y đã khiển trách cô vì vẫn chưa hoàn tất các thủ tục giấy tờ, cụ thể là chưa giải quyết dứt điểm vấn đề thị thực và chưa gia hạn bảo hiểm y tế. Y cũng trách cô bỏ bê phòng khám nha khoa và không dọn dẹp căn hộ của mình, trong khi cô luôn lấy lý do không có thời gian.
Karyna rất buồn, sau đó cô viết cho Epstein rằng những lời của y đã khiến cô tổn thương nặng nề, cô phải kìm nén nước mắt suốt cả ngày và không thể tập trung. Còn Epstein cũng tỏ ra rất đau lòng khi cô không chia sẻ tâm tư, đồng thời thường xuyên phàn nàn về việc thiếu những nụ hôn và chuyện chăn gối. Tuy nhiên, chính Karyna đôi khi cũng đưa ra những lời than phiền tương tự. Thực tế, trong những năm cuối đời, dường như không ai gần gũi với Epstein hơn Karyna. Ít nhất là trong hồ sơ y tế, cô chính là người được y chỉ định làm đại diện liên lạc trong các tình huống bất trắc, thay vì người em trai của mình.
Trong di chúc, Epstein để lại toàn bộ tài sản của mình cho Karyna, gồm một trang trại tại New Mexico trị giá 27,5 triệu USD, căn hộ tại Paris trị giá 10 triệu USD và hòn đảo Little Saint James khét tiếng. Y cũng để lại cho cô 100 triệu USD tiền mặt cùng chiếc nhẫn xa xỉ nói trên. Tuy nhiên, trên thực tế, Karyna nhận được rất ít trong số đó. Phần lớn tài sản của Epstein đã bị bán, còn tiền chuyển vào quỹ bồi thường cho các nạn nhân.
Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ, với tư cách là người thụ hưởng chính trong di chúc, Karyna Shuliak vẫn có thể nhận được khoản tiền đáng kể lên tới 127 triệu USD còn lại từ khối tài sản của Epstein tính đến nay. Bản di chúc liệt kê rất nhiều người, nhưng phần lớn nhất vẫn thuộc về Karyna, trong khi những người thừa kế khác đều từ chối nhận tiền của "kẻ phản Chúa", biệt danh mà báo chí hiện nay thường gọi Epstein.
Hơn nữa, Karyna Shuliak là người duy nhất ở bên cạnh Epstein cho đến phút cuối. Khi ngay cả những bạn bè thân thiết nhất cũng quay lưng, thì cô vẫn tiếp tục yêu y. Karyna cũng là người cuối cùng ngoài nhà tù trò chuyện với Epstein trước khi y qua đời. Theo lời Karyna, cô không nhận thấy điều gì bất thường khi nói chuyện với Jeffrey, vì vậy, thông tin về cái chết của y khiến cô hoàn toàn bị sốc.
Cuộc trò chuyện cuối cùng của họ đã được các điều tra viên nghe đi nghe lại hàng trăm lần. Ban đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ Karyna có liên quan đến những hoạt động mờ ám của Epstein. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bằng chứng khả nghi nào, ngoại trừ việc cô được nhận vào trường đại học danh giá một cách đầy nghi vấn. Sau quá trình điều tra, mọi chuyện đã sáng tỏ: Karyna thực chất không dính líu đến bất kỳ hoạt động tội phạm nào. Cô đơn giản là đã yêu một kẻ mà sau này lộ diện là tên tội phạm khét tiếng nhất thời đại với những tội ác gây rúng động dư luận.
Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của tài khoản có tên Karyna Shuliak, đe dọa sẽ vạch trần toàn bộ sự thật về những kẻ quyền lực trên thế giới vốn có vẻ ngoài đạo mạo nhưng thực chất lại tham gia vào việc hiến tế trẻ em cho quỷ dữ. Bài đăng này cũng khẳng định Epstein dính líu đến những phi vụ mờ ám để kiếm tiền và thu thập bằng chứng buộc tội, chứ bản thân ông ta chưa từng tham gia vào các nghi thức rùng rợn đó.
Một thời gian dài, dư luận tranh cãi nảy lửa về việc liệu Karyna Shuliak có phải là tác giả của bài đăng hay không. Tuy nhiên, một số phóng viên đã xác minh đây là tài khoản giả mạo. Luật sư của Karyna sau đó cũng lên tiếng xác nhận điều này, nhưng các cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn. Sau đó, chính Karyna Shuliak đã tuyên bố chính thức rằng cô không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào được lan truyền dưới tên mình. Cô cho biết đã trình báo với cảnh sát mạng và cam kết sẽ tiếp tục làm như vậy nếu ai đó dám lợi dụng tên cô cho những mục đích của mình.
Karyna Shuliak mong công chúng tôn trọng quyền riêng tư trong giai đoạn khó khăn này. Hiện cô sống tại New York và làm việc đúng với chuyên môn của mình.
Theo các báo cáo chính thức, Jeffrey Epstein đã tự sát trong phòng giam. Tuy nhiên, những tình tiết bí ẩn quanh cái chết này vẫn khiến những người theo thuyết âm mưu tin rằng ông ta vẫn còn sống, tương tự như những đồn đoán về Michael Jackson, Công nương Diana hay Paul Walker.