Nạn buôn người qua chiêu bài tuyển cầu thủ

20:14 14/07/2023

Những nhà môi giới cầu thủ chuyên nghiệp được xem như cứu cánh giúp nhiều ngôi sao bóng đá tiềm năng ở châu Phi bước ra ánh sáng và đổi đời. Lợi dụng điều đó, nhiều kẻ bất lương đã giả làm nhà môi giới, khiến hàng nghìn cầu thủ trẻ ở lục địa đen sập bẫy, mất tiền và đôi khi mất cả mạng sống...

Trường hợp điển hình của Abdrasaq

Abdulwasiu Abdrasaq từng là một cầu thủ trẻ tại Nigeria. Năm ngoái, trong khi duyệt tin tức trên Facebook, Abdulwasiu Abdrasaq nhìn thấy một quảng cáo cho công ty TalentBracket.net có trụ sở tại Australia đề nghị biến ước mơ chơi bóng chuyên nghiệp ở châu Âu của anh thành hiện thực. Tất cả những gì Abdrasaq cần làm là nhập chi tiết liên hệ, vị trí chơi ưa thích và quốc gia yêu thích - họ sẽ lo phần còn lại.

Hầu hết các cầu thủ trẻ châu Phi đều khao khát được đến châu Âu chơi bóng.  Ảnh: DW.

“Sau vài tuần, họ gửi cho tôi một email thông báo rằng đơn đăng ký của tôi đã thành công và Real Betis đã chọn tôi,” chàng trai 19 tuổi nói với phóng viên báo DW của Đức.

Abdulwasiu Abdrasaq sau đó được thông báo rằng anh sẽ có một cuộc phỏng vấn với huấn luyện viên  người Chile, Manuel Pellegrini của Real Betis thông qua một nền tảng tuyển trạch khác, CoachPad.net. Vài ngày sau, “huấn luyện viên” Pellegrini đã gửi cho Abdrasaq một lá thư mời thử việc đính kèm qua email và yêu cầu chàng trai trả 125 euro phí đối ứng trong khi CLB sẽ trang trải phần còn lại là 425 euro. Abdrasaq và gia đình đã vội vàng kiếm đủ số tiền và gửi nó qua một nền tảng thanh toán trực tuyến.

Vài tuần sau, Abdrasaq lại được yêu cầu trả 250 euro cho đơn xin thị thực lao động trong khi phía CLB tự xưng là Real Betis kia sẽ chi trả 500 euro còn lại để anh có thể đến Tây Ban Nha thử việc. Sau đó, Abdrasaq cảm thấy nghi ngờ và liên hệ với nền tảng hỗ trợ các cầu thủ bóng đá địa phương, Footballers Connect. Đại diện nền tảng này đã xem qua thư mời mà Abdrasaq nhận được và xác nhận những nghi ngờ của anh là chính xác.

"Họ nói với tôi rằng tôi đã bị lừa," Abdrasaq nói. Chàng trai người Nigeria vì thế đã từ bỏ giấc mơ bóng đá để tập trung vào việc lấy bằng Truyền thông đại chúng tại Đại học bang Kwara (Nigeria) đồng thời khuyên các cầu thủ trẻ khác nên cẩn thận với các nền tảng như TalentBracket.net và CoachPad.net.

Theo Didier Drogba, cựu danh thủ người Bờ Biển Ngà từng khoác áo Chelsea, những câu chuyện như của Abdulwasiu Abdrasaq vẫn còn quá phổ biến ở châu Phi. Nhà vô địch Champions League 2012 đang đi đầu nỗ lực ngăn chặn các đồng nghiệp trẻ sập bẫy lừa đảo khi tham chiến dịch tuyên truyền cùng Hiệp hội Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp quốc tế (FIFPro) về những mối nguy hiểm do người đại diện cầu thủ giả mạo gây ra.

