Bí ẩn về hai nữ khủng bố khét tiếng của IS

15:47 26/02/2016
Mới đây, chính phủ Anh đã cho đăng tải danh sách 4 nhân vật nguy hiểm nhất trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là công dân Anh, đặc biệt 2 người đầu tiên đều là phụ nữ.


Theo thống kê của văn phòng tư vấn về an ninh Soufan có trụ sở tại New York, Mỹ hồi tháng 11-2015, đã có 550 phụ nữ phương Tây gia nhập các tổ chức Hồi giáo ở Syria và Iraq. Trong số 550 người phụ nữ kể trên, có tới 100 người đến từ nước Anh (Anh hiện có 700 người tham chiến ở Syria). Những người phụ nữ này sẽ ra sức lôi kéo các phụ nữ khác bằng cách tô vẽ cho họ một cuộc sống hạnh phúc nếu gia nhập IS. Mới đây, chính phủ Anh đã cho đăng tải danh sách 4 nhân vật nguy hiểm nhất trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là công dân Anh, đặc biệt 2 người đầu tiên đều là phụ nữ.

20 tuổi đã lãnh đạo lữ đoàn của IS

Xếp thứ 2 trong số những nhân vật nguy hiểm nhất trong tổ chức IS đến từ Anh là Aqsa Mahmood chỉ mới 20 tuổi. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Aqsa Mahmood (đã đổi tên thành Umm Layth), đã được IS giao cho vị trí là thủ lĩnh của lữ đoàn al-Khanssaa, một lữ đoàn gồm toàn các nữ chiến binh thánh chiến được thành lập với mục đích tuyên truyền và bảo đảm thi hành các điều luật của người Hồi giáo Sharia. 

Aqsa Mahmood luôn thể hiện tư tưởng cực đoan của mình, trên blog cá nhân, cô đã thề sẽ trung thành mãi mãi với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tàn bạo. Và nữ chiến binh thánh chiến Aqsa sẽ chỉ trở về Anh để "phủ màu cờ đen của IS trên khắp nước này".

Thủ lĩnh của lữ đoàn al-Khanssaa thậm chí còn đe dọa đích danh Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameroon. "Lòng trung thành của tôi chỉ dành cho IS. Cameron và Obama, các người nên biết điều này, đất nước và cuộc sống của các người sẽ bị phá hủy" - Aqsa viết. 

Tay súng nữ sinh Aqsa Mahmood cũng thường xuyên đăng tải lời kêu gọi người dân Anh gia nhập IS trên mạng. Aqsa nhấn mạnh: "Đây là chiến tranh. Các người hãy chọn lấy một bên, hoặc là theo họ hoặc là đi theo chúng tôi". Theo Telegraph, giới chức Anh cũng nghi ngờ rằng Aqsa Mahmood có liên quan đến việc dụ dỗ, lôi kéo 3 nữ sinh nước này gia nhập IS vào đầu năm nay. Tên của 3 nữ sinh gồm Kadiza Sultana - 16 tuổi, Begum - 15 tuổi và Amira Abase - 15 tuổi.

    Aqsa Mahmood.

3 nữ sinh này đã thông báo với gia đình hồi đầu năm rằng, chúng sẽ ra ngoài nhưng máy quay an ninh tại sân bay Gatwick, gần London lại cho thấy, chúng đã đáp chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ tới Istanbul và sau đó tới Syria, theo lời cảnh sát. 2 trong số 3 nữ sinh thông báo với gia đình rằng, chúng đã kết hôn với các tay súng phiến quân. 

Trang cá nhân của Aqsa Mahmood cũng thường đăng những bức ảnh về cuộc sống gia đình sau khi kết hôn với một tay súng IS như nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc con cái. 

Theo Telegraph, hầu hết các thành viên của là Lữ đoàn al-Khanssaa đều đến từ Anh hoặc Pháp nhưng có vẻ như phụ nữ Anh vượt trội hơn. Các tài khoản cá nhân trên mạng của Lữ đoàn này đều do người Anh sử dụng và được viết bằng tiếng Anh. Daily Mail cho biết, phụ nữ Anh được tổ chức IS đánh giá cao vì đây là những nữ chiến binh ngoại quốc tận tụy phục vụ tổ chức hơn cả. 

Được biết, Aqsa Mahmood xuất thân từ một gia đình doanh nhân giàu có ở thành phố Glasgow, Scotland. Bản thân cô cũng là nữ sinh của một trường trung học danh tiếng Craigholme trước khi ghi tên vào Đại học Glasgow Caledonian.

Aqsa bỏ nhà đi vào cuối năm 2013 và gia nhập IS. 7 ngày sau khi bỏ đi, Aqsa mới gọi điện thoại về nhà và thông báo rằng cô đã tới Syria. Cô dâu thánh chiến Aqsa nói với bố mẹ, cô muốn trở thành một người tử vì đạo và sẽ chỉ gặp lại người thân trong gia đình trong Ngày phán xét (một ngày có ghi trong kinh thánh Hồi giáo). 

Theo lời của những người bạn cũ kể lại, Aqsa là một cô gái xinh đẹp, thông minh, luôn vui vẻ và hòa đồng với bạn bè. Ở trong trường, nữ sinh này luôn tỏ ra quan tâm đến các vấn đề chính trị và Hồi giáo; cô cũng từng mong muốn được đặt chân đến Trung Đông. 

