Cảnh sát Italia lập công lớn

15:52 29/12/2016
Hai cảnh sát tại quận Sesto San Giovanni ở thành phố Milan, Italia là Cristian Morio, 36 tuổi và Luca Scata, 29 tuổi, đang là 2 cái tên được giới truyền thông đề cập nhiều như người hùng sau khi họ tiêu diệt nghi phạm khủng bố Anis Amri rạng sáng 23-12.


Cảnh sát trưởng Milan Antonio De Isu cho biết, tại thời điểm đó Luca Scata và Cristian Morio không truy tìm Anis Amri vì họ không biết nghi phạm có mặt tại thành phố. Họ chỉ chặn Anis Amri khi đang tuần tra thông thường và yêu cầu hắn xuất trình giấy tờ tùy thân, nhưng nghi phạm rút súng bắn họ.

Cảnh sát Luca Scata bắn trả và tiêu diệt Anis Amri, còn cảnh sát Cristian Morio bị thương vào vai. Vụ việc diễn ra vào khoảng 3 giờ sáng 23-12 (theo giờ địa phương). Luca Scata mới trở thành cảnh sát được 9 tháng, nhưng anh đã nhận được nhiều lời khen trên Facebook.

"Cậu là một anh hùng, Luca", người bạn có tên Alberto Di Mauro viết. "Thật tự hào khi có một đồng nghiệp như cậu". Bộ trưởng Nội vụ Italia Marco Minniti cũng biểu dương Cristian Morio và Luca Scata, khi gọi họ là những người ưu tú có đóng góp lớn cho cộng đồng.

Việc Anis Amri bị tiêu diệt tại quảng trường gần ga Sesto San Giovanni, cho thấy hắn mới đến Milan. Và người ta không rõ nguyên do tên này đến Italia. Có tin cho rằng, nghi phạm đang tìm cách liên lạc với mạng lưới của hắn để nhận hỗ trợ tài chính.

Cảnh sát Italia phong toả khu vực quanh thi thể Anis Amri.

Tối 23-12, IS cũng thừa nhận, đối tượng bị cảnh sát Italia tiêu diệt là thủ phạm vụ tấn công bằng xe tải gây thương vong lớn tại Berlin, Đức tối 19-12 khiến 12 người chết, 48 người bị thương. IS còn tung lên mạng đoạn video cho thấy Anis Amri từng tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Cảnh sát trưởng thành phố Milan, ông Antonio De Iesu cho biết, Anis Amri không có điện thoại trên người và chỉ còn vài trăm euro.

Thủ tướng Italia Paolo Gentiloni đã điện đàm để thông báo với Thủ tướng Đức Angela Merkel về việc Anis Amri, đã bị tiêu diệt tại thành phố Milan. Và nhấn mạnh, vụ tiêu diệt Anis Amri ở Milan cho thấy tầm quan trọng của việc phối hợp nhằm tăng cường thực thi luật pháp ở cấp quốc gia và quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Schaefer cho biết, Berlin biết ơn chính quyền Italia vì đã hợp tác chặt chẽ dựa trên lòng tin. Tổng Công tố Liên bang Đức Peter Frank cũng xác nhận, Anis Amri đã bị cảnh sát Italia bắn hạ ở ngoại ô thành phố Milan. 

Đồng thời cho biết, mặc dù Anis Amri đã chết, nhưng cuộc điều tra vẫn tiếp tục. Ngoài việc xác nhận kẻ bị bắn chết tại Italia là Anis Amri, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere còn kêu gọi đề cao cảnh giác vì “nguy cơ khủng bố vẫn ở mức cao” tại nước này.

Cảnh sát Luca Scata.

Ông Thomas de Maiziere còn cho biết, tới năm 2020, Đức sẽ bổ sung thêm 15.000 cảnh sát và kế hoạch tăng cường nhân lực này là chưa có tiền lệ. Theo đó, biên chế năm 2017 của Bộ Nội vụ sẽ tăng 3.350 người, trong đó cảnh sát liên bang gần 2.000 người.

Thủ tướng Anglea Merkel tuyên bố, cái chết của Anis Amri không đồng nghĩa với việc ngừng cuộc điều tra. Cơ quan chức năng Đức đang làm rõ kẻ nào đã giúp đỡ và che giấu cho thủ phạm.

Được biết, cảnh sát phát hiện nhiều dấu vân tay của Anis Amri trong chiếc xe tải đâm vào đám đông tối 19-12 và máy quay an ninh cũng đã ghi hình hắn ra vào một giáo đường đạo Hồi ở Berlin (bị đóng cửa từ lâu) không lâu sau khi gây án. Maroc đã 2 lần cảnh báo Đức về vụ tấn công bằng xe tải ở Berlin. Còn Bộ Nội vụ Tunisia cho biết, cảnh sát không những bắt cháu trai của Anis Amri và 2 phần tử thánh chiến có quan hệ với tên này, mà còn thẩm vấn gia đình của hắn.

Hãng Reuters đưa tin, Anis Amri đã đi tàu hỏa từ Chambery (Pháp) tới Turin của Italia, sau đó bắt tới ngoại ô Milan cũng bằng xe lửa. Hãng ANSA cho biết, Anis Amri đến Milan bằng tàu hỏa từ khu vực Savoy của Pháp và nếu thông tin này đúng thì có nghĩa là nghi phạm đã đi qua ít nhất 2 biên giới châu Âu sau khi gây án tại Berlin, Đức.

Được biết, Anis Amri đã hét lớn “Thánh Allah vĩ đại” trước khi bị bắn chết. Khi bị bắn chết, Anis Amri sử dụng khẩu súng mà hắn dùng để giết Lukasz Urban, người lái chiếc xe tải của Ba Lan và dùng nó làm phương tiện gây án ở Berlin, Đức.

Khi khám ba lô của Anis Amri, cảnh sát phát hiện vé tàu, chứng tỏ hắn đã di chuyển từ Pháp sang Italia - vượt qua biên giới của 3 quốc gia trong khi đang là tội phạm bị săn đuổi gắt gao nhất châu Âu. Khi được phỏng vấn, người phát ngôn của công tố viên chống khủng bố Pháp Agnes Thibault Lecuivre không xác nhận, chỉ tuyên bố vụ việc đang được điều tra.

“Anis Amri chỉ là một trong những nghi can khủng bố nằm trong danh sách của Đức. Đó là chưa kể đến khoảng 7.000 kẻ không bị theo dõi và đây thực sự là một điều vô cùng khó kiểm soát”, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Anh (MI6) Richard Barrett cảnh báo.

Anh Phương

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文