“Một người đại diện tốt sẽ không bao giờ đòi tiền để ký hợp đồng với bạn,” huyền thoại bóng đá người Bờ Biển Ngà nói trong một hội thảo do FIFPro tổ chức cuối tuần qua. "Và các CLB chân chính cũng không yêu cầu bạn trả tiền để đến thử việc. Các cầu thủ trẻ châu Phi phải biết cách phân biệt giữa người đại diện giả và người đại diện thật”.

Thành công của Didier Drogba là động lực để những thanh niên châu Phi quyết đổi đời bằng bóng đá. Ảnh: Getty Images.

Mảnh đất màu mỡ cho bọn bất lương

Theo một báo cáo mới được FIFPro công bố, 70% cầu thủ bóng đá châu Phi được khảo sát thừa nhận từng bị những người giả làm nhà môi giới chủ động tiếp cận, hứa sẽ giúp họ có cơ hội thi đấu ở nước ngoài. Đa phần những chuyến đi đó không bao giờ xảy ra, và trong trường hợp cầu thủ được đưa ra nước ngoài, họ thường bị bỏ rơi và phải tự tìm cách tồn tại trong những điều kiện không thuận lợi.

Fred Lord - cựu Trưởng bộ phận Liêm chính Thể thao của Trung tâm An ninh Thể thao Quốc tế (ICSS) đồng thời là cựu Giám đốc “Sáng kiến Đào tạo liêm chính trong thể thao INTERPOL-FIFA”, cũng chia sẻ thông tin tương tự. “Bóng đá chuyên nghiệp thường được coi là Chén Thánh của nhiều cầu thủ trẻ, với ước mơ trở thành Messi, Mane, Ronaldo hay Mbappe tiếp theo, và là tấm vé vàng để họ và gia đình thoát khỏi cuộc sống khó khăn. Khát khao đó tạo ra môi trường màu mỡ cho bọn tội phạm lợi dụng”, ông Lord nói.

Fred Lord cho biết thêm, ông đã gặp trực tiếp nhiều cầu thủ trẻ đến từ Mali, Cameron và Ghana, những người đã tới Paris mà không có bất kỳ giấy tờ tùy thân, y tế hoặc hỗ trợ tài chính nào. Sau khi ước mơ được tham dự các buổi thử bóng đá hợp pháp hoặc giả mạo không thành hiện thực, họ bơ vơ tại đất khách quê người, không thể và trong một số trường hợp là cũng không muốn trở về nhà.

Những thân phận như vậy cuối cùng sẽ trở thành mồi ngon để các tổ chức tội phạm lợi dụng. Theo một điều tra của báo Sunday People (Anh), mỗi năm có khoảng 15.000 thanh niên, chủ yếu đến từ châu Phi, bị các tổ chức tội phạm chuyên giả danh người đại diện cầu thủ tiếp cận để tìm cách lừa đảo.

Cựu chuyên gia an ninh của FIFA, cựu đặc vụ Intepol - Chris Eaton cho biết, mỗi năm có hàng nghìn thanh thiếu niên châu Phi sập bẫy những kẻ môi giới cầu thủ giả. Ảnh: Twitter.

Cựu chuyên gia an ninh của FIFA đồng thời là cựu đặc vụ Interpol, ông Chris Eaton, cho biết: “Có hàng ngàn trẻ em và thanh niên châu Phi bị lừa và thậm chí bị buôn bán sang các nước châu Âu. Những nhà môi giới giả liên hệ với các cầu thủ có triển vọng thông qua mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook, rồi dùng cách sao chép thư mời của các CLB chuyên nghiệp để lừa các em”.

Ông Eaton mô tả kỹ hơn: “Bọn lừa đảo đóng giả làm người đại diện, làm nhà môi giới cầu thủ hoặc tuyển trạch viên của các CLB nổi tiếng rồi sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận cầu thủ trẻ. Ai không có khả năng tài chính hoặc thận trọng thì chúng lừa tiền đặt cọc, ai dám dấn thân, đánh liều thì chúng đòi một khoản tiền to rồi đưa họ đến một quốc gia xa xôi nào đó và bỏ mặc họ lại. Một số em bị chúng thu mất hộ chiếu, phải sống chui lủi vì sợ chính quyền sở tại bắt được, và rồi bị bọn tội phạm địa phương tuyển dụng làm những công việc phi pháp, nguy hiểm tính mạng”.

