"Dự án khởi nghiệp" cho tù nhân ở Italia

15:47 17/09/2019
Thời gian trong tù thường đơn điệu và tẻ nhạt. Một công ty ở Italia đã cố gắng thay đổi điều đó bằng cách thử nghiệm mô hình "dự án khởi nghiệp" cho các tù nhân.


Thông qua bình chọn của các tù nhân khác, những ý tưởng nổi bật sẽ nhận được khoản hỗ trợ từ quỹ cộng đồng để thực thi.

"Họ cảm thấy thời gian ngừng trôi trong tù và chúng tôi muốn thay đổi điều đó"

Theo thống kê, Italia là quốc gia có tỷ lệ kết án tù cao thứ hai Châu Âu. Hiện có khoảng 60.000 tù nhân đang thụ án trong các nhà tù ở Italia. Quá tải trong các nhà tù (ở mức 119%) đang là vấn đề lớn ở Italia hiện nay. Nhà tù Bollate nằm cách Trung tâm triển lãm Milan Expo vài trăm mét. Đây là nơi thụ án của 1.296 tù nhân.

"Các tù nhân nói rằng, họ cảm thấy thời gian ngừng trôi trong tù và chúng tôi muốn thay đổi điều đó", Giorgio Pitella thuộc Công ty BiPart nói. BiPart đưa ra chương trình có tên là "Idee in Fuga" (tạm dịch: Ý tưởng hoạt động), kêu gọi tù nhân đưa ra các ý tưởng hoạt động trong tù. BiPart ước tính, cần tổng cộng 30.000 euro để tài trợ cho các ý tưởng nhận được nhiều ủng hộ nhất.

"Mục đích của BiPart là xem dự án có thể làm thay đổi thái độ của tù nhân hay không. Các tù nhân có thể nói lên suy nghĩ và cách giải quyết các vấn đề theo ý tưởng của họ. Sau đó, những ý tưởng này sẽ được bình chọn thông qua bỏ phiếu. Cuối cùng, thông qua gây quỹ cộng đồng, BiPart sẽ tài trợ cho dự án được nhiều người ủng hộ nhất. Tôi thấy mọi người muốn tham gia chương trình với niềm đam mê và tận tâm", ông Giorgio Pitella nói.

"Dự án khởi nghiệp" cho các tù nhân đang được triển khai trong nhà tù Bollate ở Italia.

Ông Giorgio Pitella cho biết thêm, đây là dự án thí điểm đầu tiên của BiPart cho các tù nhân. Những dự án có ý nghĩa xã hội tương tự sẽ được công ty nghiên cứu, phát triển đối với các nhà tù khác trong tương lai. Ông tin chắc rằng, các tù nhân rất hào hứng khi ý tưởng của họ nhận được tài trợ từ cộng đồng. Nó là tín hiệu của niềm tin khi cộng đồng chào đón và sẵn sàng giúp họ hòa nhập.

Ông Stefano Stortone, Giám đốc điều hành của BiPart cho biết, công ty đã triển khai các chương trình, dự án tương tự trong đô thị, tổ chức phi chính phủ và trường học kể từ năm 2008. "Các dự án tập trung vào việc giúp người dân cảm thấy được trao quyền nhiều hơn. Đó là một quá trình dân chủ. Trước đó, học sinh trung học tham gia vào dự án rất vui khi quan điểm và ý tưởng của họ được nhiều người quan tâm", ông Stefano Stortone nói.

"Đây là cơ hội và trải nghiệm tích cực nhất của tôi từ trước đến nay"

Theo Ban tổ chức, các tù nhân đã đưa ra 58 ý tưởng phản ánh kinh nghiệm làm việc cá nhân trước đây cũng như các vấn đề mà họ quan tâm kể từ khi vào tù. 

"Để tái hòa nhập, cần phải trung thực với chính mình, với các tù nhân khác cũng như tổ chức. Có rất nhiều ý tưởng được đưa ra. Có người đề xuất xây dựng trang trại nuôi ốc, nhà máy sản xuất phô mai nhỏ để tạo việc làm. Có người đề xuất xây dựng máy phát năng lượng từ tính hoặc xây dựng "khu vực thân mật" cho chuyến thăm vợ, chồng tù nhân. "Idee in Fuga" giúp chúng tôi tin rằng, không nên xấu hổ về ý tưởng của mình", tù nhân Biagio Aversano, người đã thụ án ở Bollate hơn bảy năm nói.

Nữ tù nhân Eleonora Speesato đưa ra ý tưởng về quán kem và cà phê cho các tù nhân nữ.

Các tù nhân không có quyền bầu cử nhưng lần này, họ được phép bỏ phiếu bình chọn cho các dự án mà mình quan tâm. Điều này khiến tù nhân cảm thấy được kiểm soát cuộc sống của chính mình. "Tất cả chúng tôi đều cảm thấy mình quan trọng hơn", Fabiola, một nữ tù nhân nói.

Tù nhân Antonio cho biết, ông sẽ kêu gọi bình chọn bằng cách in những tờ áp phích giới thiệu về ý tưởng xây dựng khu bảo tồn động vật. "Thú cưng thường bị bỏ rơi vào mùa hè và tôi muốn đưa ra giải pháp cho vấn đề này. Chúng tôi xây dựng ý tưởng một cách nghiêm túc và hy vọng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng", Antonio nói.

Nữ tù nhân Eleonora Speesato cho biết, ban đầu, cô không nghĩ ý tưởng của mình được nhiều người quan tâm đến vậy. "Tôi đưa ra ý tưởng về quán kem và cà phê cho các tù nhân nữ. Tôi điền vào hồ sơ thông tin mà không bao giờ nghĩ rằng, ý tưởng đó nhận được nhiều sự ủng hộ của nữ tù nhân đến vậy. Tôi rất phấn khởi khi nhận được sự tin tưởng của các bạn tù. Đây là cơ hội và trải nghiệm tích cực nhất của tôi từ trước đến nay", Eleonora Speesato nói.

Mạnh Tường (tổng hợp)

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文