Cuộc đời như phim hình sự của sát thủ khét tiếng Colombia

15:04 13/02/2020
Ngày 7-2-2020, Jhon Jairo Velasquez Vasquez, một trong những sát thủ khét tiếng nhất Colombia đã chết vì ung thư dạ dày ở tuổi 57. Vasquez, kẻ từng thừa nhận 300 vụ ám sát dưới tay mình và âm mưu hàng nghìn vụ khác.


Năm 2014, sau khi ra tù, Vasquez trở thành một Youtuber với kênh Popeye - Arrepentido (Ăn năn), có 1,2 triệu người đăng ký. Người từng là cánh tay phải của Escobar sử dụng mạng xã hội để cảnh báo những người trẻ tuổi vì "không đáng sống cuộc đời trong tù".

Thủ phạm giết tới 300 người

Jhon Jairo Velasquez Vasquez sinh ngày 15-4-1962 ở thành phố Yarumal, Antioquia, Colombia. Sau này, trong cuốn hồi ký của mình, Vasquez kể rằng gã biết mình là kẻ khác người từ khi mới 12 tuổi. 

Đó là năm 1974, vào một buổi chiều sau giờ tan học, Vasquez cùng bạn bè đến cửa hàng kem thì vô tình chứng kiến một vụ thanh toán giữa 2 người đàn ông. Một trong hai người bị chém vào cổ, chết tại chỗ. "Máu bắn ra khắp nơi. Mọi người xung quanh đều kinh sợ, họ la hét, bỏ chạy. Nhưng tôi thì không. Máu đã mê hoặc tôi", Vasquez nhớ lại.

Năm 17 tuổi, Vasquez nhập ngũ và thử việc vài tháng ở một đơn vị của Cảnh sát quốc gia Colombia. Nhưng sau đó gã lại bỏ rồi vào trường Hải quân. Chính ở đây, Vasquez được gắn biệt danh "Popeye" vì có ngoại hình giống với nhân vật trong phim hoạt hình "Thủy thủ Popeye". Nhưng gã cũng không trụ được lâu trong môi trường kỷ luật của quân đội nên mới được một học kỳ đã bị đuổi. 

Sau khi rời trường Hải quân, Vasquez kiếm sống bằng nghề cơ khí. Và chính ở đây, cuộc đời của gã đã thay đổi. Một lần, tình cờ được người thân của ông trùm Escobar gọi đến nhà để sửa đồ; sau khi hoàn thành công việc, thấy gã thợ có bề ngoài rắn rỏi, lạnh lùng, người nhà ông trùm liền tuyển luôn làm cận vệ và tài xế cho Elsy Sofia Muriel Escobar - nhân tình của ông trùm. 

Vasquez từng xuất bản hồi ký về thời gian làm việc dưới trướng ông trùm Escobar và những năm tháng ở tù.

Vào những năm 80 của thế kỷ trước, tiếng tăm của Pablo Escobar đã vượt ra khỏi biên giới Colombia là một trùm buôn lậu ma túy. Băng đảng của Escobar ước tính cung cấp khoảng 80% lượng cocaine buôn lậu vào Mỹ ở thời đỉnh cao trong "sự nghiệp", thu về mỗi năm hơn 21,9 tỷ USD. 

Escobar được gọi là "Ông vua cocaine" và là tên tội phạm giàu có nhất trong lịch sử với tài sản ước tính hơn 30 tỷ USD. Sau này, anh trai của Escobar đã có lần kể rằng vào thời hoàng kim, tiền mặt mà băng đảng của Escobar thu về hàng ngày nhiều tới mức mỗi tháng chúng chi tới 1.200 bảng Anh chỉ để mua… dây cao su dùng buộc tiền. 

Vua ma túy có một vườn thú tư nhân, bao gồm cả một đàn 50 cá thể hà mã nhập khẩu từ châu Phi. Hắn ta cũng thường phiêu trong cộng đồng những nữ hoàng sắc đẹp và nhạc sĩ nổi tiếng để giải trí và chỉ cần báo là sẽ được gửi… trực thăng để mang bánh mì kẹp thịt ưa thích của mình đến. 