Chuyện không phải của riêng ai

Thanh thiếu niên nghèo từ các nước châu Phi như Nigeria, Senegal, Ghana, Bờ Biển Nga và Mali là những con mồi dễ dàng của bọn lừa đảo, vì họ luôn mơ về danh tiếng và thu nhập cả trăm nghìn euro mỗi tuần mà những danh thủ đồng hương như Didier Drogba hay Sadio Mane kiếm được ở sân cỏ châu Âu.

“Những cậu bé đều bị hấp dẫn bởi Premier League và môi trường bóng đá châu Âu. Các CLB Anh đã phát động các chiến dịch ngăn chặn loại tội phạm này, nhưng Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) và Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã không làm quyết liệt như vậy”, cựu đặc vụ Interpol, Chris Eaton nói.

Còn Geremi Njitap, cựu tuyển thủ quốc gia Cameroon và hiện là Chủ tịch FIFPro châu Phi, thì lý giải việc các CLB thiếu cơ sở hạ tầng để phát triển và không đủ tài chính để trả lương khiến các cầu thủ châu Phi dễ bị cám dỗ bởi cơ hội thi đấu ở nước ngoài: "Điều quan trọng là phải cải thiện điều kiện để các cầu thủ trẻ châu Phi có thể đạt được ước mơ ngay trong cộng đồng của họ”, Geremi, người từng chơi cho Real Madrid, Chelsea và Newcastle, nhận định.

Theo báo DW, hiện vẫn còn thiếu một khuôn khổ quốc tế cho phép cung cấp các chiến lược tuyển dụng cầu thủ một cách chủ động để giảm thiểu mối đe dọa do tội phạm gây ra trong lĩnh vực tội phạm đang gia tăng này.

Geremi Njitap, cựu tuyển thủ Cameroon và hiện là Chủ tịch FIFPro châu Phi (bên trái) rất trăn trở về nạn lừa đảo nhắm vào các cầu thủ trẻ. Ảnh: FIFPro.

Lỗ hổng trong việc giải thích bản chất thực sự cho cầu thủ trẻ và gia đình họ về bọn lừa đảo hiện đang được lấp đầy bởi các tổ chức phi chính phủ, các nhà báo điều tra và các cựu danh thủ như Drogba hay Geremi. Nhưng con số thực sự về các nạn nhân thông qua thể thao quốc tế vẫn chưa được xác minh, và cũng rất khó xác minh khi nhiều nạn nhân không trình báo chính quyền.

Và, không chỉ cầu thủ phải đối mặt với cạm bẫy của các nhà môi giới giả, mà các ông chủ CLB hoặc học viện bóng đá cũng vậy.  Olatunji Okuku, người sáng lập Học viện Triple 44 ở Ibadan (Nigeria), nói với báo DW rằng các nhà quản lý của học viện bóng đá này thường chịu áp lực phải trả tiền cho người môi giới để tìm CLB cho cầu thủ mình đào tạo, do đó góp phần gây ra vấn đề.

“Chúng tôi, những ông chủ CLB, cũng rơi vào những cái bẫy này vì muốn tìm kiếm cơ hội cho các cầu thủ của mình” Okuku nói. Vị giám đốc học viện kể rằng một người đại diện giả đến từ Thụy Sĩ từng mời ông đi du lịch châu Âu cùng với một cầu thủ trẻ, hứa hẹn sẽ có được một hợp đồng khi đến nơi. Nhưng hợp đồng không bao giờ xuất hiện. Thay vào đó, Okuku được đề nghị đầu tư 80.000 euro vào một CLB bóng đá ở Albania để cầu thủ từ học viện sử dụng làm điểm dừng tại châu Âu trước khi đến được các nền bóng đá lớn hơn. Đi kèm với đó là lời hứa chia lợi nhuận béo bở trong tương lai.

