Án mạng đẫm máu vì giang hồ giành lãnh địa!
Những vụ xung đột, thanh toán đẫm máu giữa các băng nhóm tại khu vực quán bar Monaco (đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp) "không chóng thì chày" sẽ xảy ra án mạng, bởi hằng đêm lượng, dân chơi, dân bay và cả giới giang hồ tứ xứ đổ về đây thâu đêm gây huyên náo cả tuyến đường Lê Văn Thọ, giải quyết mâu thuẫn bằng những cái đầu nóng. Người dân nơi này không ít lần phải giật mình thức giấc, chốt chặt cửa đứng nép trong nhà ngó qua quán bar xem giới giang hồ thanh toán nhau mà không dám bước ra đường bởi sợ tai bay vạ gió và bị… trả thù vặt.
"Hàng lạnh" trong đêm hỗn chiến
Người dân trên đường Lê Văn Thọ có một đêm "lạnh sống lưng" bởi tiếng va đập của hung khí, tiếng người la ó, tiếng rượt đuổi huỳnh huỵch của hàng chục đối tượng lao vào nhau như những đối tượng khát máu. Trưa 25/9, hàng chục chiến sĩ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Cảnh sát 113, Công an quận Gò Vấp và cả lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH-CATP, Phòng Khoa học hình sự có mặt tại quán bar Monaco thu thập từng chi tiết, vết máu, hung khí có tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân của vụ án.
Phải hai lần xe tải nhỏ mới chở được hết số xe mà hai nhóm đối tượng này bỏ lại. Trong cốp xe của các đối tượng có rất nhiều hung khí cất giấu chưa kịp sử dụng. Hai nạn nhân bị nhiều nhát chém trên người đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức cấp cứu nhưng một đã tử vong, một được chuyển viện. Lời khai của các nhân chứng tại hiện trường cho biết, hai người này thuộc nhóm đối tượng bị truy đuổi từ trong quán bar chạy ra.
Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Thành (39 tuổi, quê quán Hà Nội, tạm trú phường Thạnh Lộc, quận 12, đã chết) và Nguyễn Thanh Tình (39 tuổi, quê quán Hà Nội, tạm trú quận 12, bị một vết chém ở lưng, đầu, một vết đâm trúng phổi). Những thông tin rời rạc của các nhân chứng nhanh chóng được lực lượng điều tra ráp nối.
![]() |
| Tang vật trong vụ hỗn chiến được thu giữ. |
Theo thông tin ban đầu, vào giờ trên sau khi tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, Thành cùng Tình và 10 người khác vào quán bar
Cả quán bar náo loạn trước vụ ẩu đả trên nên khách ở đây tìm cách bỏ về. Nhóm Thành đã chạy ra bãi xe mở cốp lấy hung khí và trở vào bên trong quán bar đuổi chém các đối tượng trên. Lúc này, nhóm bên kia đã gọi điện kêu thêm viện binh. Chỉ ít phút sau, một nhóm hơn 10 đối tượng với hung khí sáng loáng trên tay lao vào quán bar giải cứu cho đồng bọn. Lúc này hai bên đã giữ được thế cân bằng lực lượng nhưng nhóm bên kia hung khí nhiều hơn nên nhóm của Thành mỗi người chạy một ngả.
Thấy hai bên hăng máu quyết chiến trong quán bar, lực lượng bảo vệ ở đây đã nhanh chóng tập hợp và đẩy đuổi nhóm đối tượng này ra khỏi khu vực sàn nhảy và khép cửa lại. Không còn đụng mặt trong quán bar nên cứ thấy đối thủ là hai nhóm lao vào tấn công. Do yếu thế nên Thành và Tình bị các đối tượng vây được, dùng hung khí chém tới tấp.
Trước sự hỗn chiến này, người dân đã báo với lực lượng Công an phường. Chỉ trong ít phút, lực lượng công an phường cùng trinh sát đặc nhiệm quận Gò Vấp đã có mặt. Chỉ đến khi các trinh sát nổ liên tiếp nhiều phát súng chỉ thiên, các đối tượng đang say máu chém giết mới giật mình tháo chạy.
Manh nha mở rộng địa bàn bảo kê?
Chỉ trong ngày 25/9, cảnh sát đã xác định được một số đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến trên và tiến hành truy xét. Do tính chất của vụ án phức tạp và vụ án cần điều tra mở rộng nên những thông tin của các đối tượng chưa thể tiết lộ. Nạn nhân Tình sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức đã được chuyển lên Bệnh viện Nhân dân 115 chữa trị do vết thương quá nặng. Riêng Thành đang được người nhà làm các thủ tục đưa về Hà Nội an táng.
