Công an tỉnh Quảng Nam với hành trình truy bắt giang hồ Nhị "đại ca"

11:20 23/06/2014

Thông tin Trần Văn Nhị, SN 1988, quê Điện Nam Đông, Điện Bàn, Quảng Nam, một đối tượng hình sự nguy hiểm có lệnh truy nã bị Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ ngày 26/4 đã làm nhiều người dân ở huyện Điện Bàn hởi lòng hởi dạ. Là đối tượng hình sự lì lợm, liều lĩnh bỏ nhà đi bụi từ năm 10 tuổi, Trần Văn Nhị đã trượt dài trong vũng bùn tội lỗi và nổi danh trong đám tội phạm với biệt danh “Nhị máy chém”, “Thập nhất A ca” và “thành tích” chọc trời khuấy nước của mình… 

Bước đường gây dựng số má giang hồ

Cho đến khi bị bắt theo lệnh truy nã, tổng kết quá trình 26 năm làm người của Trần Văn Nhị là một loạt tiền án, tiền sự và cánh cửa nhà giam đang mở rộng trước mặt. Chính y đã chọn con đường đó sau khi bỏ qua nhiều cơ hội làm lại cuộc đời, tự xăm trên mình những hình thù kỳ quái với một đầu rồng hung dữ sau lưng như là một “tuyên ngôn” dấn thân vào giới tội phạm.

10 tuổi đã bỏ nhà lang bạt khắp nơi, trộm cắp tài sản để sinh sống, Trần Văn Nhị ghi mốc đầu tiên trong bướ đường tội lỗi của mình khi bị Công an huyện Điện Bàn xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản tháng 7/2003. Lúc đó y 15 tuổi. Dường như quãng thời gian 5 năm lăn lộn với những đối tượng trộm cắp lưu manh đã hình thành dần trong y bản tính lì lợm. Liên tiếp trong một thời gian rất ngắn, tháng 9-2003 và tháng 2/2004, Trần Văn Nhị lại bị Công an quận Ba Đình, Hà Nội và Công an TP Hội An, Quảng Nam xử lý hành chính cũng về hành vi trộm cắp tài sản và đưa ra kiểm điểm, giáo dục trước nhân dân địa phương. Để tách y ra khỏi môi trường tội phạm, tạo điều kiện cho y làm lại cuộc đời, cũng trong năm 2004, Trần Văn Nhị được lập hồ sơ đưa đi giáo dục tại trường giáo dưỡng. Chứng nào tật nấy, ngay sau khi rời cổng trường giáo dưỡng, ngày 5/4/2006, y bị Công an Điện Bàn khởi tố về tội trộm cắp tài sản và bị TAND huyện Điện Bàn tuyên phạt 24 tháng tù giam.

Nhưng tất cả những cố gắng của gia đình, lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã trở thành vô nghĩa khi Nhị ngày càng dấn sâu vào con đường phạm tội, ngày càng trở lên hung tợn và liều lĩnh để khẳng định “số má” của mình. Thi hành xong án phạt tù, tháng 1/2008, Trần Văn Nhị trở về địa phương và bắt đầu từ đây y đã gây hàng loạt vụ án và dần dần nổi ác danh “Nhị máy chém” cùng với cái tên tự phong “Thập nhất A ca” như trong truyện kiếm hiệp. Ngay trong năm 2008, với bản tính côn đồ, hung hãn, Trần Văn Nhị với vai trò cầm đầu đã cùng đồng bọn gây ra 3 vụ đâm chém người gây rúng động trong nhân dân địa phương.

Vụ thứ nhất: Vào ngày 15/4/2008, khi uống rượu cùng 2 đồng bọn là Thân Hoàng Đăng Trung (SN 1988) và Lê Tiến Sỹ (SN 1984), nghe Trung kể có chuyện xích mích nhỏ với số thanh niên xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, Nhị đã nổi thói côn đồ phân phát mã tấu đem theo người cho đồng bọn rồi cùng xông vào chém số thanh niên kia. Kết quả làm 2 thanh niên bị thương tật 7% và 10%.

Đối tượng Trần Văn Nhị.

Vụ thứ hai: Trong lúc cơ quan Công an đang xử lý vụ việc, ngày 26/4/2008, Nhị lại tiếp tục rủ đồng bọn đi nhậu tại quán bà Dương Thị Cường tại ngã tư Thương Tín (khu vực giáp ranh giữa Điện Bàn và TP Hội An). Lúc này trong quán có anh Thái Bá Thanh Vương (SN 1987, trú phường Thanh Hà, TP Hội An) cùng bạn bè ngồi nhậu. Thấy Nhị và đồng bọn mang theo đao kiếm, anh Vương và bạn bè nhanh chóng ra khỏi quán, rời đi. Cho rằng anh Vương khinh mình, Nhị gọi 2 tên đàn em chở mình đuổi theo và ép anh Vương vào lề đường sau đó cả ba tên dùng mã tấu chém liên tiếp vào người anh. Sau khi gây án, y bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19/5/2008, Công an huyện Điện Bàn ra quyết định truy nã đối với Trần Văn Nhị.

