Cảnh sát Thái Lan bó tay trước "cậu ấm" Red Bull

21:12 04/09/2017
"Chúng tôi đã phát lệnh truy nã và gửi thông tin về Vorayuth Yoovidhya tới cảnh sát các nước. Và những quốc gia này nói họ không có thông tin gì về Vorayuth Yoovidhya. Không có dấu tích gì cho thấy kẻ bị truy nã đang trú ẩn ở những quốc gia kể trên", tờ  Matichon vừa dẫn tuyên bố của người phát ngôn Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Kritsana Pattanacharoen.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 21-8, ông Kritsana Pattanacharoen cho biết, lệnh truy nã đã được cảnh sát Thái Lan và Interpol gửi tới 190 quốc gia, nhưng cho đến nay tung tích về nơi ẩn náu của người thừa kế tập đoàn Red Bull vẫn là điều bí ẩn.

Ông Kritsana Pattanacharoen cũng cho biết, Vorayuth Yoovidhya khá tinh khôn vì biết nơi nào an toàn để trú ẩn. Và điều này đồng nghĩa với việc, Thái Lan bó tay trước Vorayuth Yoovidhya, kẻ gây án mạng gần 5 năm nay.
Vorayuth Yoovidhya.

Hơn 4 tháng trước (28-4), cảnh sát cho biết, tòa đã phát lệnh bắt Worayuth Yoovidhya, kẻ có biệt danh "Boss" vì đâm chết người rồi bỏ chạy hồi tháng 9-2012. Đó là lần thứ 8 "cậu ấm" không ra trình diện theo giấy triệu tập của cảnh sát. Đại tá Kachornpong Jiitparkpoom, chỉ huy đồn cảnh sát Thonglor đã xác nhận thông tin này chiều 28-4.

Bộ ngoại giao Thái Lan đã hủy hộ chiếu của Vorayuth Yoovidhya, nhưng không rõ "cậu ấm" có mang hộ chiếu của quốc gia nào khác hay không. Đây là lệnh bắt đầu tiên đối với Worayuth Yoovidhya và dư luận cho rằng, sau gần 5 năm gây án, cảnh sát Thái Lan mới phát lệnh truy nã đối với "cậu ấm" là quá chậm trễ.

Vorayuth Yoovidhya là cháu nội ông Chaleo Yoovidhya (qua đời tháng 3-2012, để lại cho 11 người họ hàng khối tài sản trị giá 22 tỉ USD), đồng sáng lập tập đoàn Red Bull (giàu thứ tư Thái Lan), bị cáo buộc gây tai nạn khi lái chiếc Ferrari quá tốc độ và đâm chết một cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở Thong Lor, Bangkok.

Cảnh sát khởi tố Vorayuth Yoovidhya về tội ngộ sát và tòa đã nhiều lần gửi giấy triệu tập, nhưng "cậu ấm" của gia tộc Yoovidhaya vẫn biệt vô âm tín. Có nhiều thông tin nói rằng, Vorayuth Yoovidhya từng ở Singapore và hiện đang sống tại London, Anh.

Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, ông Chaktip Chaijinda cho biết, Worayuth Yoovidhya đang ở Anh, quốc gia có hiệp định dẫn độ với nước này. Nhưng cảnh sát Anh đã phủ nhận thông tin này và cho biết, London sẽ thông báo với Bangkok khi có thông tin về Vorayuth Yoovidhya.

Theo giới truyền thông, gần 5 năm trước (3-9-2012), Vorayuth Yoovidhya đã lái chiếc Ferrari đâm thẳng vào xe máy tuần tra của Thượng sĩ cảnh sát Wichean Glanprasert và kéo lê nạn nhân khoảng 100m.

Cú va chạm mạnh tới mức cảnh sát Wichean Glanprasert tử vong tại chỗ, nhưng Vorayuth Yoovidhaya đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tới khi cảnh sát gửi thông báo, gia đình "cậu ấm" đã phủ nhận trách nhiệm bởi "người điều khiển chiếc xe gây án là tài xế riêng", không phải Vorayuth Yoovidhaya. Chỉ khi cảnh sát đưa ra những bằng chứng không thể chối cãi, ông chủ tập đoàn Red Bull là Chalerm Yoovidhya mới đưa con trai tới trụ sở cảnh sát.

Theo lời khai của Vorayuth Yoovidhaya, Thượng sĩ cảnh sát Wichean Glanprasert đã chạy ngay đầu xe của mình và "cậu ấm" không cố ý gây tai nạn. Nhưng theo kết quả kiểm tra cho thấy, nồng độ cồn trong máu của Vorayuth Yoovidhaya lúc đó vượt nhiều lần mức cho phép. Và sau khi đóng 15.000 USD tiền bảo lãnh, "cậu ấm" lập tức được tự do cho tới nay.

Mặc dù cảnh sát đã triệu tập Vorayuth Yoovidhaya nhiều lần, nhưng luật sư của "cậu ấm" thường xuyên viện dẫn lý do sức khỏe của thân chủ không tốt nên phải đi điều trị ở nước ngoài.

Điều đáng nói là chỉ chưa đầy 3 tháng sau khi gây án mạng, Vorayuth Yoovidhaya đã xuất hiện công khai trước công chúng tại giải đua xe Red Bull Singha Race of Champions lần đầu tiên được tổ chức ở Bangkok.
Đầu chiếc xe hơi Ferrari rách bươm được tìm thấy ngay tại biệt thự của gia tộc Yoovidhya.

Ngoài ra, Vorayuth Yoovidhaya còn du lịch tới 9 quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Singapore, Anh và chia sẻ trên Facebook và Instagram hơn 120 bức ảnh ăn chơi cùng bạn bè. Vorayuth Yoovidhya phải đối mặt với 2 cáo buộc: lái xe cẩu thả gây chết người, cố tình bỏ mặc nạn nhân tới chết và mức án có thể lên đến 10 năm.

Theo luật Thái Lan, thời hạn tố tụng là 15 năm tính từ ngày xảy ra vụ tai nạn - sau ngày 3-9-2027, nếu Vorayuth Yoovidhya không bị tuyên án thì "cậu ấm" sẽ không phải chịu bất kỳ sự chế tài nào của pháp luật. Và luật sư của gia đình Vorayuth Yoovidhya đang tìm mọi cách để "cậu ấm" thoát tội. Vụ án không được giải quyết khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Theo giới truyền thông, những thương vụ bí mật của gia đình người đồng sáng lập hãng đồ uống Red Bull (cùng với tỉ phú người Áo Dietrich Mateschitz) vô tình bị phát hiện bởi "cậu ấm" Vorayuth Yoovidhya.

Và gia đình tỉ phú này đang bị điều tra vì có tên trong "Hồ sơ Panama", nhưng mạng lưới các công ty ngoại quốc của họ vô cùng tinh vi, phức tạp tới mức không có chút liên quan nào tới Red Bull. Và gia đình Yoovidhya đã chuyển hàng tỉ USD ra nước ngoài, nhưng không bị giám sát và đóng thuế.

Mạnh Phong

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文