Tái diễn nạn “xin đểu”

20:26 03/11/2021

Sau khi TP Hồ Chí Minh dỡ bỏ giãn cách xã hội, nạn “xin đểu” lại tái diễn. Tại một số tuyến đường xung quanh Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh  như Tản Đà, Châu Văn Liêm, Mạc Thiên Tích…Quận 5, TP Hồ Chí Minh, người dân phản ánh xảy ra tình trạng “xin đểu” các tài xế đậu xe đưa rước người bệnh.

Các nhóm thanh niên thường xuyên xuất hiện, túc trực quanh khu vực, hễ thấy xe ô tô nào đậu dưới lòng đường là chúng tới gõ cửa “xin đểu”. Tài xế nào viện lý do hoặc không chịu đưa tiền sẽ bị đối tượng dùng lời lẽ đe nẹt, dọa dẫm.

 “Xin đểu” từ tài xế đến người bán hàng rong

Sau khi thành phố gỡ bỏ quy định giãn cách xã hội, anh Trần Tuấn Đ., ngụ TP Thủ Đức chở mẹ đi khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược. Trong thời gian chờ mẹ khám, anh Đ. đánh xe vào đường Tản Đà đậu vì đường này thu phí theo giờ qua ứng dụng My Parking. Vừa thấy anh Đ. tấp xe vào, một thanh niên tiến lại gõ cửa xin 50.000 tiền giữ xe.

Anh Đ. nói mình sẽ đóng qua ứng dụng thì thanh niên bảo cứ đưa tiền qua chỗ anh ta và được đậu xe thoải mái đến chiều. Cảm giác nếu không đưa tiền thì sẽ bị làm khó, anh Đ. đành rút tiền đưa cho xong việc. “Thỉnh thoảng mình mới ghé bệnh viện nên không muốn tranh cãi với mấy thanh niên này, phiền lắm, mặc dù mình biết họ làm sai, nhiều người rất bức xúc”, anh Đ. chia sẻ.

Nhóm đối tượng “xin đểu” bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ.

Là người thường xuyên chở bệnh nhân đi khám bệnh, anh Lê Văn T., ngụ Bình Dương đã quá hiểu “luật lệ” của nhóm “xin đểu” ở đây. Lần đầu tiên anh T. đậu xe tại tuyến đường có thu phí, nộp tiền qua ứng dụng nên cương quyết khước từ lời đề nghị thu tiền của nhóm thanh niên. Vậy là khi anh T. đi vào quán cà phê để vệ sinh khi trở ra thấy hai gương xe bị bẻ cong, gãy trụ. Tiền sửa lại trụ gương mất mấy trăm ngàn. Anh T. ngầm hiểu nguyên nhân vì sao xe lại bị “hành hạ” như vậy. Lần sau, anh làm theo yêu cầu bọn chúng thì mọi việc êm xuôi.

Ngoài tuyến đường Tản Đà có tình trạng “xin đểu”, tuyến đường Châu Văn Liêm tuy không có biển báo thu phí và không cấm dừng đỗ xe nhưng hễ tài xế nào đậu xe tại đây đều có “thổ địa” tới xin tiền.

Tài xế chạy tuyến nội thành đã quen với cảnh này, nên thường biết cách tránh né hoặc dọa sẽ gọi chính quyền tới xử lý thì không bị “xin đểu”, nhưng bù lại phải thường xuyên để mắt tới xe, lơ là một chút là bị ném đá, quăng cây cho trầy xước, hư hỏng. Với tài xế ở nơi khác tới, nếu không cho tiền sẽ bị chửi bới và dọa nạt. Tình trạng “xin đểu” diễn ra trong thời gian dài, cánh tài xế phản ánh, chính quyền đã vào cuộc kiểm tra phát hiện có hai người thường lấy tiền đậu xe của các tài xế ô tô. Làm việc với cơ quan chức năng, hai đối tượng khai do khách nhờ trông xe và đồng ý trả tiền. Hiện lực lượng chức năng đóng trên các tuyến đường có tình trạng “xin đểu” đang phối hợp thu thập chứng cứ để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm để răn đe. 

Ông Châu Vĩnh Thọ - Phó chủ tịch UBND phường 11, quận 5 cho biết, phường vẫn thường xuyên phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, xử lý các xe đậu sai quy định trên tuyến đường Mạc Thiên Tích. Việc nhóm người tự đứng ra thu phí tài xế là sai, Công an phường đang theo dõi hoạt động của nhóm đối tượng này để xử lý theo pháp luật.

Bà Lê Thị H., ngụ xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ bị “xin đểu” trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn giáp ranh giữa huyện Bình Chánh và quận 8 vào rạng sáng ngày 30-10 vừa qua.

Công an TP Hồ Chí Minh ra quân trấn áp tội phạm.

Như thường lệ, mỗi ngày từ 3 giờ sáng bà H. đều chạy xe tới chợ Bình Điền, quận 8 lấy rau về bán tại khu chợ dân sinh xã Phú Xuân. Lấy xong hàng thì trời cũng rạng sáng, bà H. chạy xe theo cung đường Nguyễn Văn Linh để về nhà. Tới đoạn gần cầu Xóm Củi, bà H. giật mình khi nghe tiếng thanh niên từ phía sau hô: “Cô dừng lại hỏi thăm chút”. Bà H. ngỡ người hỏi thăm đường nên vui vẻ hạ phanh chạy chậm rồi tấp vào lề đường. Hai thanh niên chạy trên chiếc xe honda cũ kỹ, nổ phành phạch, xì khói đen ngòm nhanh chóng áp sát vào xe của bà H.

