Biệt kích Mỹ tranh nhau chiến công bắn chết Bin Laden

20:30 15/12/2014
Hai cựu đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ Robert O'Neill và Matt Bissonnette đều khẳng định, mình là tay súng kết liễu Bin Laden. Họ đưa ra những bằng chứng thuyết phục làm dấy lên tranh cãi người nào mới thật sự bắn chết trùm khủng bố al-Qaeda.
Hai câu chuyn khác nhau vì hai lý do khác nhau

Robert O'Neill, 38 tuổi, rời khỏi đơn vị số 6 biệt đội SEAL vào năm 2012. Trước khi nhận lời xuất hiện trong bộ phim tài liệu dài 2 tập của đài Fox News, O'Neill đã kể câu chuyện tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden cho tạp chí Esquire nhưng không tiết lộ tên tuổi.

Báo Daily Mail (Anh) mới đây điều tra ra và chỉ đích danh "tay súng" SEAL có biệt danh "The Shooter"  chính là O'Neill. 3 cựu đặc nhiệm SEAL cũng xác nhận với đài NBC News rằng, "The Shooter" là biệt danh của O'Neill đăng trên Esquire số ra tháng 3/2013.

Trong cuộc đột kích ngày 2/5/2011 vào nơi trú ẩn của Bin Laden ở Abbottabad - Pakistan, O'Neill cho biết, anh cùng đồng đội bí mật leo lên tầng 3 ngôi nhà và nhìn thấy tên trùm khủng bố khét tiếng đang ló đầu ra khỏi cửa. Một đồng đội của O'Neill nổ phát súng đầu tiên nhưng không trúng.

Cuốn sách No Easy Day (Ngày không dễ dàng).

Ngay lập tức, Bin Laden chạy vào trong và theo sau là O'Neill vội vã đuổi theo. Khi chạm trán, anh bắn những phát đạn vào đầu tên trùm khủng bố khiến hắn thiệt mạng ngay tại chỗ. Hai tay súng tiếp theo tiến vào sau đó bắn thêm vài phát súng vào ngực.

Tuy nhiên, trong cuốn sách "No Easy Day" (Ngày không dễ dàng) xuất bản ngày 4-9-2012, cựu đặc nhiệm SEAL Matt Bissonnette tuyên bố, ông mới chính là người tiêu diệt Bin Laden.

Mới đây, trả lời phỏng vấn của đài NBC News, Bissonnette không trực tiếp đề cập đến câu chuyện của O'Neill. Ông chỉ phát biểu: "Hai người khác nhau nói hai câu chuyện khác nhau vì hai lý do khác nhau. Bất cứ điều gì anh ấy nói, tôi sẽ không đụng chạm tới".

Dù vậy, cuốn sách "No Easy Day" đang mang lại rắc rối cho Bissonnette. Mới đây, ông đâm đơn kiện luật sư Kevin Podlaski đòi bồi thường số tiền 8 triệu USD. Lý do là Podlaski "xúi" Bissonnette cứ xuất bản cuốn sách mà không cần gửi lên Bộ Quốc phòng Mỹ chờ kiểm duyệt.

Kết quả là Bissonnette bị phạt 4,5 triệu USD vì "công bố thông tin mật của chính phủ".

"Tôi không quan tâm người ta ch trích"

Rob O'Neil mới đây cho biết, anh không quan tâm đến những lời chỉ trích và cáo buộc anh nói dối.

"Điều quan trọng nhất mà tôi học được trong hai năm qua là việc tôi có đúng là tay súng kết liễu bin Laden hay không không quan trọng nữa. Cả đội đã hạ gục hắn ta" - Robert O'Neill trả lời một cuộc phỏng vấn audio với nhà báo tự do Alex Quade, cựu phóng viên CNN, phát sóng mới đây trên chương trình AC360 của hãng này.

"Những hệ quả tiêu cực theo sau tuyên bố của tôi, tôi không thèm quan tâm. Chúng tôi đã giết chết hắn ta" - O'Neill cho biết.

"Việc kết liễu Bin Laden sẽ đi vào lịch sử. Tôi không quan tâm đến việc người ta cho rằng, tôi không phải là tay súng hạ sát hắn" - anh nói thêm.

Việc O'Neill có thật sự là người trực tiếp hạ sát Bin Laden hay không đang là tâm điểm tranh cãi tại Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Quade, O'Neill kể lại, anh cùng các thành viên trong Đội Đặc nhiệm SEAL số 6 đã nói chuyện với nhau về vụ khủng bố 11-9 trước khi tiến hành cuộc đột kích Bin Laden và họ còn nghĩ rằng, họ sẽ không sống sót trở về.

Robert O'Neil, cựu binh thuộc lực lượng đặc nhiệm SEAL tự nhận mình là người kết liễu Osama bin Laden.

"Bạn phải lên dây cót tinh thần trước khi đi vào chỗ chết. Vì vậy, chúng tôi đã nói chuyện với nhau về việc này"- O'Neill cho biết.

"Đó là một nhóm các chàng trai hiểu rằng, cái chết có thể đang cận kề. Tất cả chúng tôi chấp nhận điều đó và không ai sợ hãi" - anh kể lại.

O'Neill cũng cho biết, anh công khai mình là tay súng kết liễu Bin Laden vì gia đình của các nạn nhân vụ 11/9. Họ đã gửi lời cảm ơn đến anh.

"Hắn (Bin Laden) chết trong sợ hãi, hắn biết chúng tôi đến lấy mạng hắn" - O'Neill nói.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Quade, O'Neill vẫn bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng, câu chuyện của anh là sai sự thật.

"Ngay cả bây giờ, khi có những người tố cáo tôi nói dối... Nếu bạn không ở trong phòng ngủ của Bin Laden vào thời điểm đó, bạn chỉ biết về vụ việc qua những gì bạn được nghe kể. Và thật không may cho tôi, lúc đó chỉ có hai người ở trong phòng, một trong hai đã chết, đó là Osama bin Laden".

Trường Vân (tổng hợp)

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文