Các quốc gia Trung Đông nhập khẩu gấp đôi vũ khí để đối phó với lực lượng Hồi giáo cực đoan

16:35 08/08/2016
Các báo cáo mới nhất của tổ chức Thăm dò các vũ khí nhỏ công bố hồi cuối tháng 7 cho thấy, số vũ khí hạng nhẹ và đạn dược được nhập khẩu vào các nước Trung Đông đã tăng gấp đôi trong những năm qua. Iraq, Syria và Libya là những điểm đến lý tưởng nhất của số vũ khí này.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2012-2014, các quốc gia ở Trung Đông đã tăng lượng nhập khẩu súng ngắn, vũ khí hạng nhẹ và đạn dược lên gấp 2 lần.

Sau đó, hoạt động mua bán vũ khí được mở rộng hơn với các loại vũ khí hạng nặng và tên lửa. Riêng trong năm 2012, số vũ khí hạng nhẹ nhập khẩu vào Trung Đông chỉ khoảng 342 triệu USD thì đến năm 2015, con số này đã tăng thêm 84%.

Arab Saudi đi đầu với lượng súng nhập khẩu tăng từ 54 triệu USD lên 161 triệu USD, gấp 3 lần, trong đó phần lớn vũ khí này được dùng trong cuộc chiến ở Yemen.

Quân đội Arab Saudi đang duyệt binh ở Mecca.  ảnh: AP

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) xếp vị trí thứ 2 với lượng vũ khí nhập khẩu tăng hơn 2 lần, từ 71 triệu USD lên 168 triệu USD. Nằm trong nhóm nước thuộc UAE, Qatar đã tăng gấp 8 lần số vũ khí nhập khẩu, từ 2 triệu USD lên 16 triệu USD. Đáng chú ý là những lô vũ khí được nhập vào Qatar từ năm 2015 đến nay sau đó lại đi đường vòng sang Libya.

Có vẻ như Qatar đã cung cấp hoặc tái xuất khẩu sang một nước khác mà không xin phép nước đã cho nhập khẩu vũ khí. Giám đốc tổ chức Thăm dò các vũ khí nhỏ Eric Berman cho biết, nhiều quốc gia ở Trung Đông đã nhập vũ khí xuất sang nước thứ 3 hoặc viện trợ cho các tổ chức Hồi giáo cực đoan ở Syria.

Trước đó, báo cáo mang tên “Cập nhật thương mại năm 2016: Minh bạch và chuyển giao” thuộc chương trình nghiên cứu độc lập “Khảo sát vũ khí loại nhỏ” của Liên Hợp Quốc (LHQ) công bố hồi đầu tháng 6 cũng khẳng định, kim ngạch nhập khẩu vũ khí hạng nhỏ và nhẹ của các nước Trung Đông là 630 triệu USD trong năm 2013.

Mức độ gia tăng đơn đặt hàng vũ khí trong những năm sau đó đều trùng với thời điểm các cuộc xung đột tại khu vực này leo thang, nhất là với các điểm nóng như Syria, Iraq, Libya và Yemen.

Chuyên gia cao cấp tại dự án này tên là Nocolas Florquin cho hay, các nhà điều tra LHQ cũng đã phát hiện đạn và súng ngắn ở Libya có liên quan đến các nước nhập khẩu khác ở khu vực, dù Libya thuộc diện bị cấm vận về buôn bán vũ khí. Điểm giống nhau giữa hai báo cáo nói trên ở chỗ đã chỉ rõ những nước đã xuất khẩu vũ khí hạng nặng và nhẹ ở Trung Đông, đó là Đức, Anh, Hà Lan, Serbia và Mỹ.

Đặc biệt, trong lĩnh vực này, từ năm 2013, Mỹ đã đạt doanh thu 1,1 tỷ USD và ngày càng gia tăng. Tiếp đó là Đức, Italia. 3 quốc gia này chiếm khoảng 40% thị phần xuất khẩu vũ khí. 

Bên cạnh đó, các nước Trung Đông còn nhập khẩu rất nhiều vũ khí hạng nặng như súng trường tấn công, bệ phóng tên lửa, vũ khí chống tăng và súng máy hạng nặng từ Balkan.

Theo kết quả điều tra của các phóng viên đến từ Mạng lưới phóng viên điều tra Balkan (BIRN) và tổ chức Điều tra về tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP), chính việc mua bán vũ khí ngầm này đã thúc đẩy cuộc chiến ở Syria kéo dài trong gần 5 năm qua.

Nhóm phóng viên này cũng cho biết, họ đã theo dõi các máy bay và lần theo các hợp động vận chuyển vũ khí và phát hiện ra rằng, các quốc gia tham gia đường dây mua bán vũ khí ngầm bao gồm Bosnia, Bulgaria, Croatia, CH Czech, Montenegro, Slovakia, Serbia và Romania.

Các nước ở Trung Đông nhập số vũ khí này gồm Arab Saudi, Jordan, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ. Đây đều là thị trường mua bán vũ khí trọng điểm của Syria và Yemen, nhất là đối với các nhóm quân nổi dậy hoặc các tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Gần đây, trên một số trang mạng xã hội, các nhà điều tra cũng đã phát hiện nhiều đoạn băng hoặc bức ảnh cho thấy, vũ khí và đạn dược từ Đông và Trung châu Âu đã được chuyển tới tổ chức Quân đội giải phóng Syria vốn được phương Tây hậu thuẫn và nằm trong tay một số nhóm Hồi giáo cực đoan như Ansar al-Sham, nhóm Jabhat al-Nusra từng tuyên bố trung thành với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và cả tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Chỉ có một số ít vũ khí mới được cung cấp và sản xuất vào năm 2015 được bán cho các phe phái ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad và lực lượng Hồi giáo dòng Sunni ở Yemen.

Vũ khí được vận chuyển bằng đường biển và đường hàng không. Chi tiết về lịch trình các chuyến bay hoặc lịch khởi hành của các tàu thủy chở vũ khí đều được lưu tại các cơ quan kiểm soát không lưu.

Có tất cả 70 chuyến bay mang theo vũ khí đến các vùng xung đột ở Trung Đông trong năm 2015 và Belgrade, Sofia, Bratislav là các trung tâm vận chuyển chính của những chuyến hàng này.

Khánh Chi

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文