Cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi lại bị tuyên 3 năm tù

14:30 21/07/2015
Sở dĩ dùng từ "lại bị tuyên 3 năm tù" bởi trước đó cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi từng nhiều lần bị tuyên với những bản án khác nhau, nhưng ông hầu như chưa phải bóc lịch theo phán quyết của tòa. Và phán quyết hôm 8/7 của Tòa án thành phố Napoli đối với ông Silvio Berlusconi cũng khó được thực thi. Bởi ngay sau khi bị tòa tuyên 3 năm tù vì tội hối lộ, luật sư của ông Silvio Berlusconi đã tuyên bố, sẽ kháng án.

Tòa án thành phố Napoli cho biết, bản án 3 năm tù được tuyên nhẹ hơn mức đề nghị trước đó của Viện Công tố Napoli - đề nghị tuyên mức án cao nhất cho tội hối lộ là 5 năm. Gần 1 tháng trước (24/6), Viện Công tố Napoli đã đề nghị tòa tuyên phạt ông Silvio Berlusconi, mức án 5 năm tù vì tội mua chuộc Thượng nghị sỹ Sergio De Gregorio về phe mình, khiến cho chính phủ của Thủ tướng Romano Prodi sụp đổ vào năm 2008.

Cùng bị tuyên phạt 3 năm tù với cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi là nhà báo Valter Lavitola, người đã đứng ra môi giới vụ hối lộ này. Viện Công tố Napoli đề nghị mức án 4 năm 4 tháng tù giam đối với nhà báo Valter Lavitola. Theo giới truyền thông, vì có mối quan hệ thân thiết với Thượng nghị sỹ Sergio De Gregorio, nên nhà báo Valter Lavitola đã quyết định nhận làm trung gian cho ông Silvio Berlusconi. Bởi khi đó nhà báo Valter Lavitola biết Thượng nghị sỹ Sergio De Gregorio đang rất cần tiền, còn cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi sẵn sàng chi 3 triệu euro để ông chuyển từ phe trung tả cầm quyền sang ủng hộ phe trung hữu nhằm "lật đổ" chính phủ của Thủ tướng Romano Prodi năm 2008.

Ông Silvio Berlusconi và nhà báo Valter Lavitola.

Thượng nghị sỹ Sergio De Gregorio đã nhận tội và bị toà tuyên 20 tháng tù giam trong một phiên tòa khác sau khi thừa nhận bỏ túi 3 triệu euro từ ông Silvio Berlusconi. Viện Công tố Napoli đề nghị mức án 1 năm 8 tháng tù đối với Thượng nghị sỹ Sergio De Gregorio do ông có thái độ thành khẩn.

Theo công tố viên Piscitelli, những gì đã xảy ra không chỉ là một vụ hối lộ thông thường, mà là một vụ án nghiêm trọng và đây là một trong những chương đen tối nhất trong nền chính trị Italia. Nhưng cựu Thủ tướng lại coi số tiền đã đưa cho Thượng nghị sỹ Sergio De Gregorio không phải là hối lộ, mà là tiền tài trợ cho một phong trào chính trị mới. Do đó, bản án 3 năm tù kể trên là một quyết định "hết sức bất công và vô lý".

Ngoài bản án 3 năm tù, hiện ông Silvio Berlusconi vẫn còn vướng 2 vào phiên tòa khác có liên quan tới việc hối lộ một kẻ môi giới gái mại dâm để người này làm chứng gian trước tòa và đã "trả lương" cho các gái gọi cao cấp để bênh vực mình trong các phiên tòa liên quan đến mối quan hệ giữa cựu Thủ tướng với gái mại dâm.

Nửa tháng trước, trong tuyên bố tại cuộc họp báo hôm 30/6, Công tố viên tại thành phố Milan, bà Tiziana Siciliano cho rằng, ông Silvio Berlusconi đã tìm mọi cách đề ngăn cản pháp lý trong vụ án quan hệ tình dục với vị thành niên Karima El-Mahroug. Bởi hơn 5 năm trước (tháng 4/2010), Ruby Rubacuori là vị thành niên, nhưng khi dự dạ tiệc Bunga Bunga cô đã lên giường với ông Silvio Berlusconi. Bà Tiziana Siciliano cáo buộc ông Silvio Berlusconi đã chi khoảng 12 triệu USD để mua sự im lặng của 21 cô gái, đa phần là gái bán hoa cao cấp từng dự các buổi tiệc sex trác táng.

Theo các nhà điều tra, chỉ riêng Karima El-Mahroug (còn được gọi là Ruby Rubacuori) đã nhận ít nhất gần 8 triệu USD để nói dối trước tòa chuyện đã lên giường với cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi khi mới 17 tuổi. Theo một bản cáo trạng dài 27 trang thì Ruby Rubacuori từng ăn ngủ tại biệt thự của ông Silvio Berlusconi ở ngoại ô Milan 13 đêm.

