Chống bạo lực phụ nữ ở Thái Lan

13:28 10/03/2019
Thái Lan từ lâu đã lên án bạo lực đối với phụ nữ. Busayapa Srisompong, thông qua tổ chức phi lợi nhuận Shero, đang đấu tranh để thay đổi điều đó. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một trong ba phụ nữ trải qua bạo lực thể xác và/hoặc tình dục bởi một đối tác thân mật tại một số thời điểm trong cuộc đời.


Đó là một dịch bệnh lan rộng và thầm lặng - đặc biệt là ở Thái Lan, nơi bạo lực gia đình được coi là một phần bình thường của xã hội và văn hóa.

Chứng kiến số lượng lớn các vụ bạo lực chống phụ nữ, Busayapa Srisompong - nữ luật sư nhân quyền và cũng là người sống sót sau thời gian dài bị bạn trai bạo hành - đã thực hiện sứ mệnh của mình là loại bỏ bạo lực gia đình ở Thái Lan trong các thế hệ tương lai.

Busayapa Srisompong tổ chức các cuộc hội thảo và xây dựng mạng lưới hỗ trợ tại khu vực Mae Sot.

Shero, một dự án phi lợi nhuận do cô thành lập năm 2016, tìm cách chống lại các vấn đề văn hóa sâu sắc của Thái Lan bằng cách cung cấp trợ giúp pháp lý miễn phí cho những người sống sót sau bạo lực, giáo dục những người thuộc thế hệ mới và có cùng chí hướng về bạo lực gia đình.

Busayapa nói: "Lúc đầu khi tôi bắt đầu cung cấp lời khuyên cho những phụ nữ nạn nhân của bạo lực, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thực hiện một dự án nào." Từng hứng chịu bạo lực từ người bạn trai, Busayapa nhận ra rằng một người phụ nữ cực kỳ khó khăn - thậm chí là một phụ nữ có học thức - để được tiếp cận với sự giúp đỡ khi bị bạo lực gia đình. Trong xã hội Thái Lan, các sĩ quan cảnh sát thường từ chối các báo cáo bạo lực gia đình do đó mà các vụ việc hiếm khi được giải quyết.

Busayapa nói: "Sau khi tôi phải đối mặt với mọi thứ, tôi cảm thấy rằng vẫn còn nhiều người không biết làm thế nào để tiến hành các thủ tục pháp lý. Những phụ nữ bình thường sẽ không dám trình báo chính quyền. Trong cộng đồng đầu tiên ở Mae Sot mà tôi đã nói chuyện, mọi người đều có kinh nghiệm về bạo lực gia đình. Cách tiếp cận tôi đưa ra là dạy họ về luật pháp đồng thời hướng dẫn họ về những khu vực nào ở Mae Sot mà họ có thể tìm kiếm sự giúp đỡ".

Trong giai đoạn đầu, những người phụ nữ trong cộng đồng sẽ không dám lên tiếng về những nỗi đau do bị bạo hành của họ. Cho nên, chỉ đến khi Busayapa tâm sự về trải nghiệm của chính mình, họ mới bắt đầu tập trung can đảm để kể câu chuyện của mình.

Sau đó, Busayapa tiếp tục tổ chức các buổi nói chuyện để giáo dục về quyền phụ nữ, tiếp đến chuyển sang thực hiện các hoạt động khác như trị liệu nghệ thuật cho những người sống sót sau thời gian bị bạo hành thể xác. Cảnh sát bắt đầu chú ý và mời Busayapa để tham khảo ý kiến và từ đó dẫn đến việc hình thành một mạng lưới chuyên trách về các vụ bạo hành chống phụ nữ ở Thái Lan.

Busayapa giải thích: "Đó không chỉ đơn thuần là tư vấn mà cũng có hỗ trợ tâm lý xã hội. Tôi nói với họ những điều cần biết, làm thế nào để có được sự hỗ trợ về mặt tâm lý". Nhìn thấy hoạt động khá hiệu quả của Busayapa, một người bạn đã gọi cô là "Shero" (anh hùng).

Busayapa kể: "Từ này thực sự gây khó khăn với tôi vì người khác có thể làm những gì tôi làm. Tôi tin rằng tất cả mọi người, ở một mức độ nào đó trong cuộc sống của họ đã phải đối mặt với bạo lực và nếu họ làm trong ngành pháp lý hoặc nghề xã hội, họ có thể trở thành một 'Shero' và là 'Anh hùng' để giúp đỡ cộng đồng của họ. Vì vậy, dần dần nó hình thành như một dự án".

Với tên gọi chính thức, Busayapa dần dần tổ chức các hội thảo và hoạt động lớn hơn. Cô hợp tác với Viện Tư pháp Thái Lan (TIJ) để tổ chức Diễn đàn Tuổi trẻ đầu tiên vào năm 2018. Được sự tham gia của nhiều thanh thiếu niên từ khắp Thái Lan.

Diễn đàn sử dụng khái niệm tư duy thiết kế để người tham gia nhận thức và động não để giải quyết bạo lực và lạm dụng ở các tổ chức khác nhau, từ trường học đến nơi làm việc. Bắt đầu một cuộc đối thoại và trò chuyện cũng là một trong những cách để truyền bá nhận thức và giúp giải quyết bạo lực - Busayapa xác định. Hiện nay, Busayapa có kế hoạch làm nhiều hơn nữa với dự án 3 năm của mình.

Cô muốn tổ chức một Diễn đàn Thanh niên khác ở tỉnh Mae Sot để mọi người tìm hiểu mức độ khó khăn đến mức nào đối với những người bị thiệt thòi khi tiếp cận trợ giúp pháp lý. Busayapa muốn chiêu mộ thêm nhiều tình nguyện viên và cấu trúc một mạng lưới giúp đỡ hiệu quả hơn trên toàn quốc để hỗ trợ kịp thời bất kỳ nạn nhân nào cần đến.

Busayapa phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của tờ Bangkok Post hồi năm 2018: "Nếu bạn muốn giải quyết vấn đề bạo lực chống phụ nữ, bạn phải sửa chữa văn hóa. Bạn phải bắt đầu từ những đứa trẻ của thế hệ mới. Chúng có kiến thức để làm việc với cộng đồng của chúng và từ đó một mạng lưới được tạo ra.

Một ngày nào đó, văn hóa bạo lực sẽ biến mất, hoặc ít nhất là sự suy giảm ở các thế hệ sau. Tôi không hy vọng điều gì nữa với thế hệ cũ. Thuyền của họ đã ra khơi. Nhưng với thế hệ mới, thuyền vẫn có thể quay trở lại. Đó là điều thúc đẩy tôi làm việc với các nhóm dễ bị tổn thương".

Thiên Minh

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Tâm (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) về tội: "Giết người" và "Cướp tài sản".

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文