Cilia Flores: Đệ nhất phu nhân bị cấm vận

11:09 09/10/2018
Ngày 25-9, Mỹ đã áp lệnh trừng phạt mới lên phu nhân Tổng thống Venezuela và một số quan chức cấp cao của quốc gia này.


Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, Đệ nhất Phu nhân Venezuela Cilia Adela Flores de Maduro, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez và Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino là 3 trong số 6 cá nhân chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Ngoài ra, 3 thực thể cùng một chiếc máy bay cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt. 

“Mỹ sẽ tiếp tục có những hành động vững chắc và mạnh mẽ chống lại các cá nhân liên quan tới việc làm suy yếu nền dân chủ của Venezuela”, thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ viết.

Luật sư của Chávez

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng áp đặt một số lệnh trừng phạt lên chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ năm 2017, với cáo buộc tiếp tay cho nạn tham nhũng tràn lan và làm suy yếu nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ vốn rất thịnh vượng này. Lạm phát tại Venezuela hiện ở mức 200.000%, tình trạng khan hiếm lương thực và thuốc men đã dẫn tới làn sóng di cư lớn của người dân Venezuela tới các quốc gia khác.

Theo quy định của lệnh trừng phạt, các công dân và doanh nghiệp Mỹ bị cấm giao dịch với những cá nhân chịu lệnh cấm. Các thực thể chịu trừng phạt cũng bị cấm sở hữu tài khoản ngân hàng và dịch vụ hợp đồng liên quan với các công ty Mỹ. Lệnh cấm vận về tài chính được chính quyền Trump áp dụng từ năm 2017 cũng không cho phép nhà đầu tư Mỹ mua bán các khoản nợ của Chính phủ Venezuela nhằm ngăn chặn nguồn tài chính của chính phủ nước này.

Bà Cilia Flores sinh ngày 15-10-1956. Bà và ông Nicolás Maduro đã có một mối quan hệ lãng mạn từ những năm 1990 khi đó bà là luật sư của cố Tổng thống Hugo Chávez sau cuộc đảo chính năm 1992. Hai người kết hôn vào tháng 7-2013 sau khi ông Maduro trở thành Tổng thống. 

Ông Maduro có một con trai riêng là Nicolás Maduro Guerra, người mà ông bổ nhiệm vào nhiều chức vụ cao cấp của chính phủ: Chánh Văn phòng Thanh tra Đặc biệt, Chủ tịch Trường Điện ảnh Quốc gia và một vị trí trong Quốc hội. Bà Flores cũng nhận một người con trai nuôi là Efraín Campos, vốn là cháu trai của bà - con của người chị đã mất.

Bà Flores là luật sư chính cho đội pháp lý của ông Chávez, bà có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ việc phóng thích ông Chávez vào năm 1994 sau cuộc đảo chính không thành công của ông vào năm 1992. Trong khi phục vụ như là Chủ tịch của Bộ Tư lệnh Chính trị của Cách mạng Bolivia, bà Flores là một phần của Chỉ huy Chiến thuật Cách mạng, một tổ chức điều hành phần lớn bộ máy chính trị của ông Hugo Chávez. 

Ngày 7-4, vài ngày trước cuộc đảo chính năm 2002 của Venezuela, bà Flores cùng với Guillermo García Ponce và Freddy Bernal đã chia sẻ kế hoạch sử dụng các vòng tròn Bolivarian như một lực lượng bán quân sự để kết thúc cuộc tuần hành đối lập và bảo vệ Chávez trong Cung điện Miraflores bằng cách tổ chức thành lữ đoàn.

Là thành viên của đảng Xã hội Chủ nghĩa Venezuela (PSUV), bà Flores đã thay thế ông Maduro làm Chủ tịch Quốc hội vào tháng 8-2006, khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao. Bằng việc đó, bà là người phụ nữ đầu tiên làm Chủ tịch Quốc hội Venezuela (2006-2011). 

Ngày 10-1-2007, bà Flores đã chứng nhận lời tuyên thệ của ông Chávez khi ông nhậm chức Tổng thống sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2006. Sau khi ông Maduro chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2013 trước Henrique Capriles, bà Cilia Flores trở thành Đệ nhất Phu nhân Venezuela, một vị trí từ lâu đã bị bỏ trống.

