Bí mật đen tối của cuộc thi Hoa hậu "Siêu vòng ba" ở Brazil

18:00 28/10/2015
"Miss Bumbum", thường được biết đến với cái tên Hoa hậu "Siêu vòng ba" là cuộc thi được tổ chức hàng năm ở Brazil, thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo khán giả, nhất là nam giới. Mới đây, phóng viên của tờ DailyMail (Anh) đã có bài viết về những "bí mật đen tối" trong hậu trường cuộc thi gây xôn xao dư luận. Để giành chiến thắng, các thí sinh sẵn sàng làm mọi việc, không từ bất cứ thủ đoạn nào.

Nói xấu, chơi bùa ngải và phẫu thuật thẩm mỹ

Hoa hậu "Siêu vòng ba" có lẽ là một trong những cuộc thi sắc đẹp kỳ lạ nhất trên thế giới. Mục đích của cuộc thi là tìm ra những phụ nữ có vòng ba đẹp và "khủng". Năm nay, có 500 thí sinh tham gia vòng sơ khảo cuộc thi, sau đó tìm ra 27 người đại diện cho 27 bang của Brazil. Các thí sinh có mặt trong vòng bán kết nói rằng, họ sẵn sàng làm mọi việc để thực hiện ước mơ "đổi đời".

Trong ngôi biệt thự của các thí sinh Hoa hậu Bumbum 2015 ở Sao Paulo, một thí sinh đã thổ lộ với phóng viên tờ DailyMail rằng, cô đang muốn "xé nát khuôn mặt" một thí sinh khác hoặc dùng ma thuật đen để gây tai họa cho đối thủ; một thí sinh khác nói không ngần ngại chi hàng ngàn bảng Anh cho giám khảo để có giải thưởng.

Đằng sau những bức hình này là "bí mật đen tối" trong hậu trường cuộc thi.

Sabrina Boing Boing, 27 tuổi cho biết, thí sinh dành nhiều thời gian để nói xấu về nhau trên các phương tiện truyền thông xã hội. "Các thí sinh nói xấu nhau ở khắp mọi nơi. Một số thí sinh rất đáng ghét, họ luôn tỏ ra mình chắc chắn chiến thắng", Sabrina Boing Boing nói. Trong cuộc thi năm nay, thí sinh Fernanda Paulino, 21 tuổi quyết định tìm đến cái chết vì không có tên trong vòng chung kết. Theo báo cáo của ban tổ chức, Fernanda Paulino là đại diện của bang Mato Grosso do Sul đã tự tử vì "vỡ mộng Miss Bumbum".

Để có được vẻ đẹp "nóng bỏng", các thí sinh không ngần ngại chi tiền để phẫu thuật thẩm mỹ. Debora Oliver, đại diện cho bang Sao Paulo nói rằng, để có vòng eo thon, cô đã phải trả 17.000 bảng Anh để phẫu thuật cắt bỏ hai xương sườn ở Colombia. "Tôi đã ra nước ngoài để phẫu thuật vì điều này bị cấm ở Brazil. Các cơ quan y tế không chấp thuận việc cắt bỏ xương sườn vì quá nguy hiểm. Tôi muốn có vòng eo thon để làm phần mông trông lớn hơn. Nhiều người đã chỉ trích tôi vì họ đang ghen tị", cô gái 24 tuổi nói. Oliver cũng đã phẫu thuật mí mắt, thu gọn cằm và hút mỡ.

Suzy Cortez, 25 tuổi nói rằng, cô phải chi 1.500 bảng Anh/tháng để mua kem đánh tan mỡ bụng và mua thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, tập luyện cho vòng ba thêm nở nang. "Chế độ ăn uống của tôi chủ yếu là thịt gà và khoai lang", Suzy Cortez nói. Suzy Cortez khẳng định, cô là nạn nhân của "chiến dịch nói xấu". "Nhiều thí sinh đã nói với phóng viên rằng, cơ thể tôi chỉ là kết quả của phẫu thuật thẩm mỹ". Luciane Hoepers, 29 tuổi cho biết, cô bị những thí sinh khác đe dọa và phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Luciane Hoepers tin rằng, có ai đó đang chơi bùa ngải để ngăn cô đạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Không tin tưởng vào bất cứ ai

Thí sinh Sabrina Boing Boing cho biết, "ngày đầu tiên khi bước chân vào nhà chung, chúng tôi là bạn bè nhưng đến ngày thứ hai, mọi thứ thay đổi và cuộc chiến bắt đầu. Không ai là bạn bè cả. Chúng tôi là đối thủ của nhau, một cái nhìn tử tế cũng rất khó khăn", Sabrina Boing Boing nói. Jennifer Camacho, 30 tuổi, cho biết thêm, "mỗi cô gái trốn vào góc riêng của mình, không tin tưởng vào bất cứ ai. Một số người tự tin vì đã phẫu thuật thẩm mỹ nhưng khuôn mặt họ trông rất nực cười. Đây là cuộc thi tìm kiếm vẻ đẹp nữ tính, nhưng trông họ giống đàn ông chuyển giới. Ít nhất là tôi có vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên, chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ".

Cacau Oliver, người tổ chức cuộc thi giải thích rằng, nhiều phụ nữ Brazil đánh cược số phận vào cuộc thi. "Có cô gái đã bán tất cả mọi thứ như nhà cửa, xe hơi, vay tiền ngân hàng để thực hiện ước mơ lớn trong đời. Họ chi tiền phẫu thuật thẩm mỹ, vận động để mọi người bầu chọn cho mình", Cacau Oliver nói. Khi được hỏi có điều gì bị cấm trong cuộc đua danh hiệu hoa hậu hay không, Cacau lắc đầu. "Đây là sự khác biệt lớn của Miss Bumbum với những cuộc thi sắc đẹp khác. Chúng tôi cho phép các cô gái chiến đấu với tất cả các loại vũ khí mà họ có", Cacau nói.

Theo Cacau Oliver, mặc dù giải thưởng cho người thắng cuộc chỉ 8.000 bảng Anh nhưng với danh hiệu này, Hoa hậu "Siêu vòng ba" có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng việc quảng cáo, chụp hình cho các tạp chí lớn. Indianara Carvalho, người giành ngôi vị cao nhất của Miss Bumbum năm ngoái vẫn xuất hiện đều đặn trên bìa các tạp chí và mục "tin đồn về người nổi tiếng". Sau vụ "phẫu thuật trẻ hóa âm đạo" vào tháng 12 năm ngoái, một người lạ mặt đã trả cho Indianara Carvalho 50.000 bảng Anh để có được những bức ảnh độc quyền của cô.

Mạnh Tường (tổng hợp)

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文