Cuộc đời khốn khổ của gia đình cựu điệp viên Nga

21:52 25/08/2015
Cựu điệp viên Nga Janosh Neumann đã trở thành một gã vô công rồi nghề ngay sau khi đào tẩu khỏi Tổng cục An ninh Nga cùng với những lời hứa hẹn đảm bảo một cuộc sống an nhàn, nhưng cuộc đời đã không diễn ra theo đúng ý mà thật trớ trêu.

Giấc mơ chỉ là giấc mơ

Sau khi quyết định rời khỏi Tổng cục An ninh Nga (FSB), Janosh Neumann đã ấp ủ những dự định cùng một tương lai tươi sáng với cuộc sống an nhàn, đoàn tụ cùng gia đình. Những ngày tháng làm một điệp viên, Janosh Neumann hơn ai hết hiểu được sự nguy hiểm, cũng như những vất vả mà ông phải trải qua. Công việc có ảnh hưởng đến cả tính mạng nếu như để xảy ra sai sót. 

Sau khi rời khỏi FSB, Janosh Neumann sẽ dự định tới Đan Mạch hoặc Thụy Sĩ để sinh sống cùng với vài triệu USD trong ngân hàng. Dự định là thế, tính toán là thế, nhưng mọi thứ đã không đi theo quy luật của sự tính toán. Hiện tại, cựu điệp vụ Nga đang sống vất vưởng không công ăn việc làm ở Portland, Mỹ. Khi nhắc đến Janosh Neumann, nhiều người không thể tin được rằng, một cựu điệp viên thông minh, nhanh nhạy như Janosh Neumann lại phải chịu một cuộc sống tồi tệ đến như vậy. 

Cái gì cũng có nguyên do của nó, không phải cứ tính toán là mọi việc có thể diễn ra theo đúng nguyện vọng. Janosh Neumann đã rất bức xúc khi kể lại rằng tại sao ông lại phải chịu tất cả những điều tồi tệ nhất đang xảy đến với cuộc sống của ông. "Đời tôi tồi tệ như thế này vì tôi đã tin vào FBI", Janosh Neumann bực tức kể với báo The Guardian về các quyết định quá khứ của mình. "Họ hứa với tôi tất cả những điều tốt đẹp nhưng lại không thực hiện bất cứ một lời hứa nào. Không có chuyện hợp tác và tất nhiên là họ đã phản bội lòng tin của tôi".

Janosh Neumann chuyển sang Mỹ cư trú từ năm 2008, sau khi ông hợp tác với CIA và FBI với hy vọng đạt được một thỏa thuận giúp vợ chồng ông chuyển sang châu Âu sinh sống. Niềm mong ước của ông và gia đình là sẽ được sống ở đất nước Đan Mạch hay Thụy Sỹ, nhưng cho đến giờ, thời gian đã trôi qua gần bảy năm, Janosh Neumann và vợ Victorya vẫn sống ở Mỹ và không biết xoay xở thế nào để có tiền thanh toán các loại hóa đơn. 

Với lời hứa hẹn có hàng triệu đô la trong tài khoản nhưng khi sống vạ vật ở Mỹ, Janosh Neumann và gia đình không nhận được bất cứ một đồng trợ cấp nào. Tất cả những hành động này đã khiến Janosh Neumann không còn đủ lòng tin và sự chờ đợi nào nữa. Biết là thế nhưng Janosh Neumann cũng không có cách nào để thay đổi tình thế bởi tiền không có, giấy tờ tùy thân không rõ ràng khiến ông không thể kiếm được một công việc làm tử tế trên đất Mỹ. Không muốn sống ở Mỹ nhưng Janosh Neumann cũng chẳng thể tìm được một cơ hội nào để thoát khỏi Mỹ.

Tiếc nuối và ân hận

Được biết đến với cái tên Aleksey Artamonov ở Nga, Janosh Neumann đã làm việc cho FSB 10 năm trước khi đầu quân cho Ngân hàng Kreditimpeks ở Moskva, nơi ông tham gia vào nhiều phi vụ rửa tiền với các băng đảng tội phạm. Sau khi một hợp đồng đổ bể, cha của Janosh Neumann, một sĩ quan KGB về hưu, cảnh báo con trai nên tự bắn mình, "nếu không họ sẽ làm giúp con điều đó". Và thế là Janosh Neumann quyết định chạy trốn khỏi Nga. 

