Bắt giữ hai đối tượng định giết tài xế taxi để cướp tài sản

15:31 09/08/2018
Lái taxi đêm là một nghề nguy hiểm ít ai muốn làm. Thế nhưng, vì cơm áo gạo tiền, vì gánh nặng mưu sinh mà nhiều người vẫn phải tặc lưỡi chấp nhận. Thời gian vừa qua, đã xảy ra nhiều vụ cướp tài sản của lái xe taxi mà người lái xe phải bỏ mạng vì nghề.


Mới đây nhất, tại địa bàn thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) đã xảy ra một vụ việc tương tự. Lợi dụng đêm tối hai đối tượng đã dùng dao cắt cổ lái xe hòng cướp tài sản. May mắn, do đề phòng từ trước nên lái xe đã chống trả lại và thoát thân...

Chuyến xe kinh hoàng

Mặc dù vụ việc xảy ra đã được nhiều ngày nhưng anh Nguyễn Văn Thành (26 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội), nạn nhân của một vụ cứa cổ cướp tài sản trong đêm dường như vẫn chưa hết sợ hãi. 

Anh Thành đang nằm điều trị tại nhà, với vết thương ở cổ và bàn chân khiến việc ăn uống, đi lại của tài xế trẻ này gặp rất nhiều khó khăn. Được biết, vết thương ở cổ của anh Thành khá nặng, chỉ một chút nữa thôi là vết cứa sẽ cắt đứt động mạch cổ khiến anh mất mạng.

Nhớ lại vụ việc xảy ra đêm ngày 28-7, anh Thành cho biết: "Như mọi ngày thì tôi chạy xe từ 4h chiều cho tới sáng ngày hôm sau. Đêm hôm đó, đang đợi khách ở bãi xe gần chợ Ninh Hiệp thì có khách gọi. Thấy đây là hai thanh niên, cao khoảng 1m7, giọng nói lại khá lạ không phải người trong vùng nên tôi cũng chột dạ. Trước khi lên xe của tôi, hai người khách này đã vẫy một xe khác nhưng không được".

Anh Thành vẫn phải nghỉ ở nhà.

Sau khi lên xe, hai vị khách trẻ yêu cầu chở đi lòng vòng rất nhiều nơi. Đầu tiên là ra Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), lên sân bay Nội Bài, đi Bắc Ninh, Bắc Giang rồi lại quay về địa phận Bắc Ninh. Do nghi ngờ từ đầu, anh Thành cũng có hỏi dò mục đích di chuyển của họ thì một người cho biết là đang đi tìm bạn.

"Khi đi được gần trăm km, đến gần khu vực sân bay Nội Bài thì tôi từ chối không chạy nữa. Nhưng hai người này bảo rằng gọi bạn không được, cho quay lại khu vực Từ Sơn. Thấy cũng hợp lý vì tiện đường về nên tôi lại tiếp tục chở.

 Đến khoảng 1h  ngày 29-7, khi xe về đến khu vực thị xã Từ Sơn, gần hầm chui qua cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Lúc này quãng đường đã đi cũng phải 130km rồi nên tôi yêu cầu họ phải thanh toán tiền trước. Hai người này lại yêu cầu tôi chạy tiếp để gọi bạn ra trả tiền vì trong người chỉ có 300 ngàn đồng", anh Thành kể.

Sau khi đi qua hầm chui, anh Thành dừng xe và yêu cầu hai vị khách gọi điện thoại cho người thân mang tiền ra. Một trong hai thanh niên đã yêu cầu anh cho mượn điện thoại và định xuống xe để gọi nhưng anh Thành không đồng ý. 

Anh Thành nói: "Nếu gọi thì ngồi trên xe gọi, không được ra khỏi xe". Hết kiên nhẫn với hai đối tượng này, anh Thành yêu cầu họ ngồi im trong xe để anh gọi đồng nghiệp đến rồi cùng đến chính quyền giải quyết. 

Trước đó, do nghi ngờ động cơ của hai vị khách này, anh Thành đã hạ cửa kính xe xuống và sẵn sàng phản ứng nếu có vấn đề gì bất trắc. Ngoài ra, anh cũng nhắn tin, gọi đàm cho anh em đồng nghiệp gần đó đến hỗ trợ.

Khi anh Thành vừa yêu cầu đến cơ quan Công an để giải quyết, bỗng từ đằng sau một con dao sáng loáng thò lên cứa vào cổ anh. Do đề phòng từ trước, anh Thành xoay người để chui ra khỏi xe bằng đường cửa kính, anh còn dùng tay, chân để chống trả lại hung khí của hai đối tượng. Cũng vì thế ngoài vết thương ở cổ, tại bàn chân và cánh tay anh Thành còn có nhiều vết cắt rất sâu.

Chui ra được khỏi xe, thấy có bóng chiếc xe máy ở đằng xa, anh Thành đã lết ra hô hoán nhờ cứu giúp. Hai đối tượng cũng lợi dụng đêm tối bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Anh Thành cho biết: "Tôi mới đi lái xe taxi đêm được một tháng, trước đó làm nghề lái xe tải và chở hàng nên cũng chưa rõ công việc này nguy hiểm thế nào. Khi đi làm công ty và những anh em lái xe lâu năm cũng truyền đạt cho nhiều kinh nghiệm để phòng tránh nguy hiểm xảy ra khi chở khách đêm. 

