Bắt giữ kẻ giết người hàng loạt sau 40 năm nhờ ADN

13:25 12/05/2018
Ngày 25-4, Cục Ðiều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết họ đã bắt được tên giết người hàng loạt khét tiếng ở California với biệt danh “Golden State Killer” (Tên sát nhân Tiểu bang Vàng) sau 40 năm.


Một công tố viên ở vùng Sacramento cho biết, kết quả kiểm tra xét nghiệm ADN đã chứng minh được Joseph James DeAngelo, năm nay 72 tuổi chính là hung thủ gây ra cái chết của ít nhất 12 người cùng nhiều tội ác khác liên quan đến các vụ cưỡng hiếp và chiếm đoạt tài sản trong thời gian từ năm 1976 đến 1986. DeAngelo đã bị bắt tại nhà riêng ở Citrus Heights, quận Sacramento vào hôm 24-4. Hiện tại, nghi phạm đang bị giam giữ tại nhà tù quận Sacramento và không được bảo lãnh.

DeAngelo từng là cảnh sát trong thời gian 1973-1979. Theo thông tin đăng trên báo Auburn Journal, năm 1979, DeAngelo bị sa thải vì tội lấy cắp một hộp thuốc diệt bọ chó và một chiếc búa trong cửa hàng thuốc. Mặc dù đã trải qua 40 năm nhưng cảnh sát vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích kẻ giết người hàng loạt cùng nhiều tội ác khác này.

Nghi phạm Joseph James DeAngelo, 72 tuổi.

Tháng 3-2017, FBI tuyên bố treo giải 5.000 USD cho ai giúp và bắt giữ được “Tên sát nhân Tiểu bang Vàng”. FBI còn cung cấp thêm thông tin nhận dạng, đó là một người đàn ông da trắng, trong độ tuổi 60 -75, cao khoảng 1m80, tóc màu vàng hoe hoặc màu nâu nhạt. Đến lúc này mọi người biết tới vụ án đầu tiên do DeAngelo gây ra tại Sacramento, các nhà chức trách Mỹ đã quyết định công khai vụ việc.

Điều gì giúp cảnh sát lần ra tên giết người hàng loạt của 40 năm về trước? Chuỗi sự kiện hấp dẫn đã dẫn cảnh sát đến cánh cửa của người đàn ông bị cáo buộc đã sát hại 12 người và hãm hiếp 50 phụ nữ đã được tiết lộ. Theo tờ East Bay Times của San Francisco, nó bắt đầu bằng một mẫu nước bọt được gửi đến một trang web phả hệ bởi một người họ hàng xa của Joseph James DeAngelo Jr.

Một công ty ở Florida có tên GEDmatch cho phép người dùng tự nguyện chia sẻ hồ sơ di truyền của họ miễn phí để tìm người thân bị thất lạc từ lâu. Được tạo bởi các tình nguyện viên vào năm 2011, GEDMatch cho phép mọi người thiết lập hồ sơ miễn phí. “Chúng tôi tìm thấy cây kim trong đống cỏ khô”, Luật sư quận Ann Marie Schubert nói sau vụ bắt giữ DeAngelo tại nhà  riêng của hắn ta ở ngoại ô Sacramento Citrus Heights.

Việc tìm kiếm “cây kim” yêu cầu các cảnh sát phải sục sạo hàng loạt trang web mà mọi người sử dụng để theo dõi tổ tiên của họ. Tên giết người hàng loạt này đã săn đón các nạn nhân trên bờ biển phía tây nước Mỹ trong những năm 1970 và 1980. Hắn là một tên trộm, kẻ hiếp dâm và kẻ giết người hàng loạt hoạt động tại California, bắt đầu ở Visalia cách phía bắc Los Angeles 300km, sau đó là Sacramento, San Jose, Santa Barbara và quận Cam. Hắn theo dõi rất kỹ nhiều gia đình trước khi lên kế hoạch đột nhập.

Khi vào được nhà các nạn nhân, hắn khống chế họ bằng khẩu súng, trói và bịt mắt họ lại, sau đó tách người chồng khỏi vợ rồi hãm hiếp họ. Trước khi tẩu thoát hắn lục soát căn nhà để lấy lương thực, bia, tiền mặt và đồ vật giá trị.

