5 tỷ phú Algeria bị bắt vì tham nhũng

15:24 28/05/2019
Doanh nhân giàu có nhất Algeria và 4 tỷ phú khác thân cận với cựu Tổng thống Abdelaziz Bouteflika, người đã từ chức sau các cuộc biểu tình rầm rộ, đã bị bắt như một phần của cuộc điều tra chống hối lộ, Truyền hình Nhà nước cho biết.


5 người gồm ông Issad Rebrab, được coi là doanh nhân giàu nhất ở quốc gia Bắc Phi giàu năng lượng, người đặc biệt tích cực trong kinh doanh tinh chế thực phẩm và đường, và 4 anh em từ gia đình Kouninef. Động thái này được đưa ra sau khi Trung tướng quân đội Gaid Salah cho biết dự kiến các thành viên của giới cầm quyền sẽ bị truy tố vì tội tham nhũng và nhận hối lộ.

Những người biểu tình bất đồng chính kiến đã kêu gọi trong 2 tháng về việc loại bỏ giới tinh hoa cai trị Algeria kể từ khi độc lập khỏi Pháp vào năm 1962, và việc truy tố những người mà họ coi là tham nhũng. Rebrab là chủ tịch của Công ty Cevital do gia đình sở hữu, nhập khẩu đường thô từ Brazil và xuất khẩu đường trắng sang Tunisia, Libya và các điểm đến khác ở Trung Đông.

Ông Issad Rebrab.

Các tỷ phú sau đó đã bị đưa ra tòa để đối mặt với cáo buộc từ Văn phòng Tổng công tố, kênh Truyền hình Nhà nước cho biết. Cả họ và luật sư của họ đều không thể đưa ra bình luận.

Ông Rebrab đã đăng Twitter trước đó rằng ông ta đã tự nguyện đến một đồn cảnh sát để thảo luận về vấn đề thiết bị được giữ ở cảng Algiers. Đoạn phim truyền hình sau đó cho thấy một chiếc xe cảnh sát đưa Rebrab đến một tòa án.

Ông Rebrad đang bị điều tra chủ yếu qua các tuyên bố sai lệch về việc chuyển vốn từ trong và ngoài nước, thổi phồng hóa đơn nhập khẩu thiết bị và nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng. Gia đình Kouninef thân cận với Bouteflika, người trị vì Algeria trong 20 năm. Bouteflika đã từ chức vào đầu tháng 4, do chịu áp lực từ quân đội và các cuộc biểu tình bởi chủ yếu là những người Algeria trẻ tuổi tìm kiếm sự thay đổi.

Một tòa án Algeria đã triệu tập cựu Thủ tướng Ahmed Ouyahia và Bộ trưởng Tài chính Mohamed Loukal, 2 cộng sự thân cận của Bouteflika, trong một cuộc điều tra về nghi ngờ lạm dụng tiền công, Truyền hình Nhà nước cho biết hôm 11-5 vừa qua.

Các cuộc biểu tình rầm rộ, bắt đầu vào ngày 22-2 và phần lớn là hòa bình, đã tiếp tục sau khi Bouteflika từ chức vì nhiều người muốn loại bỏ toàn bộ giới thượng lưu đã thống trị đất nước trong hàng chục năm. Bouteflika đã được thay thế bởi Abdelkader Bensalah, người đứng đầu Thượng viện Quốc hội, với tư cách là tổng thống lâm thời trong 90 ngày cho đến khi cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào ngày 4-7.

Hàng trăm ngàn người đã biểu tình để yêu cầu Bensalah và các quan chức hàng đầu khác từ chức. Bensalah đã mời các đảng chính trị để thảo luận về việc chuyển sang bầu cử nhưng một số đảng và các nhà hoạt động đã không tham gia. Quân đội cho đến nay vẫn kiên nhẫn theo dõi các cuộc biểu tình chủ yếu là hòa bình mà đôi khi lên tới hàng trăm ngàn người.

Salah cho biết vào ngày 16-4 rằng quân đội đang xem xét tất cả các lựa chọn để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và cảnh báo rằng thời gian đang cạn kiệt. Đó là một gợi ý rằng quân đội đã mất kiên nhẫn với sự rung chuyển phổ biến ở Algeria, một nhà xuất khẩu dầu khí tự nhiên lớn và là đối tác an ninh quan trọng của phương Tây chống lại phiến quân Hồi giáo ở phía Bắc và Tây Phi.

Bảo Uyên

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文