Ấn Độ:

Nỗi lo gia tăng mafia than đá

20:15 18/01/2018
Cuộc chiến chống mafia than đá ở Ấn Độ vừa đạt được bước tiến lớn khi lực lượng cảnh sát Lakhanpur triệt phá được một mạng khai thác và buôn bán trái phép than đá và bắt giữ 9 người. Những kẻ bị bắt giữ nói trên đã bị bắt quả tang khi đang vận chuyển bất hợp pháp than từ mỏ khai thác trong huyện.


Trả lời Hãng thông tấn Express News Service  về chiến công mới này, đại diện lực lượng cảnh sát Lakhanpur cho biết, những kẻ nói trên đã dùng các phương tiện hiện đại để khai thác mỏ một cách trái phép và bí mật vận chuyển than đi các nơi khác. 

Cảnh sát đã thu giữ được một ôtô con, một xe tải, dây chuyền vận chuyển quả, máy quét, máy in và 5 chiếc xe bus chờ ở bên ngoài để chở lậu than. Các bị cáo được xác định là: Trinath Jena (43 tuổi) ở làng Nuapada, Belpahar; Premananda Jaiswal hay còn gọi là Prem (30 tuổi) ở Mirdhakela; Manoj Behera alias Bulu (43 tuổi) ở Nahakpada; Sonu Biswakarma (34 tuổi), Bibek Jyoti Behera (35 tuổi) và Dipu Quresi (24) đến từ Budhabalanga; Harpreet Singh hay còn gọi là Hapi (22 tuổi) và Subhas Nag ở Bandhbahal. Những kẻ này ngay sau đó đã được chuyển đến nhà tạm giam và chuẩn bị hầu tòa vào tuần cuối cùng của tháng 1. 

Hiện cảnh sát cũng đã chuyển các hồ sơ giả mạo mà những kẻ này tạo nên cho nhân viên an ninh của các mỏ ở Belpahar nhằm phát hiện thêm các đồng phạm cũng như những tài xế hoặc những người đã trợ giúp những kẻ này. 

Lao động cực nhọc của những người thợ mỏ.

Cũng theo thông tin của cảnh sát thì các hoạt động của mafia than đá tại Ấn Độ thời gian gần đây đang bùng phát mạnh. Trước đó, sau khi "vua ngành than" Ấn Độ Suresh Singh bị ám sát tại một bữa tiệc cưới ở thành phố miền Đông nước này, hoạt động khai thác than đá ở đây gần như ngưng trệ. 

Nguyên do là bởi chưa có một ai mạnh như hoặc hơn Suresh Singh để thâu tóm các thế lực tham gia khai thác than đá. Vì thế, các phe nhóm vẫn khai thác than đá nhưng vẫn ở hình thức mafia nhỏ, hoạt động lẻ tẻ.

Báo cáo của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hồi cuối tháng 12 năm ngoái cho thấy, than đá - một trong những nhiên liệu thải nhiều khí độc gây biến đổi khí hậu nhất sẽ vượt vị trí số 1 của dầu mỏ và trở thành nguồn nhiên liệu được sử dụng nhiều nhất trên thế giới trong vòng một thập kỷ nữa. 

Mức tiêu thụ than đá của thế giới dự kiến sẽ tăng rất khiêm tốn trong giai đoạn 2016-2022 với tốc độ trung bình là 0,5%/năm. Trong báo cáo hằng năm về than đá, IEA cho biết nguồn năng lượng này sẽ tăng từ 5.357 tỷ tấn lên 5.534 tỷ tấn trong giai đoạn 2016-2022. Tỷ lệ than trong sản xuất năng lượng sơ cấp dự kiến sẽ giảm từ 27% hiện nay xuống còn 26% vào năm 2022. 

Số mafia than đá ở Ấn Độ tăng nhanh.

Các chuyên gia IEA và cơ quan tư vấn năng lượng của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho rằng, các nền kinh tế đang phát triển ngoài khối, đặc biệt ở khu vực châu Á, là nguyên nhân khiến lượng tiêu thụ than đá tăng mạnh, chủ yếu do tình trạng bùng nổ dân số và gia tăng mức tiêu thụ điện ở những nước này. 

Theo IEA dự báo, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia tiêu thụ nhiều than thứ hai thế giới vào năm 2017, do nhu cầu điện tăng cao, trong khi lượng tiêu thụ than đá của Trung Quốc cũng tăng đột biến ở mức gần 3.200 tấn. 

Nhu cầu sử dụng than đá của Ấn Độ sẽ tăng trung bình 3,7%/năm và sẽ chiếm hơn một nửa tổng nhu cầu toàn cầu vào năm 2024. Chính điều này đã tạo nên một cuộc chiến giành lợi nhuận giữa các băng đảng buôn bán than đá. 

Trong 3 năm trở lại đây, khu vực có nhiều tranh giành nhất về khai thác than đá ở Ấn Độ là thành phố đổ nát Jharkhand. Các hoạt động kinh doanh ở đây bao gồm kiểm soát mạng lưới công đoàn và giao thông vận tải, thao túng thị trường, tống tiền, hối lộ và trộm cắp công khai. 

Theo lời của S. Narsing Rao - Chủ tịch Coal India - một trong những đơn vị khai thác than lớn nhất thế giới thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ, các "mafia ngành than" thậm chí đã vươn vòi bạch tuộc của chúng vào tập đoàn này. Trong đó nổi bật là mối quan hệ luẩn quẩn giữa bọn tội phạm với cảnh sát, người dân nghèo, giới chính trị gia, các đoàn thể và quan chức Coal India. 

Công nhân phải trả một giá cắt cổ cho các tên trùm tội phạm để được tham gia vào nghiệp đoàn của họ rồi sau đó lại bị các đoàn thể áp đặt một khoản "thuế vô lương tâm" cố định cho mỗi tấn than trước khi được dỡ hàng…

Chi Anh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文