Trong đoạn băng ghi âm được công bố ngày 23/4/2012, Ruby Rubacuori từng nói với bạn bè rằng: ông Silvio Berlusconi sẵn sàng trả hàng triệu USD để mua sự im lặng của cô. Hơn 4 năm trước (15/2/2011), Chánh án Cristina Di Censo đã quyết định, ông Silvio Berlusconi phải hầu tòa vì bị cáo buộc mua dâm gái vị thành niên và lạm dụng quyền lực. Và hiện thẩm phán sẽ quyết định xem có khai đình xét xử ông Silvio Berlusconi với cáo buộc đưa hối lộ trong vụ án kể trên hay không.

4 tháng trước (13/3), Viện Công tố Milan từng công bố kết luận điều tra về việc cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đã trả tiền cho gái làng chơi để đổi lấy sự im lặng của họ trong những phiên tòa liên quan đến bê bối tình dục của ông. Theo đó, từ 2010 đến 2014, ông Silvio Berlusconi đã chi hơn 2 triệu euro tiền mặt và séc cho gái mại dâm cao cấp tham gia các bữa tiệc tại tư dinh của mình ở Milan.

Viện Công tố Milan đã tái điều tra sau khi có những bằng chứng cho thấy, thông qua một trung gian, ông Silvio Berlusconi đã rót vào tài khoản của Ruby Rubacuori và một số cô gái từng tham gia vào các bữa tiệc Bunga Bunga một khoản đều đặn lên đến hàng chục nghìn euro mỗi tháng…

Lư Tuấn Nghĩa

Dù không trực tiếp tham gia xung đột Trung Đông, các nước vùng Vịnh đang rơi vào thế mắc kẹt do vừa phải hứng chịu nhiều hệ quả từ các cuộc tập kích trả đũa do Iran thực hiện, vừa đối mặt với rủi ro kinh tế và các hậu quả khác nếu chiến sự kéo dài.

Nhiều cử tri của TP Hồ Chí Minh đều có chung ý kiến là kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ lựa chọn được những đại biểu xứng đáng vì quyền lợi của nhân dân, những người thật sự đủ đức, đủ tài, đủ tầm và đủ sức để cáng đáng, lo việc trọng đại của đất nước...

Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.

Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều chia sẻ về thực phẩm "chống viêm" và khuyên đây là "kho báu" để các bà nội trợ đưa vào thực đơn bữa ăn gia đình. Vậy "ăn chống viêm" có thực sự làm chậm quá trình phát triển của bệnh tim mạnh và thậm chí là chữa được ung thư như trên mạng chia sẻ hay không?

Những ngày tháng ba, khi mùa khô bắt đầu hong nắng trên dãy Trường Sơn, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa khắp các bản làng biên giới. Dọc những con đường đất đỏ dẫn vào thôn bản, cờ đỏ sao vàng được treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ loa truyền thanh của bản, những bản tin về ngày hội cử tri vang lên đều đặn...

Chỉ còn ít giờ nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ chính thức diễn ra. Không khí Ngày hội non sông đã lan tỏa khắp những con phố cổ kính của Hội An (Đà Nẵng). Giữa dòng du khách quốc tế dạo bước trên các tuyến đường rêu phong, nhiều người dừng lại trước những bảng niêm yết danh sách cử tri, ứng cử viên để tìm hiểu về đời sống chính trị ở địa phương.

Cùng với cử tri cả nước, ngày 15/3, gần 1 triệu cử tri của tỉnh sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và là dịp để mỗi người dân thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình. Tại vùng cao Sơn La, đến thời điểm hiện tại đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng để Ngày hội non sông diễn ra dân chủ, an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân.

Chỉ còn 1 ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong không khí hân hoan của "Ngày hội non sông". Từ những giảng đường, viện nghiên cứu cho đến các công xưởng và phòng điều hành doanh nghiệp, giới trí thức và cộng đồng doanh nhân đang cùng hướng về Quốc hội khóa mới sẽ kiến tạo môi trường phát triển cởi mở, minh bạch và hiệu quả, dẫn dắt đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Sáng 14/3, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Sền Chẩn Tuấn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Na Khui, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai phát hiện cháu N.G.H khoảng 4 tuổi đang đi một mình tại khu vực cây xăng thôn Mã Tuyển, trên tuyến đường lên Cửa khẩu Mường Khương.

Trong bối cảnh đất nước sắp bước vào kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, lá phiếu của mỗi cử tri trở thành nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng về chặng đường phát triển sắp tới. Với thế hệ trẻ hôm nay, sự kiện này không chỉ là dịp thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, họ còn trực tiếp tham gia vào quá trình phục vụ bầu cử, từ xây dựng nội dung tuyên truyền 4.0, mang thông tin tới các buôn làng trên từng xe loa hay đảm bảo mạch giao thông thông suốt. Tất cả đều thể hiện trách nhiệm, tiếng nói và khát vọng dựng xây đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文