Vợ chồng ông Muzaffar, bố mẹ của Aqsa đã xác nhận việc con gái mình có liên lạc với IS thông qua mạng xã hội và bị một thành viên của tổ chức này lôi kéo. Bố mẹ Aqsa cho rằng con gái mình đã bị tẩy não và bị lừa. Cả hai đều phê phán hành động bỏ nhà theo IS của Aqsa nhưng thừa nhận rằng họ vẫn yêu con và cầu xin cô trở về. 

"Bố mẹ vẫn yêu con, Aqsa ạ… nhưng con đã phản bội gia đình chúng ta, phản bội lại người dân Scotland khi quyết định gia nhập IS. Con đã xé nát trái tim của người thân trong gia đình và khiến cuộc sống của gia đình chúng ta thay đổi mãi mãi. Hãy quay trở về nhà đi con nhé", bố mẹ Aqsa cho biết trong một thông cáo báo chí.

Nữ chúa tàn bạo sẵn sàng dùng dao giết người ngoại đạo

Mụ đứng đầu trong danh sách Kẻ thù của nước Anh cần bị tiêu diệt. Năm nay 46 tuổi, kẻ quái thai Sally Anne Jones là một trong 4 phần tử cực đoan đang cố gắng kích động tấn công khủng bố vào nước Anh từ Syria. Sally Jones rời bỏ gia đình ở Chatham, Kent (Anh) và kết hôn với Junaid Hussain (21 tuổi) đồng thời gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Tuy là phụ nữ nhưng Sally Johnes có thành tích không kém cạnh gì các tay súng Hồi giáo nam giới. 

"Bà hoàng khủng bố" Sally Johnes từng tuyên bố sẽ giết chết tất cả những ai theo Kito giáo chỉ bằng "con dao cùn". Đáng lo ngại, vào tháng 8 mới đây, theo nguồn tin của Mirror, các điều tra viên đặc biệt của vương quốc Anh (Special Branch officers) cho biết, họ phát hiện thấy Sally Jones cùng với 2 tay súng IS khác (trong độ tuổi từ 18 đến 22) đã có mặt tại thành phố Birmingham. 

Trước đó, Sally Johnes cũng có thông báo trên Twitter rằng, tổ chức IS đang sẵn sàng để khởi động một cuộc tấn công khủng bố vào Anh quốc. Tên Hussein cũng là người Anh, đến từ thành phố Birmingham. Gã này đã chuyển đến sống ở Syria từ năm 2013 sau khi ngồi tù ở Anh với cáo buộc xâm nhập trái phép vào email của một cựu trợ lý của ông Tony Blair và công bố các thông tin cá nhân của nhà chính khách nổi tiếng này.

Sally Jones.

Hussein đảm nhận nhiệm vụ tuyển quân cho tổ chức khủng bố IS ở trên mạng. Gã thường xuyên sử dụng Internet để kêu gọi những thanh niên người Hồi giáo đến Syria và Iraq gia nhập IS. Cũng thông qua Internet, người này đã gặp gỡ, tiếp cận và quyến rũ Sally Jones - người sau này trở thành "Bà hoàng khủng bố" khét tiếng. Tuy nhiên, mới đây, gã này đã thiệt mạng sau một đợt không kích do các máy bay không người lái của Mỹ tấn công vào "thủ phủ" Raqqa của IS tại Syria.

Sau cái chết của người chồng, Sally Jones, bây giờ đã đổi tên thành Umm Hussain Britaniya, tuyên bố, cảm thấy "tự hào" khi chồng bị giết bởi "kẻ thù lớn nhất của thánh Allah". Sally Jones cho biết thêm rằng, sẽ không yêu thêm bất kỳ một người nào khác nữa ngoài người chồng đã chết.

Thời gian gần đây gia tăng xuất hiện các vụ nữ khủng bố IS tham gia trực tiếp những vụ tấn công. Đầu tiên phải kể tới Hayat Boumeddiene, vợ của Coulibaly, một trong những kẻ gây ra chuỗi tấn công khủng bố ở Paris: trụ sở tạp chí Charlie Hebdo và siêu thị Kosher khiến 17 người bị thiệt mạng hồi tháng 1-2015. Trong vụ khủng bố này, ả đã may mắn sống sót và trốn thoát sang Syria. 

Tiếp đến là Hasna Ait Boulahcen, 26 tuổi, em họ của tay súng chủ mưu vụ tấn công Paris, Abdelhamid Abaaoud. Cả hai cùng tham gia xả súng tại phòng hòa nhạc Batacan đêm 13-11-2015,  giết chết 89 khách và chúng đã may mắn trốn thoát. Tuy nhiên, hai kẻ khủng bố này đã bị giết chết trong một cuộc đột kích của cảnh sát Pháp vào sáng sớm 18-11, tại căn hộ số 48 trong khu Saint Denis, ngoại ô Paris. 

Nhà chức trách cũng đã tiêu diệt 2 nữ nghi phạm trong vụ khủng bố ở Burkina Faso hôm 15-1 khiến 27 người chết. Ngoài phụ nữ Anh, Pháp thì nhiều phụ nữ Hồi giáo ở Nga, Đông Âu cũng đã gia nhập IS. Báo chí mới đây cho biết, hàng chục phụ nữ các nước như Indonesia, Malaysia cũng đã tới Syria, Iraq gia nhập IS với vai trò là "cô dâu thánh chiến". Ngoài làm các công việc nội trợ, thực thi những điều luật của Hồi giáo thì họ tự nguyện phục vụ sex cho các chiến binh.

Nguyễn Minh - S.H (tổng hợp)

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文