Tranh cãi

Bà Flores bị cáo buộc về chủ nghĩa gia đình trị, rằng  16 người thân của bà đã trở thành nhân viên của Quốc hội trong khi bà là một Phó Chủ tịch Quốc hội. Trả lời phóng viên rằng những cáo buộc bà về chủ nghĩa gia đình trị là một phần của chiến dịch bôi nhọ. Bà gọi các tác giả bài báo đó là những “ngòi bút đánh thuê”. Năm 2012, những người thân của bà Flores đã bị đuổi khỏi văn phòng, mặc dù một số người nhận được các công việc khác trong chính phủ một năm sau đó.

Con trai của bà Flores, Walter Jacob Gavidia Flores, có mức lương được nhận lần cuối cùng năm 2015 chưa tới 1.000 đô la, đã thực hiện nhiều chuyến bay quốc tế trong năm 2015-2016 trên các chuyến bay riêng với chi phí khoảng 20.000 đô la mỗi chuyến. Gavidia Flores dành phần lớn thời gian của mình tại Mỹ, tiếp đó là Pháp, Đức, Malta và Tây Ban Nha.

 Ngày 10-11-2015, hai cháu trai của bà Cilia Flores là Efraín Antonio Campos Flores và Francisco Flores de Freitas đã bị cảnh sát bắt giữ tại Port-au-Prince, Haiti, trong khi cố gắng thực hiện một thỏa thuận vận chuyển 800 kg cocaine đến New York và được chuyển sang Cục Quản lý thực thi Dược phẩm (Mỹ). 

Vụ việc xảy ra vào thời điểm nhiều thành viên cấp cao của Chính phủ Venezuela bị điều tra vì tham gia buôn bán ma túy. Ngày 18-11-2016, hai người này đã bị kết tội cố gắng đưa cocaine vào Mỹ để họ có thể "có được một lượng lớn tiền mặt để giúp gia đình nắm quyền".

Cho đến nay, ngoài Mỹ bà Flores còn bị một số nước khác cấm vận.  Ngày 30-5-2018, Chính phủ Canada đã cấm vận bà Flores do mối quan hệ của bà với ông Maduro sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2018. Tháng 3-2018, Chính phủ Panama đã xử phạt hàng chục công ty liên quan đến gia đình Flores. Các công ty, do các thành viên khác nhau của gia đình Flores đứng đầu đã bị xử phạt vì bị cáo buộc tham gia rửa tiền.

Tổng thống Maduro lên tiếng

Phát biểu trên truyền hình ngày 25-9, ông Maduro nói: “Tôi chưa từng thấy một điều gì tương tự thế. Hãy tấn công tôi nhưng để Cilia được yên, hãy để gia đình tôi được yên. ‘Tội’ lớn nhất của bà ấy là trở thành vợ tôi. Nhưng một khi mà người ta đã không thể loại trừ được Maduro, họ sẽ nhằm sang Cilia nhưng sẽ không thành công vì bà ấy là một phụ nữ mạnh mẽ”. 

Ông Maduro cũng cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump mặt đối mặt. “Tôi sẵn sàng bàn bạc với Tổng thống Trump. Tôi muốn nó giống như một cuộc gặp mặt đối mặt giữa 2 lãnh đạo”, ông Maduro nói.

Sau đó, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cho biết ông Maduro luôn sẵn sàng gặp ông Trump. “Nếu Tổng thống Trump muốn bàn bạc với Tổng thống Maduro, cuộc gặp có thể được tổ chức ngay trong ngày mai nếu cần”.

Như Sơn

Hòa chung bước chuyển mình mạnh mẽ của cả đất nước, với vai trò là Thủ đô, tiên phong, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Đột phá của Hà Nội không nằm ở quy mô công trình, mà ở tầm nhìn thể chế, tư duy quản trị và sức mạnh đổi mới sáng tạo của con người Thủ đô.

Một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là công kích, xuyên tạc, hạ thấp uy tín, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Công an, Quân đội, tiến đến phi chính trị hoá, làm phai mờ bản chất cách mạng, phá hoại sức mạnh của hai lực lượng này trong bảo vệ đất nước.

Giữa bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép về khả năng mua lại Greenland, Bloomberg News ngày 12/1 đưa tin, Đức đề xuất thành lập một phái bộ chung thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo vệ khu vực Bắc Cực, trong đó Greenland là trọng tâm. 

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文