Cảnh sát Mỹ ngồi tù vì bắn chết người da màu

13:33 03/12/2015
Ngày 28-11, Tổng thống Mỹ Barack Obama tái kêu gọi thắt chặt kiểm soát vũ khí khi nhấn mạnh - đây không phải việc bình thường và không thể để nó trở nên bình thường. Tuyên bố kể trên được Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi ông chủ Nhà Trắng bị sốc (25-11) sau khi xem đoạn video vụ nhân viên cảnh sát Chicago Jason Van Dyke bắn chết thiếu niên da màu 17 tuổi Laquan McDonald.

Và ngay sau khi đoạn băng kể trên được công bố, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình để đòi quyền lợi cho nạn nhân, cũng như người da màu khác. Và sự chú ý của dư luận đối với phiên toà đang xét xử cảnh sát Jason Van Dyke gia tăng. Bởi nếu bị kết tội giết người, ông Jason Van Dyke sẽ phải đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù. Phát biểu tại cuộc họp báo sau phiên xét xử đầu tiên, Chánh án quận Cook, bà Anita Alvarez cho biết, rõ ràng viên cảnh sát Jason Van Dyke đã vượt quá giới hạn và lạm dụng quyền lực.

"Tôi không nghĩ dùng vũ lực trong trường hợp này là cần thiết, và việc công bố video để người dân Chicago biết sự thật về viên cảnh sát kể trên là điều quan trọng", Chánh án Anita Alvarez nhấn mạnh. Trong khi đó, luật sư của cảnh sát Jason Van Dyke và đại diện công đoàn cảnh sát Chicago lại cho rằng, việc nổ súng là hợp lý vì họ cảm thấy Laquan McDonald là mối đe dọa. Hãng Reuters cho biết, trang web của cảnh sát Chicago đã bị quá tải ngay sau khi cho đăng tải video về vụ bắn chết Laquan McDonald.

Gia đình nạn nhân 17 tuổi Laquan McDonald được bồi thường 5 triệu USD.

Về phần mình, khi trả lời trong buổi họp báo hôm 24-11, Thị trưởng Chicago, ông Rahm Emanuel cho biết, chuyện đồng cảm là tốt, nhưng điều quan trọng là phải giữ gìn sự ổn định. Cũng tại cuộc họp báo này, Giám đốc Sở Cảnh sát Chicago, ông Garry McCarthy tuyên bố, cảnh sát sẽ tạo điều kiện cho biểu tình, nhưng sẽ không dung thứ cho bất kì hành vi phạm tội nào.

Theo giới truyền thông, trong đoạn video được công bố cho thấy, Laquan McDonald bị cảnh sát cho là đang cầm dao và sử dụng thuốc PCP gây ảo giác, đã bị bắn hạ sau khi bỏ chạy vì đối mặt với cảnh sát. Cảnh quay cho thấy, 2 cảnh sát đã nhảy ra khỏi xe và rút súng trong khi tiến về phía Laquan McDonald và chỉ trong vài giây, chàng thanh niên da màu này đã trúng nhiều phát đạn, nên đổ gục xuống đường. Cảnh tượng kể trên xảy ra hôm 20-10-2014 và được công bố sau yêu cầu của các thẩm phán. Theo các công tố viên, Jason Van Dyke đã bắn Laquan McDonald 16 phát đạn, thậm chí còn định nạp thêm đạn. Và ngay sau khi biết tin về vụ bắn chết Laquan McDonald, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra và hiện vẫn còn khoảng 100 người diễu hành gần 2km ở trung tâm kinh doanh của thành phố Chicago.

Theo tìm hiểu của ông Craig Futterman, Giáo sư Luật của Trường Đại học Chicago, ông Jason Van Dyke đã 20 lần bị khiếu nại về những hành vi sai trái trong hơn 4 năm qua, nhưng chưa lần nào bị Sở Cảnh sát Chicago kỷ luật. Và đây là nhân viên cảnh sát Chicago đầu tiên bị kết tội vì bắn chết người trong khi thi hành công vụ.

Theo giới truyền thông, sau khi vụ án được làm rõ gia đình nạn nhân đã nhận được 5 triệu USD tiền bồi thường, và cái chết của Laquan McDonald, cùng phiên xét xử ông Jason Van Dyke diễn ra trong bối cảnh có nhiều tranh cãi căng thẳng xung quanh việc cảnh sát sử dụng vũ lực gây chết người, đặc biệt là đối với người da màu. Theo thống kê, trong 18 tháng qua, nhiều thành phố ở Mỹ đã nổ ra các cuộc biểu tình phản đối hành vi bạo lực của cảnh sát. Có người cho rằng, nếu cảnh sát Jason Van Dyke bị kết tội sẽ mở ra hy vọng đẩy lùi tình trạng phân biệt chủng tộc. Và phiên toà là một trong những nhân tố khiến phong trào dân chủ "Black Lives Matter" (Mạng sống người da màu cũng quan trọng) trỗi dậy và cũng là chủ đề được cử tri đề cập trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Sỹ quan cảnh sát Jason Van Dyke.