Nhưng đế chế cocain tàn bạo của hắn đã biến thành phố Medellin thành nơi nguy hiểm chết chóc nhất hành tinh, chúng sẵn sàng giết bất cứ người nào có ý đồ ngăn chặn việc làm ăn phi pháp. Thông điệp của Escobar nhắn tới cảnh sát và quan chức chính quyền là "plata o plomo"- bạc hoặc chì, nghĩa là nhận tiền hối lộ để làm ngơ hoặc là chết. 

Chỉ tới khi ông Cesar Gaviria, người trước đó bị Escobar tổ chức ám sát hụt, đắc cử Tổng thống Colombia đã quyết định tiêu diệt băng đảng Escobar. Năm 1993, cuộc chiến đẫm máu này kết thúc khi Escobar bị tiêu diệt trong một trận đấu súng với Cảnh sát quốc gia Colombia trên tầng thượng một tòa nhà tại thành phố Medellin.

Nhưng vào những năm 80, khi Escobar đang ở đỉnh cao của quyền lực trong thế giới ngầm, với một kẻ "vô danh tiểu tốt" như Vasquez, được trở thành người của Escobar khiến gã tự hào và cúc cung tận tụy. Vì thế sau một thời gian làm vệ sĩ cho nhân tình của ông trùm, Vasquez được Escobar giao cho gã một nhiệm vụ khác: giết người. 

Nạn nhân đầu tiên của Vasquez là một người bán vé xe buýt ở thành phố Medellin. Từ đó, Vasquez trở thành sát thủ chuyên nghiệp, gã trở thành sát thủ máu lạnh được Escobar giao thực hiện hàng loạt tội ác động trời. Chỉ cần Escobar ra lệnh thì dù là ai cũng không thể thoát khỏi tay gã đồ tể này. 

Thậm chí, gã sẵn sàng xuống tay giết cả người yêu mình vì ông chủ muốn vậy. Người phụ nữ xấu số đó là Wendy Chavarriaga Gil. Một ngày nọ khi Vasquez và cô nằm trên giường thì điện thoại reo, ở đầu bên kia là đoạn ghi âm của Wendy nói chuyện với  đặc vụ DEA. Vasquez sau đó được đưa ra một lựa chọn: "tình yêu hay cái chết, tiền hay chì". Nghe xong cú điện thoại đó, Vasquez cúp điện thoại và bắn chết Wendy ngay trên giường.

Ngày 16-1-1988, Vasquez tổ chức vụ bắt cóc ứng cử viên Thị trưởng của Thủ đô Bogota Andres Pastrana Arango để gây áp lực buộc Chính phủ Colombia chấm dứt đe dọa trục xuất Pablo Escobar sang Mỹ. Một tuần sau, ông Arango được thả, sau đó đắc cử chức Thị trưởng Bogota và 10 năm sau đắc cử Tổng thống Colombia. 

Nhưng không phải ai cũng may mắn bình an vô sự như vị cựu tổng thống này. Vasquez thừa nhận đã giết 300 người và đứng sau 3.000 vụ ám sát khác để "phục vụ" cho trùm ma túy. Chẳng hạn, ứng viên tổng thống sáng giá Luis Carlos Galan bị gã ám sát trong chiến dịch tranh cử vào tháng 8-1989 vì nhiều lần công khai tuyên chiến với các tổ chức tội phạm ma túy Colombia.

Ngày 27-11-1989, Vasquez đặt bom chiếc máy bay mang số hiệu HK 1803 của Hãng hàng không Avianca, bay từ thủ đô Bogota đến thành phố Cali (phía Tây Colombia) làm toàn bộ 107 người có mặt thiệt mạng. Ngoài ra, 3 nạn nhân ở mặt đất đã chết do bị mảnh vỡ của máy bay rơi trúng. 

Kết quả điều tra của cảnh sát xác định vụ đánh bom nói trên nhằm ám sát ứng viên Tổng thống Cesar Gaviria. Tuy nhiên ông này may mắn thoát chết chỉ vì đổi ý định vào giờ chót nên không có mặt trên chuyến bay HK 1803. Không lâu sau, ngày 6-12-1989, Vasquez lại tham gia đặt thuốc nổ tại tòa nhà của lực lượng an ninh tại thủ đô Bogota làm 52 người thiệt mạng. 