Một thanh niên xuống xe, tiến sát bà H. hỏi ngay: “Cô có 100 ngàn không cho tụi này xin ăn sáng, bữa nay thất nghiệp đói quá”. Bà H. nói mình là dân bán rau, cả ngày lời được trăm ngàn làm gì có tiền mà cho, mấy chú xin người khác dùm. Thanh niên đổi giọng ngay, rút bơm kim tiêm ra dọa: “Bọn này đói thuốc, bà có cho không?”. Bà H. hoảng sợ móc trong ví ra được 175.000 đồng tiền lẻ, thấy tiền, thanh niên giựt ngay trên tay của bà H. rồi nhanh chóng phóng đi. Số tiền mất không nhiều, bà H. cũng không cảm thấy tiếc nhưng bà rất sợ vì chúng giơ chiếc bơm kim tiêm nhòe nhoẹt máu ra dọa.

Hôm sau, chồng và con trai của bà H. phải đi theo hộ tống và có ý định mai phục để cho bọn “xin đểu” một trận nhừ đòn. Tuy nhiên, hai ngày đi theo bà H. mà không thấy ai hỏi thăm cũng không gặp đối tượng nào “xin đểu”, có lẽ chúng đã chuyển địa bàn hoạt động? Sau vụ “xin đểu”, bà H. cho biết đã giao lại công việc đi lấy hàng cho ông chồng để nếu có gặp thanh niên “xin đểu” ông ấy sẽ biết cách xử lý.

Cùng chung cảnh ngộ bị “xin đểu”, chị Nguyễn Thị Thanh M., bán trái cây trên đường Phạm Hùng, quận 8 vẫn mang nỗi ấm ức khó chịu trong người suốt mấy ngày nay. Một tuần trước, chị M. quyết định trở lại công việc bán hàng. Mới dọn hàng, còn chưa bán được cân nào đã bị một thanh niên ăn mặc bẩn thỉu, rách rưới tiến lại chìa ngay chiếc bơm kim tiêm ra hỏi xin tiền. Chị M. định hô to lên cho mọi người xung quanh lao vào tóm lấy tên này nhưng thoáng nghĩ nó làm liều nhảy tới chọc kim tiêm vào người thì trở tay không kịp.

Chị M. nhẹ nhàng trả lời, rằng tiền đổ vào mua hàng hết giờ không có, phải chờ bán được mới cho. Tên kia trợn mắt lên bảo có bao nhiêu thì đưa, cho xin 50 ngàn cũng được. Chị M. đành rút ra 50 ngàn để hắn đi cho nhanh. Trước khi đi, hắn còn cuỗm hai trái lựu thật to trên xe hàng của chị M. Ngậm đắng nuốt cay, chị M. kể cho mấy bạn hàng biết để tránh.

Nạn “xin đểu” nở rộ sau một thời gian dài các tiểu thương, người bán hàng phải nghỉ. Đối tượng “xin đểu” nhằm vào người bán hàng là nữ, người già cả không có khả năng phản kháng hoặc có tâm lý sợ hãi với bơm kim tiêm và hung khí một khi bị uy hiếp. Chúng chỉ xin từ vài trăm ngàn đổ lại, ai không có thì lấy một ít hàng hóa rồi mang bán lại kiếm tiền tiêu xài.

Bình tĩnh và ghi nhớ đặc điểm nhận dạng

Ngày 31-10, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ Lê Minh Thuận 25 tuổi, Trần Chí Hiếu 19 tuổi, quê Đồng Tháp, Trần Văn Tâm 19 tuổi, quê Kiên Giang để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhiều tài xế đậu xe chờ đón người nhà khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y dược bị “xin đểu”.

Tối 29-10, anh Đ.H.N. quê Thái Bình chạy xe máy trên đường Kênh 9, ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, bị một nhóm thanh niên chặn đầu xe và dùng hung khí chém. Nạn nhân né được nhát chém và truy hô khiến nhóm thanh niên bỏ chạy. Sự việc được anh N. trình báo công an.

Công an huyện Bình Chánh vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác định được thủ phạm. Các đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài nên lập nhóm đi “xin đểu” tại các cung đường vắng. Nếu nạn nhân phản kháng, nhóm này sẽ dùng hung khí tấn công.

Trước đó vào ngày 12-10, Thuận cùng đồng bọn dùng kim tiêm hăm dọa, “xin đểu” được 50.000 đồng của một tài xế ba gác. Công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra, truy xét một số đối tượng còn lại trong băng nhóm trên.

Cũng tại một số tuyến đường vùng ven, xuất hiện băng nhóm “xin đểu” có tổ chức. Đối tượng này hành động có kế hoạch và manh động hơn các đối tượng nhỏ lẻ, đơn thân, một khi “xin đểu” không được, chúng sẵn sàng dùng vũ lực uy hiếp buộc nạn nhân phải đưa tiền, nếu không được thì ra tay cướp giật.

Trước tình hình các loại tội phạm gia tăng hoạt động, nhất là trộm cắp, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, ma túy, cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”... Công an TP Thủ Đức cùng công an các quận, huyện trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã phát đi thông báo khuyến cáo người dân không lơ là, sơ hở, đồng thời luôn nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm. Đối với tội phạm dàn cảnh cướp như giả vờ hỏi thăm đường, va quẹt xe, gây gổ, đánh nhau nhằm đánh lạc hướng để ra tay cướp giật tài sản thì người dân cần bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng, loại xe, biển số xe của đối tượng và báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Ngọc Thiện

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文