Cũng nhờ đó mà trong vụ việc vừa rồi tôi mới có thể thoát nạn. Tôi nghe anh em kể và đọc báo về những vụ cứa cổ tài xế trong đêm để cướp tài sản rồi, nhưng không ngờ nó lại rơi vào mình. Sự việc xảy ra khiến tôi rất bất ngờ và hoảng sợ".

Bố mẹ anh Thành cho biết, sau khi nghe tin con gặp nạn, họ rất bàng hoàng. Trước đó, họ không đồng ý cho anh Thành làm nghề lái taxi, lại còn làm việc về đêm. 

Bố anh Thành chia sẻ: "Nghề này rủi ro và nguy hiểm vô cùng, lúc con tôi bảo định đi làm việc này tôi đã hết sức phản đối nhưng nó không nghe. Mà lái xe đêm thì thu nhập cũng không hơn lái ban ngày hay công việc trước đó của nó bao nhiêu. Sau vụ việc này không biết Thành có chịu nghỉ để làm việc khác không".

Người nhà anh Thành cho biết họ rất sợ hãi khi nghe tin con mình bị nạn. "Đây là nghề vô cùng nguy hiểm, Thành lại làm ca đêm. Vợ chồng tôi ngăn cản nhiều nhưng không được, rất sợ rủi ro vì con chưa có kinh nghiệm. Trước đây Thành lái xe nâng hàng trong bãi, mới ra chạy taxi thuê cho người ta chưa được một tháng thì xảy ra sự việc", bố mẹ nạn nhân tâm sự.

Vết thương của anh Thành.

Hai tên cướp sa lưới

Sau khi nhận được thông tin từ nhân dân, Công an thị xã Từ Sơn đã có mặt tại hiện trường để tiếp nhận sự việc. Nhiều bằng chứng để tìm ra hung thủ như chiếc xe taxi, điện thoại di động của anh Thành cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Qua quan sát, bên trong chiếc xe, máu vương vãi khắp trên ghế và áo của nạn nhân.

Công an thị xã Từ Sơn cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ truy xét ngay trong đêm để bắt giữ hai đối tượng gây án. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định, kẻ gây án không phải là người địa phương nhưng thông thạo địa hình, đã chuẩn bị hung khí, kế hoạch gây án từ trước.

Để tìm được hai đối tượng này, CQĐT đã khoanh vùng các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trong khu vực, trích xuất camera từ các gia đình tại điểm bắt xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau hơn 1 ngày gây án, đêm ngày 31-7, hai đối tượng cứa cổ anh Thành đã bị Công an bắt giữ, hung khí gây án cũng được tìm thấy ngay sau đó.

Theo đó, hai đối tượng bị bắt giữ là Hoàng Như Quỳnh và Nguyễn Bình Phú (đều 18 tuổi, trú ở xã Bình Phú, TP Tuyên Quang). Được biết cả hai đều là đối tượng ăn chơi lêu lổng, rủ nhau đi "dạt" từ Tuyên Quang về Hà Nội. Sau khi hết tiền tiêu, hai đối tượng này bàn nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi.

Thủ phạm bị bắt giữ.

Tối ngày 29-7, Quỳnh và Phú chuẩn bị "đồ nghề", che giấu nhân dạng bằng mũ lưỡi trai và khẩu trang để chuẩn bị đi cướp. Cả hai đeo balo chứa hung khí, đến cổng bãi xe số 1, xã Ninh Hiệp (Gia Lâm) để tìm "mồi". Tại đây, cả hai thấy có xe taxi đang dừng đón khách nên đã đề nghị lái xe chở đến khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh). Đây chính là chiếc xe taxi của anh Nguyễn Văn Thành.

Sau khi lên xe, Quỳnh và Phú đã yêu cầu anh Thành đi lòng vòng theo lộ trình như đã kể trên, nhằm tìm chỗ vắng, thuận lợi cho việc cướp xe. Quỳnh và Phú khai nhận, đến khoảng 1h đêm ngày 29-7, anh Thành chở 2 người về đến khu phố Ao Sen (phường Đình Bảng, Từ Sơn). 

Tại đây, Quỳnh giả vờ mượn điện thoại của anh Thành để gọi cho người thân đến trả tiền nhưng mục đích chính là xuống xe bỏ trốn, lấy luôn điện thoại của nạn nhân. Biết âm mưu của chúng, anh Thành không cho Quỳnh và Phú xuống xe, yêu cầu trả lại điện thoại và trả tiền cước mới được xuống.

Khi thấy anh Thành gọi điện thoại cho đồng nghiệp đề nghị giúp đỡ, Quỳnh liền lấy dao trong ba lô ra, cắt cổ nạn nhân để cướp tài sản. Thấy anh Thành chống cự, Phú cũng lao vào hỗ trợ đồng bọn sát hại nạn nhân để cướp tài sản. Anh Thành nhanh trí thò cổ ra ngoài kêu cứu. Cùng lúc đó, có phương tiện đi tới nên Quỳnh và Phú xuống xe, bỏ trốn.

Ngày 1-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã tạm giữ hình sự 2 nghi phạm trên về hành vi Giết người, Cướp tài sản.
Hiền Phong

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文