Bảo mẫu ác quỷ: Vụ án chấn động Nhật Bản

15:15 14/05/2020
Miyuki Ishikawa đã chọn nghề bác sĩ phụ sản - một nghề được cho là thiêng liêng, cao quý: chào đón những thiên thần nhỏ ra đời. Thật không ngờ, Miyuki lại lợi dụng nghề nghiệp của mình để thực hiện tội ác một cách tột cùng tàn nhẫn.


Miyuki Ishikawa có biệt danh là "Oni-sanba" (Quỷ sản bà) hay là "bảo mẫu ác quỷ", "nữ hộ lí quỷ dữ". Ngày ấy, Bệnh viện Phụ sản Tokobuki chính là đường dây giết người kinh hoàng và chủ đường dây này không ai khác chính là Miyuki.

Khi tội ác bị phơi bày đã làm chấn động khắp nước Nhật Bản, đặc biệt là vùng Shinijuku - nơi bảo mẫu ác quỷ cùng đồng bọn thực hiện hành vi tội ác. Ước tính có gần 200 trẻ sơ sinh bị bảo mẫu ác quỷ này bỏ đói cho đến chết. Đây cũng là vụ án có nhiều người chết nhất của nước Nhật tính đến thời điểm hiện tại.

Cuộc đời

Tại Nhật Bản những năm 1944 - 1948, đất nước đang trong thời kì khôi phục kinh tế sau hậu quả nặng nề của Thế chiến thứ 2, hoàn cảnh thiếu lương thực, thực phẩm trầm trọng, xã hội loạn lạc dẫn đến việc phúc lợi và đời sống người dân bị tổn hại nghiêm trọng. Đồng thời bấy giờ, chính phủ có đạo luật cấm nạo phá thai, điều này dẫn đến rất nhiều cặp vợ chồng nghèo lỡ có thai sẽ phải sinh nhưng không có điều kiện chăm sóc trẻ. 

Vào giai đoạn này, việc khôi phục nền kinh tế đất nước được chính quyền ưu tiên hàng đầu nên các vấn đề khác được xếp vào thứ yếu, trong đó có việc tuyên truyền kế hoạch hoá gia đình, chính điều này làm cho bệnh viện phụ sản bị quá tải và Bệnh viện Phụ sản Kotobuki nơi Miyuki làm việc cũng không ngoại lệ.

Chân dung Miyuki trong giấy tờ tuỳ thân (trái) và Miyuki đã che mặt khi bị bắt (phải). 

Đây cũng là thời kỳ bùng nổ dân số của Nhật Bản, ước tính khoảng 2,6 triệu đứa trẻ chào đời mỗi năm trong giai đoạn từ 1947-1949.

Miyuki sinh năm 1897 tại Yanagimachit, Miyazaki, Nhật Bản. Cảnh sát chỉ tìm được tài liệu sau khi nữ sát nhân này tốt nghiệp đại học Tokyo và theo lời khai của Miyuki thì bà ta có một tuổi thơ bất hạnh. Bà ta thường xuyên bị cha bỏ đói và đánh đập dã man.

Khoảng những năm 1900, Miyuki Ishikawa được làm Giám đốc Bệnh viện Kotobuki tại Yanagimachi, Shinjuku, Nhật Bản vì bà ta nổi tiếng là một bà đỡ có nhiều kinh nghiệm. 

Sau khi lên làm Giám đốc Bệnh viện Kotobuki, Miyuki kết hôn với chồng là Takeshi Ishikawa, nhưng rất nhiều năm sau đó, không biết vì lý do gì, họ vẫn không thể có con. Đất nước Nhật bấy giờ đang trong giai đoạn khôi phục kinh tế, các gia đình nghèo không đủ điều kiện nuôi con của mình, chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng trong tình trạng tổn thất nặng nề của Thế chiến thứ 2 nên đã không thể hỗ trợ hết. 

Bệnh viện Kotobuki đa số đỡ đẻ cho những hộ gia đình tầng lớp lao động nghèo khổ không đủ điều kiện để nuôi nhiều con, trước tình cảnh ấy, Miyuki đã nghĩ ra một cách giải quyết vô cùng ghê rợn và ác độc.

Tộc ác ghê rợn

Bảo mẫu ác quỷ cho rằng việc mình làm vô cùng đúng đắn, vừa cứu rỗi được cho đứa trẻ không phải sống một cuộc đời khổ sở mà ngay cả cha mẹ chúng cũng không phải mệt mỏi gánh vác theo một gánh nặng nuôi con cái khi kinh tế gia đình kiệt quệ.

Cách thức của Miyuki chính là nhận "giết hộ" những đứa trẻ sơ sinh này bằng cách bỏ đói đến chết rồi đem giấu xác trong khắp thành phố. Đáng sợ hơn là có rất nhiều gia đình chấp nhận cách thức này của nữ hộ sinh và tự nguyện nhờ Miyuki giúp giải quyết "gánh nặng" bằng cách thức tàn độc ấy. 

Bệnh viện Kotobuki đã mở thêm dịch vụ "thủ tiêu trẻ sơ sinh" thay cho những gia đình nghèo, tội ác của Miyuki đã đem lại cho bà ta một khoản lợi nhuận "kếch xù". Để hợp thức hóa cho tội ác của mình, bảo mẫu ác quỷ rủ chồng là Takeshi Ishikawa và một bác sĩ khác là Shiro Nakayama để làm giả mạo giấy chứng tử cho cái chết của những đứa bé. 