Hơn nửa tháng trước (11-11), Chánh tòa Sacramento Ernest Sawtelle, đã tuyên phạt Gary Dale Baker, nhân viên cảnh sát ở Sacramento mức án chung thân, vì tội cưỡng hiếp một phụ nữ 75 tuổi bị đột quỵ không thể nói chuyện, ngay trong căn hộ của nạn nhân trong khoảng thời gian 2010-2012. Chánh tòa Ernest Sawtelle nhấn mạnh, hành vi của Gary Dale Baker đã làm hoen ố hình ảnh cảnh sát Mỹ và án chung thân là hình phạt thích đáng dành cho ông ta. 

Trước đó (4-11), giới truyền thông cho biết, sau nhiều năm bòn rút tiền từ chương trình đào tạo cảnh sát trẻ, nhân viên cảnh sát Charles Joseph Gliniewicz ở thị trấn Fox Lake, bang Illinois đã dựng hiện trường giả trông như một vụ giết người trước khi tự sát. Đài Fox 32 News dẫn lời chỉ huy lực lượng chống tội phạm hạt Lake George Filenko cho biết, ông Charles Joseph Gliniewicz đã dùng số tiền biển thủ để thanh toán các khoản nợ vay thế chấp, du lịch, khóa tập gym và phí thành viên của một số trang web người lớn...

Trọng Hậu

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ chính thức diễn ra vào sáng 30/4 tại TP Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có quy mô cấp quốc gia. Sự kiện do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Ngày 18/4, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo về đặc xá của Bộ Công an đã có buổi kiểm tra về công tác đặc xá năm 2025 của Công an TP Hồ Chí Minh và các Trại giam Thủ Đức, Phú Hòa, An Phước, Xuân Lộc, Xuyên Mộc và Long Hòa. Tham dự buổi kiểm tra có lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh, Ban Giám thị 6 trại giam…

Hồi 18h30' ngày 17/4, Công an xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (Sơn La) nhận được thông tin: tại khu vực cầu Suối Sập thuộc bản Tân Ban, xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên (đoạn tiếp giáp với xã Suối Bau, huyện Phù Yên) có 1 bé trai người dân tộc Mông đang ngồi dựa rãnh nước tà ly dương trong tình trạng đói, mệt lả vì say nắng. 

Lực lượng chức năng thu giữ gần 7,2 nghìn thành phẩm sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật; khoảng 20 nghìn tem nhãn các loại; gần 1 nghìn chai nhựa; 300 kg nguyên liệu gồm nắp nhựa, màng siu, thùng nhựa chứa dung dịch chất lỏng cùng nhiều máy móc, dụng cụ sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.

Các đối tượng trong vụ án còn liều lĩnh phát hành hợp quy “khống” cho các thang máy, thiết bị sàn nâng người của các công trình xây dựng chung cư cao tầng phục vụ dân sinh. Việc làm trên của các đối tượng là hành vi cực kỳ nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ của người lao động, người sử dụng thiết bị máy móc và người dân.

Dù có trụ sở sản xuất tại Hà Nội, nhưng sữa bột giả đã tung ra khắp các tỉnh, thành khi "hệ sinh thái" của Công ty CP Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood Group) và Công ty CP Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma) mở các chi nhánh ở nhiều địa phương. Tại Hòa Bình, các công ty này đã đăng ký công bố hàng trăm sản phẩm. Sữa giả không chỉ thuê người nổi tiếng quảng cáo, mà còn được đưa vào cơ sở y tế bán cho người bệnh.

PV Báo CAND băng theo lối mòn đã hằn dấu vết chân người, len giữa những thân cây còn vương nhựa mủ bị cứa bởi rìu, nghe mùi đất mới trộn lẫn với mùi xăng dầu hắt lên từ hốc đá. Rừng Vĩnh Ô, nằm ở Tây Vĩnh Linh (Quảng Trị), nơi từng là vành đai phòng hộ của cả một vùng đầu nguồn, giờ thở dốc dưới những mái lán phủ bạt xanh, những hầm hố khoan sâu vào lòng đất như vết thương không bao giờ lành miệng.

Theo đề xuất, giai đoạn 2016 - 2030 xét đến năm 2035, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ có 46 dự án năng lượng được đưa vào quy hoạch để xây dựng, bổ sung khoảng 14.500MW vào nguồn điện quốc gia. Tuy nhiên, sau hơn 7 năm kể từ khi dự án điện mặt trời đầu tiên được chấp thuận đầu tư, đến nay trên địa bàn mới chỉ có 2 dự án hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại, số còn lại vẫn đang nằm trên giấy.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文