Đằng sau 2 bản án của ICTY

09:54 07/12/2017
Dư luận và giới chuyên môn đang tranh cãi, bàn luận về 2 bản án mới được Tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh tại Nam Tư cũ (ICTY) đưa ra đối với ông Slobodan Praljak, cựu lãnh đạo cấp cao của quân đội Cộng hòa Bosnia & Herzegovina của Croatia và ông Ratko Mladic, cựu Tư lệnh quân đội Serbia tại Bosnia & Herzegovina.


Bởi Chính phủ Hà Lan đã mở cuộc điều tra sau khi ông Slobodan Praljak tự tử trong phòng xét xử hôm 29-11. Vụ uống thuốc độc tự tử của ông Slobodan Praljak đã gây chấn động thế giới bởi diễn ra tại phiên tòa quốc tế. 

Công tố viên The Hague (Hà Lan) đã tiến hành điều tra theo yêu cầu của ICTY để tìm hiểu bằng cách nào bị cáo Slobodan Praljak, có lọ thuốc độc trên người. Phòng xét xử hôm 29-11 trở thành "hiện trường vụ án". 

Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic đã lập tức cắt ngắn chuyến thăm chính thức Iceland để về nước sau khi biết tin về cái chết của ông Slobodan Praljak. Nữ Tổng thống Croatia đã dùng cụm từ "tướng Slobodan Praljak", để vinh danh cựu lãnh đạo cấp cao của quân đội Cộng hòa Bosnia & Herzegovina. 

"Đóng góp của tướng Slobodan Praljak là phần quan trọng không chỉ cho việc bảo vệ Croatia và Bosnia chống lại cuộc tấn công của Serbia, mà còn cho sự tồn vong của dân tộc Croatia trên lãnh thổ lịch sử trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc", nữ Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic tuyên bố. Trong mắt bà Kolinda Grabar-Kitarovic, ông Slobodan Praljak là hiện thân của "sự thật mà ông ấy không ngừng bảo vệ sau cuộc chiến".

Giới truyền thông vừa dẫn lời nữ luật sư Natasa Faveau-Ivanovic, người bào chữa cho ông Slobodan Praljak khẳng định với báo giới - thân chủ của tôi lấy chất độc vào sáng 29-11, nhưng không giải thích việc sở hữu này. 

Được biết, sau khi nghe tòa tuyên giữ nguyên mức án 20 năm tù giam, bị cáo 72 tuổi đã thét lên - Slobodan Praljak không phải là tội phạm chiến tranh, tôi phản bác mạnh mẽ lời tuyên án của quí vị. Ngay sau khi dứt lời, ông Slobodan Praljak đã lấy một lọ nhỏ trong túi áo đưa lên uống. Chủ tọa Carmel Agius sau giây phút lúng túng đã ra lệnh ngừng phiên tòa và cho kéo màn các cửa sổ quanh phòng xử. Mặc dù được đưa tới bệnh viện cấp cứu bằng máy bay trực thăng, nhưng ông Slobodan Praljak vẫn không qua khỏi. 

Sự cố chưa từng xảy ra tại một phiên tòa quốc tế đã khiến nhiều người lo lắng. "Bằng cách nào mà người ta đưa được thuốc độc vào trong phòng xử án? Và đây là lần thứ hai những chất cấm bị tuồn vào trong phòng xử án của ICTY", cựu phát ngôn viên ICTY Florence Hartmann đặt câu hỏi. Và đó cũng là câu hỏi lớn của dư luận và những người quan tâm đến vụ việc này.

Ông Slobodan Praljak uống thuốc độc sau khi nghe tuyên án.

Ông Slobodan Praljak bị buộc phạm tội ác chiến tranh vì đã phá hủy một cây cầu quan trọng hồi tháng 11-1993 và cuộc chiến tại Bosnia là xung đột vũ trang ở Bosnia & Herzegovina. Và nhiều cựu lãnh đạo thời kỳ đó đã và đang bị xét xử, trong đó có cựu Tư lệnh quân đội Serbia tại Bosnia & Herzegovina, ông Ratko Mladic. 

Ngày 22-11, ICTY đã tuyên án tù chung thân đối với ông Ratko Mladic (bị bắt tại Serbia ngày 26-11-2011 sau 16 năm lẩn trốn), do phạm tội ác diệt chủng và chống loài người trong cuộc chiến tranh 1992-1995. 

Ông Ratko Mladic bị cáo buộc ra lệnh thảm sát 8.000 đàn ông và bé trai Hồi giáo tại thị trấn Srebrenica; và vây hãm thị trấn Sarajevo, khiến 11.000 dân thường thiệt mạng do bị trúng pháo và đạn trong 43 tháng. Nhưng ông Ratko Mladic vẫn cho rằng, không phạm bất cứ tội danh nào và sẽ kháng cáo. Phiên tòa đã phải dừng lại 45 phút và các nhân viên buộc phải đưa ông Ratko Mladic ra ngoài vì bị cáo la hét phản đối tại tòa.

Cựu Tư lệnh quân đội Ratko Mladic từng coi các cáo trạng nhằm vào ông là "đáng ghê tởm" và "hoàn toàn vô lý", đồng thời từ chối bào chữa tại tòa. Gần 1 năm trước (7-12-2016), công tố viên Alan Tieger tuyên bố, nếu đưa ra mức án thấp hơn sẽ là "một hành động vô trách nhiệm và một sự xúc phạm đối với công lý". 

Khi đó dư luận đã có những phản ứng khác nhau ngay sau khi các công tố viên đề nghị ICTY kết án tù chung thân đối với ông Ratko Mladic. Được biết, ICTY đã mời hơn 400 nhân chứng để xác nhận những cáo buộc đối với ông Ratko Mladic. 

"Đây là một vụ án phức tạp, cần nhiều thời gian để chuẩn bị", người phát ngôn của ICTY Frederick Swinnen tuyên bố. Chính phủ Serbia từng treo thưởng 1,3 triệu USD còn Mỹ nâng mức thưởng lên 5 triệu USD để bắt ông Ratko Mladic.

Cựu lãnh đạo người Serbia ở Croatia Milan Babic, đã tự tử trong trung tâm giam giữ của ICTY ở The Hague năm 2006 sau khi bị kết án 13 năm tù. Cũng trong năm 2006, cựu Tổng thống Serbia Slobodan Milosevic đã chết trong phòng giam và bị coi  là chủ động uống những loại thuốc có tác dụng chống lại thuốc trị cao huyết áp mà bác sĩ kê cho ông. Ông Milan Babic là tù nhân thứ hai của ICTY tự sát trong nhà giam. Người đầu tiên là ông Slavko Dokmanovic, người Serbia ở Croatia, tự sát hồi tháng 6-1998.
Khắc Tuấn

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文