Những thông tin thu thập được từ hiện trường cũng như những người có quen biết với nhóm của Thành và Tình thì ai cũng biết đôi chút. Một nguồn tin riêng cho hay, từ Hà Nội vào lập nghiệp, nhóm của Thành và Tình đã huy động một số đối tượng cùng quê thuê nhà sống ở khu vực quận 12, hoạt động bảo kê tại các quán ăn, nhà hàng, bar ở các quận huyện vùng ven.
Vì muốn mở rộng địa bàn hoạt động, nhóm của Thành và Tình lân la tiếp cận sâu vào khu vực nội thành. Nhiều lần nhóm của Thành đến các quán ăn, nhà hàng tại khu vực quận Gò Vấp để khuếch trương lực lượng nhưng bất thành. Mục đích chưa thực hiện được thì trong buổi sinh nhật định mệnh, nhóm của Thành đã đụng độ với một nhóm giang hồ thường xuyên có mặt tại quán bar
Nhiều lần xảy ra án mạng, vì sao bar
Nhắc đến quán bar
Rạng sáng 30/3, Nguyễn Hải Linh (40 tuổi, ngụ đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp) nằm gục chết trong vũng máu trước số nhà 239 đường số 7, phường 11, quận Gò Vấp với nhiều vết thương trên đầu. Cảnh sát nhanh chóng bắt được đối tượng Nguyễn Hồng Phước (40 tuổi, ngụ đường 56, phường 14, quận Gò Vấp), kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho Linh.
![]() |
| Lực lượng Công an đang tiến hành điều tra vụ hỗn chiến tại quán bar Monaco. |
Theo lời khai của Phước, hắn giết Linh chỉ vì Linh ẩu đả trong quán bar Monaco, dùng đá chọi nhóm bảo vệ nhưng lại trúng vào người Phước nên Phước đã ra tay truy sát. Đêm 29/3, Phước đi nhậu cùng với một một số thanh niên trong xóm trở về ngang quán bar Monaco thì gặp một thanh niên tên Huy đang đứng trước quán bar Monaco, Huy rủ Phước vào bar nhậu tiếp.
Trong quán bar, Phước thấy nhóm người trong nhóm của Linh đang cự cãi và đánh nhau với nhóm bảo vệ trong quán bar. Một số nhân viên đã đánh đuổi nhóm của Linh ra khỏi quán bar. Do không liên quan đến mình nên Phước và Huy tiếp tục ngồi nhậu.
Nhậu xong Phước và Huy ra cổng lấy xe ra về thì phát hiện nhóm của Linh vẫn đang gây sự với nhóm bảo vệ của quán bar. Linh nhặt cục đá ném vào nhóm bảo vệ thì chẳng may viên đá trúng vào đầu Phước. Đang trong cơn say, bị ném trúng đầu nên Phước nóng máu dùng xe gắn máy chở Huy đuổi theo nhóm của Linh. Cuộc rượt đuổi gây náo loạn cả tuyến đường Lê Văn Thọ và lòng vòng qua nhiều tuyến đường khác. Đến đường số 8, Phước và Huy đuổi kịp Linh. Linh dùng gậy đánh Phước nhưng Phước né được. Cây gậy đập mạnh xuống đường gãy làm đôi. Phước chụp đoạn gậy bị gẫy làm hung khí xông vào đánh liên tục vào đầu Linh cho đến khi Linh bất tỉnh rồi bỏ đi. Linh đã chết vì vết thương trên đầu quá nặng.
Vụ án gần đây nhất là vào lúc rạng sáng một ngày đầu tháng 5. Lê Văn Tài (21 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (20 tuổi, cùng quê quán Kiên Giang), Phạm Xuân Tùng (18 tuổi, quê quán Bắc Giang) và 4 người khác vào bar
Thấy hai nhóm hăng máu, bảo vệ của bar
Người dân khu vực đường Lê Văn Thọ bức xúc bởi việc hoạt động rầm rộ, thâu đêm của quán bar
Những ngày này, Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an quận Gò Vấp vẫn đang tiến hành điều tra, truy xét những đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến gây ra cái chết cho Nguyễn Văn Thành và làm rõ nguyên nhân của vụ án. Vụ án rồi sẽ sáng tỏ nhưng người dân sống gần khu vực bar Monaco không chỉ mong mỏi vụ án mau kết thúc mà còn mong muốn khu vực xung quanh quán bar Monaco được lập lại an ninh trật tự để người dân nơi này không còn nơm nớp lo sợ khi chứng kiến những vụ hỗn chiến tương tự