Vụ thứ ba: Không “hổ danh” là đối tượng hình sự lì lợm, liều lĩnh. Bất chấp lệnh truy nã, khuya 20/5/2008, Trần Văn Nhị đã lén lút mò về địa phương chém trọng thương anh Huỳnh Ngọc Quang (SN 1988) tại thôn 8B, xã Điện Nam Trung, Điện Bàn. Không dừng ở đó, khi anh Kiều Đình Thanh (SN 1987) chở anh Quang đến cơ sở y tế để băng bó vết thương thì Nhị lại tiếp tục đuổi theo và chém cả anh Thanh khiến anh bị thương tích ở bả vai và đứt gân gót chân.

Với quyết tâm trừng trị tội phạm, Công an huyện Điện Bàn phối hợp với Công an các địa phương truy tìm hắn khắp nơi và đến chiều 21/5/2008 đã bắt được Trần Văn Nhị. Trả giá cho những hành vi đã gây ra, cuối năm 2008, Trần Văn Nhị  bị TAND huyện Điện Bàn kết án 42 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Tuy nhiên, đỉnh điểm của hành vi ngông cuồng của Trần Văn Nhị là chuỗi tội ác sau khi ra tù lần thứ 2 khi chém luôn CBCS Công an đang thi hành công vụ. Ngược dòng thời gian, khi ra tù đầu năm 2013 trở về địa phương, Nhị đã liên kết với đối tượng Huỳnh Luận (SN 1987, thôn Tứ Hà, Điện Ngọc, Điện Bàn) cũng là một đối tượng tù tha để “làm ăn”. Bằng thủ đoạn xảo quyệt, tàn nhẫn, Luận và Nhị đòi nợ thuê và thu tiền bảo kê các nhà hàng, khách sạn, quán bar, tiệm cắt tóc, gội đầu… trên địa bàn. Với đặc điểm gần Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc nên Luận và Nhị ngày càng có điều kiện mở rộng địa bàn, thu lợi bất chính. Có tiền, Nhị và đồng bọn tổ chức đánh bạc, tụ tập rượu chè, đánh nhau gây rối trật tự công cộng và càng liều lĩnh hơn trên con đường phạm tội. Thủ đoạn chém người không ghê tay tanh máu của y đã trở thành nỗi kinh hoàng của những hộ kinh doanh và nhân dân địa phương. Tại đây, y đã gây hàng loạt vụ cướp đoạt, trấn lột tài sản, gây thương tích nhưng nạn nhân sợ thủ đoạn của y nên không dám trình báo cho đến khi xảy ra vụ y chém người thi hành công vụ vào đêm 27/7/2013.

Hôm đó, khoảng 23h30, một đôi nam nữ điều khiển xe máy phóng nhanh, vượt ẩu bị tổ tuần tra lực lượng 113 của Công an TP Hội An yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Đối tượng vi phạm giao thông liền rút máy gọi điện thoại thông báo cho Nhị ra ứng cứu. Chỉ vài phút sau, “Thập nhất A ca” đang gần đấy đã tập hợp khoảng 20 thanh niên cùng đến bao vây và có những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Trước tình hình phức tạp, Thiếu úy Hồ Trang Phương cương quyết tiến đến yêu cầu các đối tượng không liên quan ra ngoài để tổ công tác đưa chiếc xe vi phạm về trụ sở Công an giải quyết. Bất ngờ, Nhị rút mã tấu và lao đến chém thẳng vào người Thiếu úy Phương khiến Thiếu úy Phương vỡ xương cùi chỏ tay trái, đa chấn thương vùng ngực, mặt và tay chân. Sau khi gây án, Nhị bỏ trốn khỏi địa phương. Xác định đây là đối tượng phạm tội nguy hiểm cho xã hội, ngày 6-8-2013, Công an TP Hội An đã ra quyết định truy nã Trần Văn Nhị, đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng truy nã tội phạm, Công an tỉnh phải bắt bằng được tên côn đồ hung hãn này để làm yên lòng dân.