Vasquez khi đang thụ án trong nhà tù ở tỉnh Boyaca, Colombia năm 2009.

22 năm ngồi tù và chết trong bệnh tật

Kết quả của sự trung thành tới mù quáng của Vasquez là hắn trực tiếp sát hại khoảng 300 người, có liên quan tới cái chết của hơn 3.000 người, lập kế hoạch đánh bom khoảng 200 ôtô. 

Trong danh sách nạn nhân của Vasquez có không ít cảnh sát, quan chức chính quyền. Trở thành tay chân đắc lực của ông trùm, dần dần, Vasquez điều hành cả một mạng lưới nhập và phân phối ma túy trên khắp đất nước Mexico. Đổi lại những tội ác này là các khoản tiền trả công kếch xù.

Dù tội ác chồng chất tội ác nhưng Vasquez nhiều lần thoát tội. Chỉ đến năm 1992, gã mới bị bắt khi ra tay sát hại ứng cử viên Tổng thống Luis Carlos Galan. 

Với một loạt tội danh: khủng bố, buôn bán ma túy, tống tiền, âm mưu cho mục đích khủng bố và giết người, nhưng do Colombia không có hình phạt tử hình và mức án tối đa tại thời điểm bị kết án là 30 năm nên Vasquez chỉ phải nhận mức án kịch khung là 30 năm. 

Những năm tháng ngồi tù, Vasquez đã tỏ ra hối hận vì những tội lỗi mà mình đã gây ra trong quá khứ. Năm 2006, Vasquez đồng ý làm chứng chống lại cựu Bộ trưởng Tư pháp Colombia Alberto Santofimio, đối thủ chính trị của ông Galan trong cuộc chạy đua chức Tổng thống Colombia năm 1990. 

Santofimio được xem là người có mối quan hệ gần gũi với Escobar và đã thuê Vasquez sát hại ông Galan. Santofimio sau đó bị tòa kết án 24 năm tù giam, còn Vasquez, nhờ ra làm chứng, đã được ân xá và chỉ phải thụ án tù 22 năm.

Ngày 26-8-2014, Vasquez được phóng thích nhưng phải chịu thêm 4 năm quản thúc. Ngày gã ra tù, chính quyền đã phải huy động 200 cảnh sát hộ tống vì lo ngại gã sẽ bị ám sát ngay khi bước chân ra khỏi nhà tù do có quá nhiều kẻ thù.

Vasquez (phải) và ông trùm Escobar.

Suốt 2 năm sau khi ra tù, Vasquez mất hút. Năm 2016, gã bất ngờ xuất hiện khi mở trang Facebook để tự bào chữa cho những tội ác trong quá khứ, Vasquez tuyên bố mình "không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp hành mệnh lệnh của Escobar và không cảm thấy tội lỗi vì những tội ác đã thực hiện". 

Sau đó, Vasquez lập kênh Youtube với mục đích kêu gọi thanh niên tránh xa thế giới ngầm. Mỗi ngày, Vasquez dành 14 giờ để tư vấn, trả lời những câu hỏi của mọi người, ghi hình video mới… 

Chỉ 9 tháng sau khi ra đời, kênh Youtube này thu hút hơn 100.000 người đăng ký, mang về cho cựu sát thủ một khoản thu nhập tuy không nhiều nhưng "là những đồng tiền sạch từ công việc lương thiện". Vasquez còn viết hồi ký kể về cuộc đời mình. Cuốn sách này sau đó đã được hãng Netflix sản xuất một bộ phim truyền hình có tên Surviving Escobar vào năm 2017.

Nhưng trong khi kêu gọi những người khác đừng đi theo con đường của mình,  thì tháng 5-2018, Vasquez bị bắt vì tội tống tiền và âm mưu hình sự. Cảnh sát nói rằng gã đã tống tiền các cộng sự cũ của Escobar, người vẫn còn kiểm soát một số tài sản của Escobar…

Và rồi cuộc đời như phim hình sự của gã sát thủ đã kết thúc ở tuổi 57 vào ngày 6-2-2020 tại Bogota.

Ngọc Trang (tổng hợp)

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文