Băng trộm "nhí" thực hiện hàng loạt vụ án ở Bình Phước

14:02 08/04/2020
Bỏ nhà đi "bụi" hàng tháng ròng, chúng kết thành băng nhóm tìm chỗ ngủ ngày, để đêm đến thức dậy "kiếm ăn" và tìm chỗ vui chơi.

Địa bàn hoạt động của nhóm này thường nhắm vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước và các nhà dân trên địa bàn TP Đồng Xoài (Bình Phước).

Tài sản chúng trộm cắp là điện thoại di động, ví tiền của bệnh nhân và người nhà chăm sóc các bệnh nhân đang điều trị nội trú trong bệnh viện và tài sản của các hộ dân.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Công an TP Đồng Xoài đã làm rõ, truy bắt băng trộm (độ tuổi từ 13 đến 16). Qua điều tra, cả nhóm thừa nhận đã đi trộm, còn số vụ… nhiều quá không thể nhớ hết...

Trưa 22/3, Trực ban hình sự Công an TP Đồng Xoài nhận được tin báo của người dân, có một nhóm trẻ vị thành niên mang chiếc điện thoại hiệu OPPO F9 đến một cửa hàng điện thoại trên đường Điểu Ông, thuộc phường Tân Bình (TP Đồng Xoài) nhờ bẻ khóa màn hình.

Khi đó, chủ cửa hàng điện thoại thấy các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm tài sản nên đã báo ngay cho cơ quan Công an.

Trần Đình Hải thuật lại những nơi băng trộm đã gây án.

Qua kiểm tra hành chính nhóm thiếu niên trên, Công an TP Đồng Xoài xác định: Hồ Hải Đăng (16 tuổi), Lê Nguyễn Hồng Nguyên (13 tuổi, cùng ngụ Tân Xuân) và Phạm Quang Linh (13 tuổi, ngụ phường Tân Thiện, TP Đồng Xoài) có liên quan trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, tất cả đều đã nghỉ học và bỏ nhà đi "bụi" cả năm qua.

Vào khoảng 20h ngày 21/3, Đăng, Nguyên và Linh gặp nhau ở khu vực Tượng đài chiến thắng Đồng Xoài. Tại đây, cả nhóm bàn nhau đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trộm tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Đến khoảng 1h ngày 23/3, cả nhóm cùng đón xe taxi đến bệnh viện và vào khu D, thuộc Khoa chăm sóc đặc biệt. Tại phòng số 8, chúng phát hiện trên đầu giường của một bệnh nhân có chiếc điện thoại hiệu OPPO F9.

Lợi dụng mọi người trong phòng đều ngủ say, Linh và Nguyên ở bên ngoài cảnh giới, Đăng đã lẻn vào phòng trộm điện thoại trên. Sáng hôm sau, các đối tượng mang điện thoại này đi bẻ khóa màn hình thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Qua đấu tranh mở rộng, nhóm trộm "nhí" khai nhận còn có hai thành viên khác của nhóm gồm, Phan Ngọc Minh (16 tuổi, ngụ phường Tân Đồng) và Trần Đình Hải (16 tuổi, ngụ phường Tân Thiện) cùng gây ra các vụ án khác.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Đồng Xoài bước đầu xác định, trong thời gian từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay, băng trộm này đã gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản.

Địa bàn chúng lựa chọn gây án nhiều nhất là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Thời gian, chúng hoạt động thường từ sau 0h. Bởi lẽ, khi đó ở các phòng bệnh, cả bệnh nhân lẫn người nhà đều ngủ say.

Trong đó, Trần Đình Hải được cho là "thủ lĩnh" của nhóm trộm. Ngay sau đó, trinh sát Công an TP Đồng Xoài đã di lý Hải đến các hiện trường nơi Hải và đồng bọn gây án. Trong cả một buổi sáng, trinh sát đưa đối tượng đến hầu hết các khoa trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và xác định được hơn 10 vị trí Hải khai nhận đã từng gây án. Hải khai thêm, có những đêm chúng lấy được gần chục chiếc ĐTDĐ. Đồng thời, chúng cũng thú nhận số lần trộm cắp… nhiều quá nhớ không hết.

Nhóm trộm "nhí".

Do độ tuổi của các đối tượng trong băng trộm này từ 13 đến 16 tuổi, chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự nên Công an TP Đồng Xoài không áp dụng các biện pháp hình sự nên Công an TP Đồng Xoài đã liên hệ trực tiếp với gia đình để cho bảo lãnh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do các gia đình đều vắng mặt dẫn đến việc bảo lãnh đều không thành công.

Trung tá Nguyễn Trường Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài, cho biết: Đơn vị đã phân công các trinh sát đi xác minh và tìm nạn nhân trong các vụ trộm đều có hộ khẩu ở các huyện, thị trong tỉnh, sau khi điều trị khỏi bệnh, họ trở về nơi cư trú.

Riêng 5 đối tượng trong băng trộm nhí, cơ quan Công an đang hoàn chỉnh hồ sơ đưa đến trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.

Công an TP Đồng Xoài đề nghị, các nạn nhân bị mất trộm tài sản Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước thời gian qua, nhanh chóng liên hệ với Công an TP Đồng Xoài để được giúp đỡ.


Văn Tuyên

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文