Hành trình truy lùng tên tội phạm nguy hiểm

Chuyên án 0813N để truy bắt Trần Văn Nhị được Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Nam xác lập. Sau một thời gian ngắn các trinh sát đã cơ bản làm rõ các mối quan hệ, nắm bắt được thói quen của đối tượng. Có thể nói đây là một đối tượng rất gian xảo, có nhiều thủ đoạn. Với quan hệ rộng và là tội phạm có số má, Nhị có đàn em thân tín ở khắp nơi. Y đã dựa vào các mối quan hệ này thoắt ẩn, thoắt hiện ở  Đà Nẵng, Phước Sơn, Kon Tum, Nghệ An… để lẩn trốn. Để che giấu lai lịch, Nhị lấy tên Nguyễn Thanh Phong và không giao tiếp với người lạ. Đặc biệt, Nhị thường sống ở các vùng núi rừng và hành nghề bảo kê cho lâm tặc, trong người lúc nào cũng có dao, mã tấu và sẵn sàng đâm chém bất cứ ai.

Thiếu úy Hồ Trang Phương tại bệnh viện.

Sau 9 tháng lần theo từng thông tin để tìm dấu vết Trần Văn Nhị, tháng 4/2014 các trinh sát đã phát hiện y đang lẩn trốn tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Khi đang lên kế hoạch chuẩn bị “cất vó” thì ngày 24/4/2014, Ban chuyên án nhận được thông tin Nhị bị tai nạn giao thông tại huyện Đăk Glei (Kon Tum). Một tổ công tác tức tốc được cử vào Kon Tum để truy bắt y. Dù phải điều trị y tế nhưng với bản chất gian manh, xảo quyệt, y đã đến tỉnh Gia Lai vào Bệnh viện Quân y 211 với tên giả là Nguyễn Thanh Phong để không ai tìm được mình. Tuy nhiên y không ngờ thủ đoạn của y không thể qua mắt được các trinh sát dày dạn kinh nghiệm. Xác định được nơi điều trị của Nhị, các trinh sát đã ngụy trang thành bác sĩ điều trị để nhận dạng. Do y bị thương băng kín hết khuôn mặt, thông qua vai diễn “bác sỹ” ngụy trang, các trinh sát đã tiếp cận và khéo léo kiểm tra thân thể của y. Lúc này, chính những hình xăm là biểu tượng số má trong giới tội phạm đã lật tẩy y. 9h ngày 26/4/2014, Nhị bị tra còng vào tay và di lý về Quảng Nam để chuẩn bị trả giá cho những hành vi tội ác mà hắn gây ra.

Vụ án chưa khép lại nhưng đã có thể thấy kết cục của tên tội phạm từng ngang dọc một thời. 26 tuổi đời, 16 năm lăn lộn trong vũng bùn tội phạm và những bản án ngày càng nghiêm khắc chưa đủ làm y nhận ra con đường đi đích thực của đời mình. Mong sao bản án dành cho y sắp tới sẽ là cơ hội cuối cùng để y tự nhìn nhận và làm lại cuộc đời mình với tư cách là kẻ lầm đường hồi đầu hướng thiện

Bình Yên

Hội Cựu CAND Việt Nam vạch ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thống nhất trong toàn thể hội viên về nhận thức và hành động, phấn đấu thực hiện mục tiêu giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của CAND Việt Nam; đồng thời phát huy nhiệt huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong lúc đang đánh cá trên biển, do lốc xoáy, sóng to đã làm 4 tàu cá ở Quảng Bình gặp tai nạn, trong đó có 3 tàu bị chìm, 1 tàu mất liên lạc. Hiện 11 ngư dân vẫn còn mất tích. Công tác tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân mất tích đang được triển khai rất khẩn trương

Ngày 7/5, tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sỹ), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham gia phiên đối thoại về Báo cáo quốc gia của Việt Nam về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo cơ chế Rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Ngày 5/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến công du châu Âu, với các chặng dừng chân ở Pháp, Serbia và Hungary. Chuyến đi được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tổng thể mối quan hệ giữa Trung Quốc với 3 nước nói riêng cũng như với Liên minh châu Âu (EU) nói chung phát triển ổn định và lành mạnh, góp phần củng cố sự ổn định trong một thế giới đầy biến động.

Trong cuộc sống, thiếu vắng đi người cha, người mẹ, đó là nỗi đau không thể bù đắp của những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Với mong muốn mang đến những điều tốt đẹp, xoa dịu nỗi đau cho các em nhỏ mồ côi, giúp các em có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống, những người mẹ đỡ đầu là hội viên của các cấp Hội phụ nữ trong Công an tỉnh Lạng Sơn đã dang rộng vòng tay yêu thương, nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ nhiều em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 6/5, theo nguồn tin riêng của phóng viên, Công an tỉnh Thanh Hoá đang tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của 2 mẹ con trong ngôi nhà đang cháy xảy ra tại phố Kiều Đại 2, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文