Chân dung nhà vua Jordan thề nghiền nát phiến quân IS

08:00 27/02/2015
Quốc vương Jordan, người tuyên bố sẽ nghiền nát phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi một phi công nước này bị thiêu sống, là một người dày dặn kinh nghiệm quân sự, cứng rắn trong cuộc chiến chống IS và quyết đoán trong xử lý khủng hoảng.

Quốc vương Abdullah II của Jordan, nước thành viên của liên minh chống     IS do Mỹ dẫn đầu, phải đối mặt với thách thức khó khăn nhất trong 16 năm cầm quyền, sau khi IS sát hại phi công nước này.

Quốc vương Abdullah II lên ngôi tháng 2/1999 sau khi cha ông, vua Hussein qua đời. Vợ ông, hoàng hậu Rania, 44 tuổi, là một người Kuwait gốc Palestine, có ảnh hưởng quan trọng trong đất nước có gần nửa dân số là gốc Palestine này. Họ có 4 người con, Thái tử Hussein, Công chúa Iman, Salma và Hoàng tử Hashem.

"Chiến vương"

Vua Abdullah được mệnh danh là một "chiến vương" vì ông là người dày dặn kinh nghiệm quân sự. Theo Business Insider, Quốc vương 53 tuổi này đã có 35 năm hoạt động trong quân sự.

Ông Abdullah học tập chủ yếu ở phương Tây. Năm 1980, ông theo học Học viện Quân sự Hoàng gia Sandhurst và được phong hàm thiếu úy trong quân đội Anh. Hai năm sau đó, ông hoàn thành một khóa học về Trung Đông tại Đại học Pembroke ở Oxford và theo học Đại học Georgetown Edmund A. Walsh về ngoại giao năm 1987.

Ông từng là phi công điều khiển trực thăng tấn công Cobra và là chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Jordan năm 1993. Ông được phong quân hàm thiếu tướng năm 1998.

Quốc vương Jordan Abdullah II trực tiếp tham gia một cuộc tập trận năm 2014.

"Nhà vua rất nghiêm túc về vai trò là một vị tướng của mình" - Fox News dẫn lời Jon Alterman, Giám đốc chương trình Trung Đông của Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế, nói. "Ông luôn muốn làm chỉ huy lực lượng đặc nhiệm và rồi ông cũng giữ vị trí ấy".

"Quốc vương không ra lệnh từ ghế sau một chiếc xe sang trọng. Ông làm điều đó khi ngồi trên trực thăng Black Hawk và trực tiếp chỉ huy các cuộc đột kích khủng bố"- Alterman nhấn mạnh.

Theo GlobalFirep- ower.com, Jordan đứng thứ 67 trong xếp hạng quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Tuy đây không phải là vị trí cao song Amman vẫn có khả năng áp đảo IS, các chuyên gia quốc phòng nhận xét. Lực lượng vũ trang của Jordan có hơn 110.700 lính chính quy, 65.000 lính dự bị, 1.321 xe tăng và 4.600 xe chiến đấu bọc thép. Hạm đội không quân có 246 máy bay, trong đó có 74 máy bay chiến đấu và 24 trực thăng tấn công.

Quốc gia 6 triệu dân này có ngân sách quốc phòng 1,5 tỷ USD. Jordan cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhiều quốc gia như Mỹ, các nước vùng Vịnh nhiều dầu mỏ và cả Nhật Bản, nhất là sau khi hai công dân Nhật bị IS chặt đầu. "Khả năng thực hiện những nhiệm vụ khó khăn bằng số lượng ít lính tinh nhuệ của Jordan gần ngang bằng với một số quân đội tốt nhất trên thế giới"- Alterman nói.

Quyết đoán

Một ngày sau khi IS tung đoạn video cho thấy, phi công Jordan Muath al-Kasasbeh bị thiêu sống hôm 3/2, Jordan đã hành quyết hai chiến binh jihad của Iraq, trong đó có Sajida al-Rishawi, kẻ IS trước đó ra yêu sách đòi trả tự do. Hàng chục chiến đấu cơ Jordan mới đây đã liên tục không kích dữ dội vào các kho đạn dược và các trại huấn luyện của IS sau khi nước này tuyên bố sẽ trả thù quyết liệt cho phi công.

"Quốc vương Abdullah rất thực tế khi đối mặt với khủng hoảng"- AFP dẫn lời Mohammad Abu Rummaneh, một nhà nghiên cứu tại Đại học Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Jordan nói.

Robert Danin, một thành viên cao cấp tại Hội đồng Nghiên cứu Đối ngoại Trung Đông ở Mỹ cũng đồng ý với nhận định này. "Quốc vương Abdullah hiểu rõ IS là mối đe dọa với vương quốc và trật tự trong khu vực Trung Đông"- ông nói.

"Quốc vương Abdullah rất quyết đoán và hành động nhanh chóng, đầu tiên ông ra lệnh hành quyết hai kẻ khủng bố bị kết án, sau đó tăng cường chiến dịch quân sự chống lại IS" - Danin nói. "Điều này rất quan trọng vì ông xem mối đe dọa từ IS là nghiêm trọng và không thể chấp nhận được".

Tuy nhiên, quyết định của ông vấp phải sự phản đối từ một bộ phận người dân. Sau khi video hành quyết phi công được tung ra, nhiều người Jordan biểu tình bên ngoài cung điện hoàng gia và hô lên: "Quốc vương Abdullah, tại sao chúng ta phải chiến đấu?". Những người khác bày tỏ sự phản đối bằng cách viết trên Twitter dòng chữ bằng tiếng Arab "đây không phải là cuộc chiến của chúng ta".

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Duncan Hunter Jr., người có mặt trong cuộc họp với nhà vua ở Washington mới đây cho biết, Quốc vương Abdullah II rất cương quyết về việc tiêu diệt IS. "Ông ấy tuyên bố, sẽ tiến hành một cuộc báo thù IS chưa từng thấy".

Trường Minh (tổng hợp)

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文