Cảnh sát Italia lại bắt hụt "bố già" Matteo Messina Denaro

09:04 26/04/2018
"Vụ đột kích này là một phần trong chiến dịch điều tra lớn hơn để bắt Matteo Messina Denaro, thông qua việc làm suy yếu mạng lưới tội phạm và nguồn lực kinh tế của hắn", người phát ngôn cảnh sát thông báo tại cuộc họp báo hôm 19-4. 


Cảnh sát cho biết, 22 nghi phạm bị bắt hôm 19-4 trong chiến dịch mang tên Year Zero ở thành phố Trapani trên đảo Sicily, nơi Matteo Messina Denaro đang lẩn trốn, kẻ được coi là "bố già" của băng đảng Cosa Nostra. Hãng AFP cho biết, cảnh sát đã phát hiện một hệ thống gồm những mẩu giấy nhớ, còn gọi là pizzini mà Matteo Messina Denaro sử dụng để liên lạc và ra lệnh cho thuộc hạ. 

Mặc dù là ông trùm mafia bị truy nã gắt gao nhất Italia (từ năm 1993), nhưng cho đến nay, Matteo Messina Denaro vẫn sống khá thoải mái. Từ năm 2004, Matteo Messina Denaro bị được đưa vào danh sách 10 tên tội phạm bị truy lùng gắt gao nhất thế giới.

Một bức ảnh nhận dạng của Matteo Messina Denaro được cảnh sát phác họa vào năm 2006.  

Người ta hy vọng sau khi phát hiện ra mạng lưới nhắn tin bí mật của Matteo Messina Denaro, cảnh sát sẽ sớm bắt được tên này bởi họ đã xác định hắn đang ẩn náu trên đảo Sicily. Vụ bắt giữ hôm 19-4 diễn ra sau cuộc đột kích tương tự hồi tháng trước của cảnh sát. 

Khi đó, 11 nghi phạm bị bắt với cáo buộc bán 60ha đất trên đảo Sicily. Trước đó, cảnh sát đã bắt 16 nghi phạm được coi là thân cận với Matteo Messina Denaro, trong đó có Girolamo Bellomo và họ bị cáo buộc đã liên kết với mafia, tống tiền, cướp bóc và bắt cóc.

Theo một bản ghi âm lời khai mà hãng tin AGI sở hữu, một trong những tên bị bắt hôm 19-4 từng ca ngợi vụ sát hại và dùng acid phi tang xác cậu bé Giuseppe Di Matteo, 14 tuổi, hồi tháng 1-1996. Giuseppe Di Matteo là con trai Santino Di Matteo, người bị Cosa Nostra coi đã phản bội, bị bắt cóc năm 1993 để ngăn cản cha em hợp tác với cảnh sát. 

Trong tuyên bố đưa ra hôm 19-4, cảnh sát cho biết, cuộc truy bắt là một phần của việc xóa bỏ quyền lực và làm cạn kiệt nguồn tài chính của mafia ở Sicily. 

Theo giới truyền thông, trong số 22 nghi phạm bị bắt hôm 19-4 (đều là đàn em thân cận nhất của "bố già" băng đảng Cosa Nostra) đáng quan tâm nhất là 2 em rể Gaspare Como và Rosario Allegra, những kẻ được giao phụ trách các công việc quan trọng nhất cho Matteo Messina Denaro. 

Được biết, Matteo Messina Denaro được coi là kẻ có khả năng thay thế vị trí của "ông trùm của những ông trùm" Salvatore "Toto" Riina sau khi tên này chết trong tù hồi năm ngoái. Matteo Messina Denaro từng tuyên bố, có thể "lấp đầy nghĩa địa" bằng những người tự coi là "trùm của các ông trùm" trong Cosa Nostra sau cái chết của Salvatore "Toto" Riina, kẻ có biệt danh Quái vật. 

Cái chết của trùm mafia Giuseppe Dainotti - bị bắn chết khi đang đạp xe tập thể dục ở Palermo, thủ phủ của Sicily được dư luận quan tâm bởi hắn từng là thủ lĩnh Cosa Nostra, được tại ngoại năm 2014 sau khi ngồi tù gần hai thập niên.

Giới truyền thông cho biết, ngoài việc gia tăng các cuộc truy bắt, cảnh sát còn đẩy mạnh chiến dịch "chặt chân tay" của Matteo Messina Denaro. Theo Viện công tố Trapani và cơ quan bài trừ mafia Sicily, họ vừa tịch thu khối tài sản trị giá 18,5 triệu euro của thuộc hạ dưới quyền Matteo Messina Denaro. 

Khối tài sản này bao gồm 8 công ty nhỏ, 132 bất động sản, 7 công ty và hơn 20 tài khoản ngân hàng, thuộc về 2 doanh nhân ở thành phố Trapani. Theo giới truyền thông, Matteo Messina Denaro và thuộc hạ đã thâm nhập sâu vào mọi hoạt động kinh doanh ở phía Tây đảo Sicily - từ lĩnh vực xây dựng cơ bản, năng lượng sạch đến buôn bán dược phẩm. 

Theo thống kê, tổng giá trị tài sản thu được từ gia đình Matteo Messina Denaro và thân tín của hắn đã lên tới hơn 3 tỷ euro. Về phần mình, Tổng thống Sergio Mattarella đã phê chuẩn nội dung và chính thức ban hành Luật Sửa đổi chống các tổ chức tội phạm có tổ chức. 

Việc sửa đổi bộ Luật chống mafia chủ yếu nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn, nâng cao tính minh bạch cho hệ thống tư pháp, tái xác định thẩm quyền cho cơ quan thu giữ, quản lý tài sản phạm tội có được từ tham nhũng và khủng bố.

Cảnh sát cho biết, họ có bước đột phá trong việc truy bắt Matteo Messina Denaro từ năm 2014, khi một người dân chụp được ảnh hắn và gửi cho họ. Nhờ bức ảnh này, cảnh sát mới có thể cập nhật diện mạo của Matteo Messina Denaro. Tới năm 2015, cảnh sát phát hiện những mẩu giấy liên lạc giữa hắn với thuộc hạ được giấu tại một trang trại ở Sicily. Sau đó, cảnh sát lại được Attilio Fogazza, kẻ phải ngồi tù vì tội giết người năm 2009 hợp tác. Theo lời khai của Attilio Fogazza, con gái 5 tuổi của hắn là người chuyển thông tin viết tay (pizzini) của Matteo Messina Denaro với thuộc hạ và ngược lại. Và cho đến nay, cảnh sát được biết, Matteo Messina Denaro tăng cân, tóc trên trán đã mọc dài ra và không còn đeo kính.
Lê Tuấn Cường

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文