May là Okuku từ chối “cơ hội” ấy, trở về Nigeria và tiếp tục xây dựng học viện của mình. Nhưng không phải ai cũng tỉnh táo như ông.

Theo Mahfoud Amara, một chuyên gia thể thao Bắc Phi từ Đại học Qatar, hàng ngàn cầu thủ trẻ tốt nghiệp từ các học viện mọc lên như nấm trên khắp châu Phi cuối cùng bị lạc trong hệ thống di cư bóng đá phức tạp và lộn xộn hiện nay. Những học viện này được thành lập với lời hứa cung cấp các hợp đồng chuyên nghiệp ở nước ngoài.

Để ngăn chặn, cần có sự giáo dục và nhận thức tốt hơn. Các nền tảng truyền thông xã hội, tivi, báo đài và áp phích trưng bày tại các sân vận động nên được sử dụng tuyên truyền về những chiêu trò của bọn lừa đảo. CAF và FIFA cũng nên công bố rộng rãi tên của các nhà môi giới cầu thủ chính thức được FIFA cấp phép. Điều này sẽ giúp các cầu thủ trẻ và gia đình họ dễ dàng xác minh.

Nhưng cuối cùng, theo Didier Drogba, trách nhiệm bảo đảm  an toàn vẫn phải bắt đầu từ nhận thức của các cầu thủ trẻ. “Người đại diện tốt nhất các em có là chính các em. Cứ thể hiện tốt trên sân cỏ, những người đại diện tử tế sẽ tìm đến các em, một cách đường hoàng. Không cần phải đi tìm họ trên mạng xã hội hay qua những lời giới thiệu vô trách nhiệm” - cựu danh thủ người Bờ Biển Ngà nhắn nhủ.

Quang Anh (Tổng hợp)

Các vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại TP Hồ Chí Minh thời gian gần đây, đặc biệt tại nhà ở kết hợp kinh doanh, cơ sở ăn uống trong khu dân cư, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn cháy nổ. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp bách phải rà soát mô hình nhà ở, quy hoạch lại hoạt động kinh doanh ăn uống, đồng thời nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy (PCCC) của người dân.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; nhiệt độ giảm 3-6 độ. Ở Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Ngày 13/12, tại Nhà văn hóa Thanh Niên, TP Hồ Chí Minh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt và triển lãm tập sách ảnh “80 năm – một Việt Nam vững tin”, công trình không chỉ mang giá trị nghệ thuật và tư liệu, mà còn góp phần kết nối ký ức lịch sử với hiện tại, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị đã được vun đắp qua 80 năm hình thành và phát triển của đất nước.

Nếu như trước đây, hành trình văn chương gắn liền với cô đơn, tra cứu vất vả và những đêm "vắt não", ngụp lặn trong cánh đồng chữ nghĩa, tự đầy ải như "hành xác" để tìm ra được một hướng triển khai mới của tứ thơ, của câu chuyện, thì nay, chỉ cần vài cú gõ bàn phím, người viết đã có thể sở hữu cả dàn ý, nhân vật hay thậm chí một truyện ngắn hoàn chỉnh.

Hôm nay (13/12), Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Dãy màn hình cỡ lớn được lắp đặt giữa phòng giúp cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội có thể theo dõi, giám sát toàn bộ diễn biến trên các tuyến phố của Thủ đô thông qua hình ảnh từ 1.837 camera AI ghi nhận và truyền về.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Một ngày cuối hạ đầu thu, đất trời Lệ Thủy đẹp dịu dàng như một bức tranh thủy mặc, dòng Kiến Giang xanh mát, quanh co ôm trọn làng Tân Thịnh. Nắng vàng tỏa mênh mông, những cơn gió mang làn hương dịu nhẹ và tinh khiết của hoa tường vi thoang thoảng trong không gian an lành. Thượng tá, Anh hùng Nguyễn Xuân Giang lặng lẽ nhìn những bông hoa thanh mảnh đang tận hiến hết mình cho đất trời, ông nhớ về thời trai trẻ.

Ngày 13/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú xã Trường Long, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long, thôn Bàu Ké, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn TP Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文