Argentina: Bắt cựu Phó Tổng thống Amado Boudou

21:39 09/11/2017
Nhiều người cho rằng, sinh nhật lần thứ 55 của Phó Tổng thống thứ 35 ở Argentina (sinh ngày 19-11-1962) sẽ mất vui bởi ông Amado Boudou vừa bị bắt.


Bởi theo quyết định của Thẩm phán liên bang Ariel Lijo, ngày 3-11, cựu Phó Tổng thống Amado Boudou đã bị bắt với cáo buộc tham nhũng và rửa tiền. Thẩm phán liên bang Ariel Lijo cho biết, việc bắt giữ ông Amado Boudou là cần thiết vì có khả năng cựu Phó Tổng thống sẽ bỏ trốn và cản trở công tác điều tra vì có quan hệ thân thiết với nhiều nhân vật có quyền lực trong chính phủ. 

Bộ trưởng An ninh Patricia Bullrich cho biết, việc bắt giam ông Amado Boudou diễn ra vào sáng 3-11 tại căn hộ của cựu Phó Tổng thống ở Buenos Aires và cảnh sát đã khám xét để tìm kiếm những tài liệu có liên quan tới cáo buộc tham nhũng và rửa tiền. 

Theo bà Patricia Bullrich, đường dây tham nhũng của cựu Phó Tổng thống Amado Boudou hoạt động từ tháng 8-2009, khi ông giữ chức Bộ trưởng Kinh tế & Tài chính trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của bà Cristina Fernandez. 

Trong khi luật sư của ông Amado Boudou tuyên bố bị bất ngờ trước vụ bắt giữ thân chủ, phe đối lập tại Argentina coi quyết định của Thẩm phán liên bang Ariel Lijo là hành vi "bức hại chính trị" của đảng cầm quyền chống lại các chính trị gia đồng minh với cựu Tổng thống Cristina Fernandez Kirchner trong liên minh Mặt trận vì Thắng lợi.

Cựu Phó Tổng thống Argentina Amado Boudou.

Gần 4 năm trước (6-2-2014), công tố viên Jorge Di Lello đã yêu cầu triệu tập ông Amado Boudou để thẩm vấn trong một vụ án tham nhũng. Quyết định này được đưa ra sau 2 năm điều tra (từ năm 2012) và công tố viên Jorge Di Lello đã chuyển cho Thẩm phán liên bang Ariel Lijo một văn bản, trong đó nêu rõ sự cần thiết phải đưa ông Amado Boudou ra điều trần vì tội mua bán ảnh hưởng. 

Theo cáo buộc của công tố viên Jorge Di Lello, khi là Bộ trưởng Kinh tế năm 2010, ông Amado Boudou đã dùng ảnh hưởng của mình để giúp công ty in Ciccone Calcografica không bị phá sản. Sau khi trở thành Phó Tổng thống, công ty Ciccone Calcografica được ký hợp đồng in tiền nhờ sự can thiệp của ông Amado Boudou.

Được biết, ông Amado Boudou đã cho phép công ty Ciccone Calcografica được phép xóa khoản nợ thuế lên tới 51 triệu USD trong 12 năm. Theo giới truyền thông, hạ tuần tháng 6-2014, ông Amado Boudou bị cáo buộc phạm tội tham nhũng trong vụ làm ăn với công ty in tiền Ciccone Calcografica khi là Bộ trưởng Tài chính. Bởi ông Amado Boudou đã bí mật mua Ciccone Calcografica - công ty ký hợp đồng in đồng peso của Argentina. 

Được biết, ông Amado Boudou thiết kế vụ bán 70% cổ phần Ciccone Calcografica cho công ty The Old Fund do người thân của mình làm chủ để thu lợi từ các hợp đồng với chính phủ. 

Theo tài liệu của công tố viên Jorge Di Lello, công ty The Old Fund đã mua lại Ciccone Calcografica, để tránh công ty này bị tiếp quản bởi công ty in Boldt (có quan hệ với Thống đốc Buenos Aires Daniel Scioli, đối thủ của ông Amado Boudou). 

Mối quan hệ giữa ông Amado Boudou với công ty The Old Fund bị tiết lộ, sau khi bà Laura Munoz tố cáo người chồng đã ly thân là luật sư Alejandro Vandenbroele (Giám đốc The Old Fund) chính là thân tín bí mật của Phó Tổng thống Argentina.

Công tố viên Jorge Di Lello cũng đề nghị Giám đốc Cơ quan thu ngân sách liên bang Ricardo Echegaray ra điều trần, vì cho rằng ông có thể đã tham gia cứu công ty Ciccone Calcografica khỏi phá sản, bất chấp việc quan chức này bác bỏ mọi cáo buộc. 

Được biết, với cương vị Bộ trưởng Tài chính (sau đó là Phó Tổng thống), ông Amado Boudou đã nhiều lần can thiệp để Ciccone Calcografica không phải phá sản. 

Vì bị cáo buộc có liên quan tới vụ án tham nhũng kể trên nên năm 2012 ông Amado Boudou khi đó là Chủ tịch Thượng viện đã phải hủy chuyến công du châu Á để tham dự Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân tại Hàn Quốc. 

Đây là lần đầu tiên một Phó Tổng thống phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng khi đương chức. Và nếu bị phán quyết có tội, ông Amado Boudou sẽ phải đối mặt với mức án 6 năm tù và bị cấm tham gia tranh cử đến hết đời.

Từng thu hút cử tri trẻ với phong cách trẻ trung, hài hước, nhưng uy tín của ông Amado Boudou bị lung lay sau cáo buộc tham nhũng và lạm quyền bởi đã dùng ảnh hưởng để kéo dự án in tiền quốc gia trị giá 55 triệu USD về "sân sau" thông qua công ty The Old Fund. 

Bởi theo điều tra, công ty The Old Fund là nơi thường chi tiền cho các chuyến nghỉ dưỡng xa hoa cho bạn bè và gia đình ông Amado Boudou. Công tố viên Jorge Di Lello cho biết, người có công phát hiện các sai phạm của ông Amado Boudou là nữ nhà báo Christian Sanz. 

Điều đáng nói là trước khi bị vướng vào cuộc điều tra kể trên, ông Amado Boudou  đã bị người vợ cũ Alejandro Vanderbroele kiện. Công tố viên Jorge Di Lello còn yêu cầu điều tra đối với bạn gái ông Amado Boudou, nhà báo Agustina Kampfer, cùng 2 doanh nhân Alejandro Vanderbroele và Jose Maria Nunez Carmona.

Trịnh Huyền My

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文