Australia:

Bê bối cưỡng dâm trong các trường quân sự

09:43 01/07/2016
Các tân binh trong lực lượng hải quân Australia đã bị buộc phải cưỡng hiếp lẫn nhau và trải qua các bài tập về chịu đựng bạo lực nhằm rèn luyện ý chí. Bê bối mới này đang  bị Uỷ ban Hoàng gia phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em Australia điều tra.


Những bí mật trong trường đào tạo hải quân Australia sẽ không bao giờ được tiết lộ nếu một số cựu thành viên hải quân Australia không kể lại với báo giới. Graeme Frazer, cựu thành viên trong lực lượng hải quân Australia, người đã gia nhập hải quân từ năm 16 tuổi cho biết, thời điểm mới vào trường, anh thường xuyên bị đánh bằng các thanh sắt, và những vật dụng khác.

Thậm chí, có lúc các huấn luyện viên còn thả cả cá sấu cho nó đuổi theo các học viên nhằm buộc họ phải chạy thật nhanh để bảo toàn tính mạng. Graeme Frazer kể, đây là "thử thách đầu tiên" khi gia nhập trường đào tạo hải quân. Bản thân Graeme Frazer cũng phải quan hệ tình dục với một đồng môn cách đây 49 năm.

Một số nhân chứng tố cáo rằng tại các trường hải quân, học viên mới thường phải trải qua lễ nhập môn kinh hoàng kéo dài 6 tháng. Ảnh: navycadets.

Một cựu thành viên khác của hải quân Australia được báo chí gọi bằng tên tắt CJA cho hay, năm 1967, khi gia nhập Học viện hải quân Leeuwin đã bị đàn anh lôi ra khỏi giường ngủ giữa đêm khuya và đưa đến sân thể thao ép cưỡng hiếp tập thể…

Tính đến nay, đã có 111 người đồng ý kể lại câu chuyện kinh hoàng mà mình đã trải qua trong các học viện quân sự Australia. Một số người còn khẳng định, lễ nhập môn bất thành văn này dường như mang tính hệ thống trong các trường và thường nhằm vào học sinh lứa tuổi 15-16, tức là những người mới nhập trường.

Đáng chú ý là lễ nhập môn này thường kéo dài tới 6 tháng và ở mức độ nhẹ nhất thì học viên sẽ bị buộc sờ vào vùng kín, bôi kem đánh răng lên vùng kín rồi dùng bàn chải cứng chà mạnh, bị nhấn đầu vào bồn cầu của người vừa đi đại tiện rồi xả nước, khẩu dâm… Thậm chí, các nhân viên quản lý và cả các thầy trong học viện cũng tham gia nghi lễ này.

Trước những thông tin gây chấn động dư luận này, Uỷ ban Hoàng gia phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em Australia đã mở cuộc điều tra. Trọng tâm của cuộc điều tra là nhằm vào các vụ cưỡng bức tình dục tại Học viện hải quân Leeuwin ở bang Tây Australia, Học viện quân sự Balcombe ở bang Victoria từ thập niên 1960-1980.

Đồng thời, Uỷ ban này cũng dự định sẽ mở lại cuộc điều tra nhằm vào hướng dẫn viên 30 tuổi, người đã có quan hệ tình dục với một nữ học viên 15 tuổi tên là Eleanore Tibble. Cô bé này đã tự sát năm 2000 khi mới 16 tuổi.

Theo lời kể của người mẹ là bà Susan Campbell, trong suốt 1 năm học tại Học viện hải quân, thiếu nữ này đã liên tục bị ép quan hệ tình dục với huấn luyện viên khiến cô quá tủi nhục và phải tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Luật sư Angus Stewart, người cố vấn cho cuộc điều tra này cho biết, Uỷ ban Hoàng gia phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em Australia đã nhận được gần 240 đơn tố cáo.

Trước đây, các nạn nhân không dám kể lại cho ai về nỗi khổ của mình vì xấu hổ và quá sợ hãi. Tuy nhiên, đến nay, khi có một người dũng cảm nói lên sự thật, ngày càng có thêm nhiều người khác đồng ý kể lại câu chuyện của mình. Một số cấp trên của những tân binh bị ngược đãi cũng đã gặp các thành viên của Uỷ ban để thú nhận về hành vi tàn bạo của mình.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Australia cho biết, Bộ Quốc phòng cũng đang hợp tác chặt chẽ với Uỷ ban Hoàng gia phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em Australia và sẽ có hình thức xử lý nghiêm.

Được biết, cách đây 4 năm, lực lượng quân đội Australia liên tiếp dính vào 2 vụ bê bối tình dục trong đó có một vụ gây sốc dư luận khi Uỷ ban nhân quyền Australia công bố thông tin, có tới 74 nữ sinh của Học viện quốc phòng tại thủ đô Canberra đã trở thành nạn nhân của các hành vi quấy rối, lạm dụng tình dục.

Kênh truyền hình Channel Seven News khi đó còn cho đăng các tài liệu cho thấy các học viên đã bị cưỡng dâm, ép xem ảnh khiêu dâm trẻ em và thêm cả nạn buôn bán ma túy, phân biệt chủng tộc…

Và không chỉ có ở Australia, tại Mỹ, Anh và Hàn Quốc, chuyện học viên bị cưỡng dâm hoặc hãm hiếp vẫn thỉnh thoảng xảy ra tại các học viện quân sự. Điều tệ hại là tất cả các vụ việc này hầu như đều bị các sĩ quan chỉ huy làm ngơ nếu không có sự vào cuộc của báo giới.

Chi Anh

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文