Vào cuối những năm 1970, hắn bắt đầu giết người nhất là các cặp vợ chồng. Những người thoát chết đã mô tả kẻ tấn công họ là một người đàn ông da trắng mảnh khảnh, cao khoảng 1,78m. Các nhà điều tra pháp y đã xác định tên này có nhóm máu A và tinh trùng là "không bí mật", có nghĩa là chất dịch cơ thể của ông (ngoài máu) không chứa kháng nguyên nhóm máu. Từ những năm 1980 đến 1990, các mẫu pháp y được lấy từ hàng chục tội phạm cho phép Cảnh sát California liên kết tất cả các cuộc tấn công với một thủ phạm.

Chân dung phác họa theo lời khai nhân chứng và hình ảnh hiện tại của tên giết người hàng loạt.

Nữ nhà văn Michelle McNamara chuyên viết về tội phạm, người đã bị ám ảnh bởi vụ án, tác giả cuốn sách đang viết dang dở “Tôi sẽ bị cuốn vào bóng tối” đã đặt cho hắn ta là Tên sát nhân Tiểu bang Vàng. Bà qua đời vào năm 2016, và chồng bà là diễn viên Patton Oswalt đã hoàn thành cuốn sách cho bà, vừa được xuất bản. Nhà văn McNamara đã thực hiện nhiều liên kết trong đó điều tra nhiều trường hợp ở các quận khác nhau.

Sau đó, lực lượng đặc nhiệm bắt đầu so sánh ADN từ nhiều chục năm trước tại nhiều hiện trường tội phạm với các dịch vụ trực tuyến có sẵn. Theo báo cáo của mercurynews.com, điều tra viên dẫn đầu Paul Holes ban đầu đã sử dụng một trang phả hệ khác của Mỹ, Ysearch.com để theo dõi một nghi can 73 tuổi, nhưng hóa ra nghi can đó vô tội.

Sau đó, Holes đã sử dụng ADN của gia đình mình để lấy hồ sơ từ tổ tiên và tự làm quen với các dịch vụ của GEDmatch. Các trang web đã trả về một danh sách những người thân phù hợp với hồ sơ ADN. Anh chị em ruột chia sẻ 50% dấu vân tay di truyền, một nửa anh chị em 25% và cứ thế 3,1% với người anh em họ thứ ba.

Ông Holes cho biết, ADN lấy từ hiện trường tội phạm nhiều thập kỷ trước đã có trùng khớp tại GEDmatch với người anh em họ thứ ba và thứ tư, những người đã gửi xét nghiệm ADN tới địa điểm này. Sau đó, công ty xác nhận rằng người dùng được cảnh báo rằng thông tin của họ có thể được sử dụng cho các mục đích khác và cảnh sát đã sử dụng cơ sở dữ liệu của nó. Các nhà điều tra sau đó xem xét cây gia phả của người thân và nhiều chi nhánh, cuối cùng xây dựng 25 cây gia phả chứa 1.000 người.

Một số ít nạn nhân đã mô tả kẻ tấn công họ vào năm 1976 khoảng trên 20 tuổi có mái tóc vàng hoe hoặc nâu nhạt, đôi mắt màu xanh dương hoặc xanh sáng, có nghĩa là người đàn ông họ đang tìm kiếm sẽ ở độ tuổi 60 - 70 hiện nay. Cảnh sát Steve Grippi nói: “Chúng tôi đã tìm được một người đúng độ tuổi sống trong khu vực. Và đó là ông DeAngelo.”

Các thám tử bắt đầu giám sát nhà của nghi phạm DeAngelo vào ngày 19-4, tìm cách thu thập nguồn ADN thứ hai từ nghi can. Họ đã lấy một mẫu tại nơi công cộng, sau đó họ so sánh nó với mẫu ADN của tên tội phạm. Và cuối cùng, họ tự tin đã có thể khép lại vụ án kéo dài suốt 40 năm. Với số tuổi hiện nay, có thể Tên sát nhân Tiểu bang Vàng sẽ chết trong tù.

Trọng Nhân

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文