Bùng nổ nạn giội bom điện thoại để tống tình ở Ấn Độ và Trung Quốc

11:50 24/04/2017
Một tổng đài cảnh sát ở TP Lucknow, miền Bắc Ấn Độ, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 700 cuộc gọi, phần lớn từ những phụ nữ than phiền bị trai lạ liên tục quấy phá.


Theo báo The Hindustan Times, nắm bắt nhu cầu của các "Romeo điện thoại" (các chàng trai “giội bom” qua điện thoại để tìm người yêu) khát tình, một băng nhóm ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ thậm chí rao bán số điện thoại của phụ nữ với mức giá khác nhau tùy vào nhan sắc. Số điện thoại của phụ nữ đẹp có giá 500 rupee (7,5 USD), trong khi của những cô gái bình thường chỉ bằng 1/10, tức 50 rupee.

Hiện chưa rõ bao nhiêu "Romeo điện thoại" đến được bến bờ hạnh phúc nên chưa thể đánh giá mức độ thành công của phương thức tìm vợ không khác gì xổ số này.

Nhiều chàng trai "dội bom" qua điện thoại để tìm người yêu

Theo tờ The New York Times, nạn "Romeo điện thoại" đang lan tràn sang nhiều quốc gia bùng nổ trai ế giữa thời công nghệ mới giá rẻ giống Ấn Độ như Morocco, Papua New Guinea, Bangladesh.

Trong khi đó, tại Trung Quốc đang rộ lên nạn lừa tình qua mạng xã hội bằng "mỹ nhân kế". Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cuối tháng 3 đưa tin, cảnh sát Trung Quốc vừa triệt phá 3 đường dây như vậy ở TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang và bắt giữ 149 nghi phạm.

Các đối tượng trong những đường dây này tạo ra hàng ngàn tài khoản ảo, dùng hình ảnh bắt mắt của các cô gái trẻ đẹp để dụ dỗ "con mồi" - thường là nam giới trong độ tuổi từ 40 đến 50, có điều kiện tài chính khá giả.

Các nghi phạm cho biết, mỗi nhân viên trong "công ty" có 8 tài khoản trực tuyến khác nhau. Những công ty lừa đảo này tuyển dụng cả nam lẫn nữ và những nhân viên nữ sẽ gửi tin nhắn thoại tới mục tiêu để tạo sự tin tưởng. Chúng còn chuẩn bị sẵn kho hình ảnh cùng video phòng trường hợp bị yêu cầu cho xem mặt.

Theo lời một nghi phạm, một khi đã "cắn câu", việc những người đàn ông nói trên gửi vào tài khoản của công ty lừa đảo hàng ngàn nhân dân tệ chỉ là chuyện nhỏ. Tên này cho biết, công ty hắn có thể kiếm được gần 1 triệu nhân dân tệ (144.773 USD) mỗi tuần.

Thực tế, quá tuyệt vọng vì bị thần tình yêu bỏ rơi, nhiều chàng trai ở Ấn Độ sa đà vào những "cuộc gọi Romeo" để tìm kiếm một nửa của mình.

Họ kiên trì gọi điện ngẫu nhiên hết số này tới số khác, từ ngày này sang ngày khác cho tới khi nghe thấy giọng phụ nữ rồi phô diễn tài "gạ tình". Nếu bị từ chối, họ tiếp tục gọi điện thoại cho tới khi đạt được mục đích... thoát ế.

Cách tìm tình yêu đầy may rủi ở quốc gia có giá cước điện thoại rẻ nhất thế giới này có vẻ mới lạ, theo lời của chuyên gia Trường Kinh tế London Julia Qermezi Huang, song cũng gây không ít phiền toái.

Theo cảnh sát địa phương, một trong những nạn nhân đáng chú ý của "Romeo điện thoại" là Geetika Chakravarty. Cô gái 24 tuổi này là con gái một nhà ngoại giao mới về nước sau nhiều năm ở nước ngoài.

Số điện thoại của Chakravarty - được đăng tải lên trang Facebook salon làm đẹp của cô - bị "tấn công" không ngớt từ những người đàn ông không quen khiến cô phải chặn hơn 200 cuộc gọi.

Không ít công ty đăng hình ảnh khêu gợi để tống tiền các chàng trai.

Geetika chia sẻ: "Tôi không biết họ nghĩ gì trong đầu nữa. Đôi khi gọi tới, họ nói: "Anh yêu em", có lúc lại nói: "Tôi muốn nói chuyện với Sonia". Tôi trả lời: "Tôi không phải Sonia", họ liền đáp: "Vậy anh nói chuyện với em được chứ?".

Bám dai nhất là một gã gọi tới 3-4 cuộc mỗi ngày và đòi gặp Chakravarty. Bị chặn cuộc gọi, gã đổi số khác. Khi cảnh sát lần tìm dấu vết từ các số điện thoại, cuối cùng chúng dẫn tới một người đàn ông tên Premsagar Tiwari, trong tiếng Hindi có nghĩa là "Biển Tình".

Kiểm tra các cuộc gọi của Tiwari, cảnh sát phát hiện gã xài tới 8 sim điện thoại, một số đăng ký bằng tên giả, để liên lạc với hơn 500 phụ nữ.

Ước tính mỗi ngày, gã "nấu cháo" điện thoại 2-3 giờ. Trình diện tại sở cảnh sát, Tiwari giải thích gã chỉ cố gắng tìm bạn tâm giao. Sở dĩ gã chọn cách "tống tình" qua điện thoại là vì hay nghe chuyện về những đôi trẻ gặp nhau qua mạng xã hội rồi kết hôn.

Nguyễn Minh

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文