Miyuki và chồng đã thuyết phục những gia đình nghèo khó chọn dịch vụ này của bà cùng với lời dụ dỗ: rằng tiền phí dịch vụ chắc chắn ít hơn số tiền phải bỏ ra để nuôi nấng một đứa trẻ. Việc trục lợi trên thân xác của trẻ sơ sinh vô tội đã mang về cho vợ chồng Miyuki khoản thu khổng lồ. 

Rất nhiều y tá làm việc tại Bệnh viện Phụ sản Kotobuki không thể chấp nhận được tội ác ghê rợn của Miyuki nên đã xin nghỉ việc nhưng không một ai dám đứng lên tố cáo.

Bắt giữ và xét xử

Tranh minh hoạ lại vụ án bảo mẫu ác quỷ sát hại những đứa trẻ sơ sinh.

Cho dù dịch vụ của Miyuki có kín kẽ đến đâu thì đến một ngày vẫn bị lôi ra bởi ánh sáng của pháp luật. Tội ác được phát hiện khi 2 viên cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Waseda (Nhật Bản) bắt gặp kẻ khả nghi đi ra từ Bệnh viện Kotobuki. Các thanh tra viên đã kiểm tra cái túi mà người nọ vứt lại thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: 5 thi thể của trẻ sơ sinh đã khô quắt, nhăn nhúm bị nhét vào trong túi. 

Sau khi khám nghiệm pháp y, bản báo cáo cho thấy những đứa trẻ không chết vì bệnh tật. Cảnh sát liền mở một cuộc điều tra gấp rút, tâm điểm là Bệnh viện Phụ sản Kotobuki. Khi Cảnh sát ập vào Bệnh viện Kotobuki thì chỉ còn 5 đứa trẻ sống sót, chúng đều đang trong trạng thái thoi thóp, suy dinh dưỡng trầm trọng cùng với nhiều chứng bệnh khác. 

Người đứng đầu của Chính phủ Nhật Bản thời đó đã đích thân đến thăm những đứa trẻ đó và quyết định sẽ họp bàn thay đổi luật nhằm chấm dứt những thảm kịch tương tự.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thêm 40 thi thể trẻ sơ sinh tại một nhà hoả táng trong đường dây của Miyuki, tất cả các thi thể đều teo tóp, khô lại, nguyên nhân dẫn đến cái chết đều là vì bị bỏ cho đói khát. Tiếp đến, các thanh tra viên cũng tìm thấy 30 thi thể khác tại một ngôi đền gần đó. 

Số thi thể trẻ sơ sinh được tìm thấy càng nhiều, cuộc điều tra kéo dài nhiều ngày nhưng cảnh sát không thể thống kê chính xác hết số nạn nhân bị sát hại dưới tay của nữ sát nhân tàn bạo Miyuki. Số nạn nhân chính thức được đăng trên báo là 103 nạn nhân, vợ chồng Miyuki bị bắt giữ vào ngày 15/1/1948. 

Các cảnh sát vẫn không thể biết động cơ giết người của bảo mẫu ác quỷ Miyuki. Nữ sát nhân làm vì tiền hay vì không thể mang thai nên muốn giết hại những đứa trẻ khác? Hay đơn thuần Miyuki muốn tước đi sinh mạng của những đứa trẻ vì di chấn tâm lí bị đánh đập, bỏ đói thủa nhỏ của mình?

Vụ án gây chấn động dư luận nhưng những biện pháp nghiệp vụ và hệ thống luật thời đó không đủ để kết thành tội danh giết người. Vì vậy toà án tối cao Nhật Bản kết án bảo mẫu ác quỷ 8 năm tù giam với tội danh "vô trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng", người chồng và tên bác sĩ là đồng phạm bị kết án 4 năm tù. 

Một thời gian sau, vợ chồng Miyuki đã nộp đơn kháng cáo, khiến tòa giảm một nửa hình phạt, Miyuki chỉ bị phạt 4 năm tù còn chồng và tên bác sĩ Shiro là 2 năm. Dư luận cho rằng đây là án phạt quá nhẹ nhàng cho nữ hộ sinh quỷ dữ nhưng do không đủ bằng chứng nên không thể phạt ở mức cao hơn. Tội ác đươc làm sáng tỏ gây chấn động cả thế giới. 

Truyền thông Mỹ cũng đưa tin về hành vi độc ác này của nữ hộ sinh ác quỷ, họ gọi Miyuki là kẻ kiếm tiền với công việc kết liễu mạng sống của những trẻ sơ sinh, không khác gì người nông dân nuôi gia súc. Sau khi ra tù, không ai biết Miyuki ra sao và mất như thế nào, tuy nhiên tội ác của nữ ác quỷ này sẽ mãi làm người đời kinh sợ.

Vụ án của Miyuki làm xã hội Nhật Bản sau Thế Chiến thứ 2 chấn động, đồng thời chính phủ đã ban hành nhiều đạo luật giúp bảo vệ những thiên thần nhỏ mới chào đời. Ngày 13/7/1948, Bộ luật Bảo vệ bà mẹ trẻ em được Nhật Bản thông qua, đồng thời chính phủ đã thành lập hệ thống đào tạo, giảng dạy và kiểm tra chuyên môn các hộ sinh, bác sĩ phụ sản. 

Ngày 24/6/1949, chính phủ Nhật Bản ban hành đạo luật cho phép phá thai với những gia đình không đủ tài chính nuôi con. Qua vụ việc, song song với khôi phục kinh tế sau tổn thất chiến tranh, chính phủ Nhật Bản đã thắt chặt thêm an ninh đất nước và các vấn đề xã hội khác cũng được quan tâm hơn.

Quỳnh Lam (dịch)

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文