Vợ chồng Janosh Neumann bay sang Cộng hòa Dominica, một trong những lựa chọn ít ỏi mà họ có với một tấm hộ chiếu Nga. Họ bỏ chạy với ý định sẽ biến mất và quyết định đào ngũ xuất hiện khi họ bắt đầu cân nhắc các lựa chọn. 

"Đó là một bước đi thực sự khó khăn. Chúng tôi phụng sự một đất nước, chúng tôi làm tất cả vì đất nước Nga, và đối với chúng tôi, để quyết định ra đi với các quan chức Mỹ thì về lý thuyết chúng tôi đã biến thành những kẻ đào tẩu trong chớp mắt", Janosh Neumann giãi bày với báo The Guardian. "Chúng tôi có thể không bao giờ trở về quê hương nữa vì chúng tôi đã phản bội tất cả những người tin tưởng mình".

Sau khi tới sứ quán Mỹ ở Santo Domingo, Janosh Neumann nói với CIA mọi thứ về quá khứ và gia đình mình. Ông thừa nhận đã ăn hối lộ khi còn là một sĩ quan FSB và đã được tuyển vào ngân hàng nhờ quan hệ trong cơ quan an ninh Nga. Janosh Neumann cho biết, khi cuộc trò chuyện với các điệp vụ CIA, câu hỏi của họ càng trở nên cụ thể hơn. Và họ bảo sẽ đưa Janosh Neumann cùng gia đình tới Puerto Rico vì các lý do an toàn. Sau đó, vợ chồng ông hạ cánh xuống Virginia, nơi CIA và FBI hứa sẽ tạo cho họ một cuộc sống tốt hơn.

Janosh Neumann nhớ lại, khi đó FBI thông báo họ sẽ không nhận được 1,8 triệu USD như mong đợi - thay vào đó chỉ có 300.000 USD và một hợp đồng trả cho họ mỗi tháng 3.500 USD vì trợ giúp FBI điều tra. Quan hệ giữa Janosh Neumann và FBI những ngày sau đó càng nhạt nhẽo và ông bắt đầu nghi ngờ cơ quan điều tra Liên bang Mỹ.

 Ông cũng bắt đầu thúc ép các quan chức Mỹ cấp giấy tờ tùy thân cho mình vì không nhận được hộ chiếu như cam kết. Sau 5 năm, FBI hủy hợp đồng và chấm dứt thị thực, đẩy gia đình Janosh Neumann vào tình cảnh không thể làm việc. Vợ chồng ông phải rời khỏi căn hộ của mình và hiện đang sống nhờ vào công việc bán thời gian cùng các khoản vay từ một người bạn. Sau nhiều năm nỗ lực bất thành, rốt cuộc Janosh Neumann từ bỏ và thuê một luật sư đâm đơn kiện CIA, Bộ An ninh Nội địa Mỹ và các cơ quan nhập cư.

Victorya, vợ của Neumann, tâm sự với The Guardian rằng, bà hối tiếc đã rời bỏ Moskva. "Đối với tôi, sai lầm đầu tiên là rời khỏi Moskva. Đó là một sự khác biệt lớn giữa việc tại sao ông ấy rời đi và vì sao tôi rời đi. Tôi đã ra đi vì chồng, chứ không phải tôi bắt buộc phải như vậy. Nhưng chúng tôi không thể trở về nữa vì chúng tôi đã là những kẻ phản bội". 

Mặc dù khó có khả năng vợ chồng Janosh Neumann bị trục xuất về Nga nhưng họ cũng không thể có một cuộc sống đúng nghĩa trên đất Mỹ. Tất cả những gì họ có thể làm là hy vọng đơn kiện của mình ít nhất cũng khiến FBI phải cấp hộ chiếu cho họ trước khi các nhân viên nhập cư xuất hiện ở cửa nhà.

Cuộc sống bế tắc, giấy tờ tùy thân không có khiến Janosh Neumann và gia đình lâm vào cảnh khốn cùng. Đi không được, mà ở lại vẫn không xong. Cuộc sống của họ đang được tính từng giờ, bởi nếu như có lệnh trục xuất của Sở Cư trú thì họ cũng chẳng biết trục xuất đi đâu. Sự thông minh, độ nhanh nhạy của một cựu điệp viên giờ đã không còn cơ hội để tỏa sáng. Bởi có thông minh đến đâu thì cũng phải chấp hành luật pháp của nước sở tại cũng như luật xuất nhập cảnh. Hy vọng FBI sẽ giữ lời hứa là cấp cho Janosh Neumann một cuốn hộ chiếu hợp pháp trong thời gian sớm nhất.

Huyền Trịnh

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文